Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 31 tháng 8-2022 tại Hội trường Phaolô VI
Phân định là mệt mỏi nhưng rất cần thiết để sống. Phân định đòi hỏi một quan hệ làm con với Chúa. Ngài là Cha và không để chúng ta một mình, luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. Nhưng Ngài không bao giờ áp đặt ý muốn của Ngài. Vì sao? Vì Ngài muốn yêu thương và không sợ hãi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 8-2022
Thiên Chúa muốn chúng ta là con cái, không phải là nô lệ nhưng là những đứa con tự do. Và tình yêu chỉ có thể được sống trong tự do. Để học cách sống, chúng ta phải học cách yêu thương, và vì thế chúng ta cần phân định. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 8-2022
Thánh giáo hoàng Celestin V là chứng nhân can đảm cho Tin Mừng. Nơi Ngài, chúng ta ngưỡng mộ một Giáo hội thoát khỏi luận lý thế gian và làm chứng hoàn toàn cho danh Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 8-2022
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên khiêm nhường và nhu mì. Bắt đầu từ những khốn khó của chúng ta, lòng khiêm nhường làm chúng ta nhìn lại mình để hướng về Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 8-2022
Một Hồng y yêu mến Giáo hội luôn có cùng ngọn lửa tâm linh để giải quyết những vấn đề lớn, cũng như chăm sóc những người nhỏ bé; khi gặp những nhân vật lớn của thế giới này cũng như khi gặp người nhỏ bé, những người vĩ đại trước mặt Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 8-2022
Tôi lặp lại lời cầu xin Chúa ban hòa bình cho người dân Ukraine thân yêu, những người đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của chiến tranh trong sáu tháng qua.
Tôi hy vọng những bước đi cụ thể sẽ được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và tránh nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia.
Tôi mang trong lòng tôi những tù nhân, tôi nghĩ đến những đứa trẻ, rất nhiều người chết, rất nhiều người bị thương, rất nhiều người tị nạn.
Tôi nghĩ đến quá nhiều tàn ác, đến nhiều người vô tội phải trả giá cho sự điên rồ… Chúng ta cần hòa bình! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 8-2022
Tôi lo lắng và đau lòng khi theo dõi tình hình ở Nicaragua. Tôi muốn bày tỏ xác tín và hy vọng rằng, thông qua cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, vẫn có thể tìm thấy những cơ sở cho một sự chung sống hòa bình và tôn trọng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 8-2022
Chúa Giêsu khuyên chúng ta đi vào bằng cửa hẹp, có nghĩa là theo Ngài trong yêu thương, như những người đau khổ vì đức tin, nhưng họ tiếp tục cầu nguyện và yêu thương, đáp trả điều ác bằng cách làm điều lành và tìm sức mạnh để tha thứ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 8-2022. Tin Mừng Lc 13, 22-30
Chứng tá của người lớn tuổi kết hợp các thế hệ của cuộc đời và các chiều của thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Các thời khác nhau của cuộc sống không phải là thế giới riêng biệt tách rời và cạnh tranh với nhau. Liên minh của người lớn tuổi và trẻ em sẽ cứu gia đình nhân loại. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 8-2022
Trong ngày dâng kính Đức Mẹ, tôi kêu gọi những ai có cơ hội nên đến viếng đền thờ Đức Mẹ. Nhiều người dân Rôma và khách hành hương đến Đền Thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước tượng Cứu rỗi Người dân Rôma. Ngoài ra còn có tượng của Nữ hoàng Hòa bình được Đức Bênêđictô XV đặt ở đây. Chúng ta tiếp tục xin Đức Mẹ cầu bàu để Chúa ban hòa bình cho thế giới và chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho người dân Ukraine. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2022
Tin Mừng đưa chúng ta lên đường, khuyến khích chúng ta mở lòng ra với Chúa và với anh em. Tin Mừng như ngọn lửa sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu Chúa, soi sáng bóng tối của chúng ta, đốt cháy lòng ích kỷ, đốt cháy các ngụy thần làm chúng ta nô lệ vào đó. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 8-2022. Tin Mừng hôm nay.
Tuổi già là khôn ngoan. Tuổi già là cao quý, tuổi già không trang điểm cũng thấy cao quý. Tuổi già đáng tin cậy khi mời gọi chúng ta vui với thời gian trôi qua: thời gian trôi qua không phải là mối đe dọa, nhưng là lời hứa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 8-2022
Anh chị em thân mến, chúng ta bước đi không sợ hãi, với niềm tin Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta. Và chúng ta tỉnh thức, để không ngủ quên khi Chúa đi ngang qua. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 8-2022 (Lc 12, 32)
Chúng ta hãy học cách tìm nơi nương tựa, bằng cách đến với Mẹ mỗi ngày. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 8-2022
Chỉ có Chúa Giêsu là ánh sáng soi sáng cho tất cả, là sự nâng đỡ không không bao giờ suy yếu giữa những khó khăn của cuộc sống. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2022
Chúng ta cùng cầu nguyện để các doanh nhân nhỏ và trung bình bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế và xã hội, có thể tìm được các phương tiện cần thiết để tiếp tục hoạt động, phục vụ cộng đồng nơi nơi họ sinh sống. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2022