ilmessaggero.it, Franca Giansoldati, 2023-06-1
Vào cuối buổi chiều thứ năm 1 tháng 6, ngay trước khi đóng cửa cho khách du lịch ở Đền thờ Thánh Phêrô, một người đàn ông nhanh như chớp đã trèo lên bàn thờ và hoàn toàn khỏa thân. Cảnh tượng được quay bằng điện thoại di động dưới con mắt kinh ngạc của một nhóm giáo dân và đã lan truyền trên kênh Telegram “Welcome to Favelas”.
Người đàn ông khỏa thân trên bàn thờ của Đền thờ Thánh Phêrô
Các hiến binh đang làm nhiệm vụ lúc đó ngay lập tức can thiệp và bắt người đàn ông mặc lại quần áo, đưa ông đến trạm hiến binh để thẩm vấn và nhận dạng. Được biết ông là người gốc Nga nhưng có hộ chiếu Ba Lan.
Lý do cho hành động xúc phạm dường như liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, vì ông nói ông đau khổ vì các em bé chết dưới làn bom đạn của Nga. Theo Messenger, tác giả của cử chỉ phi lý này bị trầm cảm nặng, ông tiếp tục tự cào cấu gây những vết thương nhỏ cho ông.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy tại Đền thờ Thánh Phêrô. Năm 2016 cũng có một người đàn ông loạn trí hoàn toàn khỏa thân đi lang thang giữa các du khách với chiếc ba lô trên vai. Ông bị hiến binh bắt, ông là người vô gia cư có vấn đề tâm thần và được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện Santo Spirito để được điều trị.
Vatican loan báo một “nghi thức sám hối” sẽ được cử hành trưa thứ bảy 3 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch