Phục sinh năm nay của Đức Phanxicô sẽ có đôi chút khác biệt
cnn.com, Christopher Lamb, 2025-04-18
Đức Phanxicô chào các Hồng y khi ngài xuất hiện bất ngờ trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 13 tháng 4, 2025. Yara Nardi/Reuters
Tuần Thánh và lễ Phục sinh là cao điểm của lịch phụng vụ, của suy nghĩ và cầu nguyện. Giáo dân hy vọng Đức Phanxicô sẽ cử hành các nghi thức phụng vụ để tưởng niệm Cuộc Thương khó, Cái chết và Sự sống lại của Chúa Kitô. Nhưng năm nay lại khác.
Ngài đang thời kỳ dưỡng bệnh sau khi nằm bệnh viện 38 ngày vì bị viêm hai lá phổi, ngài không thể chủ sự các nghi thức như các năm trước. Nhiễm trùng đường hô hấp nặng làm ngài không thể nói trước công chúng trong một thời gian dài.
Sau khi xuất viện ngày 23 tháng 3, bác sĩ buộc Đức Phanxicô phải tĩnh dưỡng hai tháng, vì thế ngài ủy quyền cho các Hồng y chủ sự các nghi thức phụng vụ ở Vatican và buổi đi Đàng Thánh Giá tối Thứ Sáu Tuần Thánh ở Đấu trường La-mã, nhưng chính ngài soạn bài suy niệm cho buổi đi Đàng Thánh Giá.
Dù phải theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng ngài muốn có mặt trong dịp Phục sinh, làm Vatican luôn sẵn sàng cho các lần ngài xuất hiện bất ngờ. Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngài bất ngờ đến nhà tù Regina Coeli ở Rôma để thăm các tù nhân ở đây. Ngài cho biết: “Mỗi lần bước vào những nơi này, tôi tự hỏi: vì sao họ mà không phải tôi?”.
Nhà tù không xa Vatican, ngài ở đây khoảng 30 phút, ngài lấy làm tiếc năm nay ngài không thể rửa chân cho các tù nhân: “Năm nay cha không rửa chân được, nhưng cha muốn ở gần các con. Cha cầu nguyện cho các con và gia đình các con.”
Nghi thức rửa chân biểu tượng của đức khiêm nhường, noi gương Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trước khi Ngài chịu chết, đó là việc Đức Phanxicô muốn làm kể từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng.
Sau khi ở bệnh viện về, Đức Phanxicô không muốn bị giới hạn trong Nhà Thánh Marta, tại đây, ngài tập vật lý trị liệu, tập lấy lại giọng nói và được chăm sóc y tế ngày đêm.
Gần đây ngài cũng xuất hiện bất ngờ ở cuối các Thánh lễ và ghé Đền thờ Thánh Phêrô, có lúc ngài mặc giản dị, không mặc áo choàng trắng của Giáo hoàng. Vatican cho biết tình trạng sức khỏe của ngài đang dần cải thiện.
Ngày Phục sinh gần kề, giáo dân về Rôma hy vọng thấy ngài. Phó Tổng thống Hoa Kỳ James David Vance, người trở lại đạo công giáo năm 2019 khi ông 35 tuổi đã cùng gia đình về Rôma trong dịp này.
Ông Vance dự kiến sẽ tham dự các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh, cuộc thương khó của Đức Kitô ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Thứ Bảy, ông sẽ gặp Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong bối cảnh Đức Phanxicô đang tĩnh dưỡng, chuyến đi của ông mang tính ngoại giao tế nhị với Vatican.
Khi Đức Phanxicô vào bệnh viện, ông Vance đã xin cầu nguyện cho ngài. Ông và Đức Phanxicô có quan điểm trái ngược về vấn đề di dân. Trước khi nhập viện, Đức Phanxicô lên tiếng chỉ trích chính sách di trú của chính quyền Donal Trump, một hành động hiếm hoi của ngài.
Khi đó, Phó Tổng thống viện dẫn khái niệm thần học “ordo amoris” (trật tự của đức ái) để bảo vệ chính sách nhưng Đức Phanxicô đã bác bỏ lập luận này.
Trong thư gởi các Giám mục Hoa Kỳ, Đức Phanxicô viết: “’Ordo amoris’ đích thực mà chúng ta cần thúc đẩy là dụ ngôn ‘Người Samari nhân hậu’, suy niệm về một tình yêu xây dựng trên tình huynh đệ mở ra với mọi người, không loại trừ một ai.”
Vatican cũng bày tỏ lo ngại về việc ngân sách USAID bị cắt giảm, một Giám mục người Mỹ gốc El Salvador kêu gọi giáo dân phản đối việc trục xuất người di dân, ngài lấy gương Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục tử đạo ở El Salvador làm điểm tựa.
Dù có những căng thẳng, Đức Phanxicô vẫn thường xuyên tiếp các chức sắc cao cấp, các nguyên thủ quốc gia với hy vọng tìm được điểm chung, dù giữa họ có quan điểm bất đồng.
Tất cả đã trở nên bất ổn trong bối cảnh sức khỏe còn yếu của ngài. Theo truyền thống, trưa Chúa nhật Phục sinh ngài sẽ ban phép lành “Urbi et Orbi” (cho thành Rôma và cho toàn thế giới) và đọc sứ điệp Phục sinh, một nghi thức chỉ có Giáo hoàng mới có thể cử hành. Hiện chưa rõ ngài có thực hiện hay không, nhưng dù sức khỏe yếu, Đức Phanxicô đã cho thấy ngài vẫn có thể ban phép lành và phát biểu ngắn trước công chúng.
Sau 38 ngày nằm viện và dù đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, ngài quyết tâm tham dự Tuần Thánh. Giáo dân đang hướng về ban-công Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật, mong được thấy ngài.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Ông JD James David Vance và gia đình dự phụng vụ Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh