Canh thức Phục Sinh, ngày lễ thắng “những ngọn gió băng giá của chiến tranh”

116

Canh thức Phục Sinh, ngày lễ thắng “những ngọn gió băng giá của chiến tranh”

Trong đêm Canh thức Phục sinh thứ bảy 8 tháng 4, Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu trong tinh thần không khuất phục “trước những ngôi mộ đóng kín, của những thất vọng và cay đắng, nhưng tái khám phá lại niềm vui được gặp Thiên Chúa”.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-04-08

Như chương trình đã định, Đức Phanxicô chủ sự thánh lễ Canh thức Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài bước ra từ bóng tối, theo nghi thức, Đền thờ chìm trong bóng tối, từng ngọn đèn được bật lên, đáp lại lời hô vang của thầy phó tế: “Lumen Christi! Ánh sáng Chúa Kitô!”

Đức Phanxicô đồng tế với 40 hồng y, 25 giám mục và 200 linh mục. Có 8.000 giáo dân Rôma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia và khắp các châu lục về Rôma tham dự thánh lễ. Tay cầm nến, họ nghe bài hát Exultet cất lên, tuyên bố với thế giới Chúa Kitô đã sống lại. Đức Phanxicô lên tiếng, chúng ta không nên cảm thấy bất lực và nản lòng trước sức mạnh của sự dữ, đặc biệt trước “những ngọn gió băng giá của chiến tranh hay căn bệnh ung thư của tham nhũng”.

Ở Rôma, chặng Đàng Thánh Giá khóc cho “chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh”

Việc đề cập đến chiến tranh này diễn ra một ngày sau khi Chặng Đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở Đấu trường La Mã, trong đó có lời cầu nguyện của hai thanh niên người Ukraine và người Nga, hai họ giải thích góp đã là nạn nhân cuộc xung đột giữa hai quốc gia của họ.

Trong bài giảng, Đức Phanxicô nhắc lại, ba ngày sau khi Chúa Giêsu chết, Tin Mừng nói đến việc các phụ nữ khám phá ngôi mộ mở, vì thế với lễ Phục sinh, chúng ta phải bỏ đi các ngôi mộ bị niêm phong vì những thất vọng, cay đắng và chán nản của chúng ta, lễ này là lễ của chiến thắng, đánh bạt xu hướng yếm thế khi chúng ta nói “không còn gì để làm nữa, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi”, hoặc cảm thấy “buồn bã, đau buồn do hậu quả của những thất bại và lo lắng”.

Vì sao phụ nữ là người đầu tiên đến ngôi mộ?

Đứng trước những “bức tường cao su” của thế giới

Đức Phanxicô lưu ý: “Đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải điều hành cho tốt cuộc sống hàng ngày, mệt mỏi khi chấp nhận rủi ro cá nhân trước bức tường cao su của một thế giới, nơi luật lệ của kẻ thông minh nhất và kẻ mạnh nhất dường như luôn thắng thế.”

Nói với giọng rõ ràng, một ngày sau khi ngài không chủ sự được Đàng Thánh Giá ở Đấu trường la-mã vì thời tiết trở lạnh. Trong bài giảng ngài khuyên giáo dân nên “nhớ lại” lý do vì sao họ gắn bó với Chúa Giêsu: “Không phải là một Thiên Chúa xa xôi, nhưng một Thiên Chúa rất gần gũi, Đấng biết chúng ta và yêu chúng ta hơn bất kỳ ai khác.”

Tìm lại “tình yêu ban đầu” với Chúa

Phát triển suy nghĩ của mình, ngài so sánh giữa trải nghiệm thiêng liêng này với một cuộc gặp lãng mạn. Ngài nói: “Xin anh chị em trở lại với cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu. Anh chị em tự hỏi cuộc gặp này như thế nào và đã xảy ra khi nào, anh chị em dựng lại bối cảnh, thời gian và địa điểm, nhớ lại xúc cảm, cảm nhận, màu sắc và hương vị của cuộc gặp này.”

Ngài nói: “Nếu anh chị em tìm lại tình yêu ban đầu, sự ngạc nhiên và niềm vui gặp Thiên Chúa, anh chị em sẽ tiến bước. Hãy nhớ và tiến bước.” Ngài xin mọi người nhớ đến nguồn gốc đức tin của mình, như một cuộc gặp hay một cuộc hành hương. Lễ Phục sinh thúc giục chúng ta tiến lên, vững tin và không ngờ vực.

Đức Phanxicô sẽ kết thúc Tuần Thánh với thánh lễ Phục Sinh ngày chúa nhật 9 tháng 4 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó ngài sẽ ban phép lành Urbi et Orbi cho Thành phố và Thế giới từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô vào buổi trưa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lễ Phục sinh 2023: Đức Phanxicô cầu nguyện cho ‘người Ukraine yêu dấu’ và cho ‘người dân Nga’