Các linh mục trẻ có giữ “bản sắc mộ đạo” quá không?

256

Các linh mục trẻ có giữ “bản sắc mộ đạo” quá không?

Thay vì tạ ơn cho những thanh niên chấp nhận dấn thân vào chức linh mục, một số lại giam họ trong những chiếc hộp ý thức hệ, linh mục Luc de Bellescize lấy làm tiếc cho những quan điểm này.

Các chủng sinh và linh mục trong một lần gặp Đức Phanxicô tại Vatican – ServizioFotograficoOR / CPP / CIRIC

famillechretienne.fr, Luc de Bellescize, 2022-05-05

Nhà đạo diễn Ý Fabrice Luchini nói: “Tôi hơi đau lòng khi vừa nói chuyện với một vài nhà trưởng giả phóng túng, họ là các giám đốc điều hành cấp cao mới về hưu, “cánh tả tử tế” (với điều kiện là tiền hưu của họ được an toàn), họ than thở các chủng sinh và các linh mục trẻ Pháp quá “tự hào với bản sắc mộ đạo” và không đủ “cởi mở”. Rõ ràng họ tự cho mình là người rất cởi mở, đó là dấu hiệu chắc chắn của một lòng dạ hẹp hòi, vì một trái tim thực sự rộng rãi không cần phải liên tục phải nói lên chuyện này…

Sự thành công rõ ràng của một số cộng đồng “theo cảm quan truyền thống” đã bị xem như một nguy cơ lệch lạc và bị nghi ngờ là làm thuận lợi cho sự thiếu tự do hoặc một chủ nghĩa giáo quyền phạm tội nào đó. Vì người ta dễ dàng khơi dậy một nguy cơ ngay khi một cộng đồng có bản sắc rõ ràng, nhận thức rõ về họ và những quy tắc đòi hỏi về đời sống…

Chào đón các linh mục với lòng biết ơn

Vì vậy, tôi đã hỏi họ, không phải là không trớ trêu, xin Chúa tha thứ cho tôi, không biết bao nhiêu người trẻ đã tin tưởng khi vào chủng viện, vào gia đình mới của họ, để phá hiệu lực của tất cả những “bản sắc’’ này, một thói quen không tốt khi dâng hiến đời mình cho Chúa. Cánh cửa của các chủng viện luôn rộng mở, để vào cũng như để ra, tôi chỉ có thể kinh hoàng khi thấy họ muốn có một Giáo hội “xanh” hơn và cởi mở hơn, mà họ hoàn toàn không cung cấp một ơn gọi nào cho đời sống thánh hiến…

Nhưng, sâu xa hơn, tôi nghĩ chúng ta phải tìm lại ý nghĩa của tâm tình tạ ơn với những gì Thiên Chúa đã hoàn thành nơi đoàn chiên nhỏ bé của Ngài, và đón nhận với lòng biết ơn các linh mục mà Ngài ban cho chúng ta. Chúc tụng Chúa khi Ngài khơi dậy trong tâm hồn người trẻ lời kêu gọi hãy hân hoan dâng hiến đời mình! Sẽ rất dễ dàng khi gánh nặng không chạm đến đầu ngón tay bạn, bạn có thể đặt nó vào hộc tủ các phán xét khắt khe của chúng tôi. Ngày nay cần rất nhiều can đảm để trở thành một linh mục ở Pháp, trong một Giáo hội bị sỉ nhục trước mắt mọi người và rất mong manh, trong một thế giới mà những cám dỗ chống lại sự dấn thân vào chức tư tế ngày càng bạo lực và bộc lộ rõ.

Đức tin sống như lương thực hàng ngày

Ngoại trừ những ngoại lệ vui vẻ như người trẻ trở lại, các ơn gọi đến từ những gia đình nơi đức tin được sống như cơm ăn hằng ngày. Họ đến từ những gia đình quen với cuộc sống yên tỉnh không bày chuyện, những gia đình mà ưu tư vật chất không phải là tiêu chuẩn quan trọng để thành công. Chúng ta có nên ngạc nhiên không? Họ là những hòn đá tảng của dân Chúa, xa với ồn ào náo nhiệt của những cơn gió thống trị của thời cuộc. Nếu không có họ, chúng ta sẽ gần như không còn một linh mục nào và lại càng không có những người trẻ tham gia bảo vệ cho đồng bào của họ. Bởi vì có lẽ bạn cần phải có một thứ gì đó trong huyết quản, thứ gì đó không phải là nước sinh tố dù đó là nước sinh tố môi sinh bổ dưỡng, thứ gì đó để bạn vào chủng viện, để bạn đổ máu mình… hy sinh!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch