Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 2-2021

38

Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 2-2021

 

Trong hồi tưởng và trong thinh lặng cầu nguyện, hy vọng được ban cho chúng ta như ánh sáng nội tâm, chiếu sáng các thách thức và lựa chọn mà chúng ta đối diện trong sứ mạng của mình. Vì thế, quan trọng chúng ta phải lui về để cầu nguyện và trong thầm kín, kết hiệp với Chúa là Người Cha yêu thương dịu dàng (Mt 6, 6). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 2-2021

Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 21 tháng 2-2021

Tôi muốn nhấn mạnh một điều: trong lúc bị cám dỗ, Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với quỷ. Không bao giờ. Trong đời của Chúa, Chúa Giêsu không bao giờ đối thoại với quỷ. Ngài, hoặc trục xuất quỷ khỏi người bị quỷ ám, hoặc lên án nó, hoặc nói lên dã tâm của nó, nhưng không bao giờ đối thoại. Nhưng trong sa mạc, dường như ngài có đối thoại, vì ma quỷ đưa ra ba đề nghị cho Ngài. Và Chúa Giêsu trả lời, nhưng Ngài không trả lời bằng lời của mình, không bao giờ, Ngài trả lời bằng lời của Thiên Chúa, với ba đoạn Kinh thánh. Và điều này áp dụng với tất cả chúng ta, khi kẻ dụ dỗ đến gần và bắt đầu dụ: “Hãy nghĩ về điều đó, hãy làm điều đó”. Cám dỗ là muốn đối thoại với quỷ, như bà E-và đã làm. E-và đã nói: “Nhưng không thể, bởi vì chúng tôi…” và thế là đi vào đối thoại. Và nếu chúng ta đối thoại với quỷ, chúng ta sẽ thua. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí anh chị em: không bao giờ đối thoại với quỷ, không thể có một đối thoại nào có thể có, chỉ có đối thoại với Lời của Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày tháng 2-2021

Tôi đến thăm bà Edith Bruck, nhà thơ và người sống sót sau thảm họa diệt chủng người Do thái tại nhà của bà ở Rôma. Tôi đến để cám ơn lời chứng của bà và bày tỏ lòng kính trọng với những người đã hy sinh vì chủ nghĩa dân túy cuồng sát của Đức Quốc xã. Với tấm lòng chân thành, tôi lặp lại với bà lời tôi đã nói từ đáy lòng tại Đài Tưởng niệm Yad Vashem, trước từng người như bà, những người đã đau khổ vì điều này: Nhân danh nhân loại, lạy Chúa, con xin được tha thứ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 2-2021

Chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay. Mùa Chay mở đầu với lời của tiên tri Giôen chỉ dẫn hướng đi. Đó là lời mời gọi của Chúa: “Hãy hết lòng trở về với Thầy” (Ge 2,12). Mùa Chay là hành trình trở về với Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2021

Chúng ta được sinh ra để yêu thương, và trong sự kết hợp vợ chồng, người nam và người nữ nhận ra ơn gọi này như dấu chỉ của sự hỗ tương và hiệp thông trong một đời sống trọn vẹn và dứt khoát. Để kỷ niệm ngày Saint Valentin, tôi xin cùng cầu nguyện với các anh chị em đính hôn và đã lập gia đình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2021

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng của người bệnh, chúng ta xin Chúa ban sức mạnh tâm hồn và thể xác cho những người đang đau vì bệnh và đại dịch hiện nay. Xin Chúa ban sức mạnh cho nhân viên chăm sóc trong thời gian thử thách này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2021

Người cầu nguyện giống như người tình: họ luôn mang hình ảnh người yêu trong lòng ở bất cứ đâu. Vì vậy, chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc: ngoài đường phố, ở sở làm, trên phương tiện giao thông… Bằng lời nói và trong thinh lặng của trái tim mình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 2-2021

Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy niệm chống nạn buôn người khuyến khích chúng ta cầu nguyện không ngừng và cùng tranh đấu để mọi người bị nô lệ được tự do trở lại. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2021. #PrayAgainstTrafficking

Ngày mai, 4 tháng 2, Ngày Quốc tế Đầu tiên của Tình huynh đệ Nhân loại sẽ được tổ chức, gần đây ngày này đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc biểu quyết. Sáng kiến này phát xuất từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, khi Đại Giáo sĩ của Viện Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb và tôi ký Văn kiện Tình huynh đệ nhân loại vì Hòa bình Thế giới và Chung sống. Tôi rất vui khi các quốc gia trên khắp thế giới cùng tham gia lễ kỷ niệm này, được thiết lập để thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và giữa các nền văn hóa. Vì lý do này, chiều mai tôi sẽ tham dự cuộc họp trên mạng với Đại giáo sĩ của Viện Al-Azhar, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và với các nhân vật khác. Nghị quyết của Liên hợp quốc nói trên ghi nhận “sự đóng góp mà đối thoại giữa tất cả các nhóm tôn giáo có thể mang lại, để các giá trị chung được chia sẻ cùng toàn nhân loại sẽ được biết đến và hiểu rõ hơn”. Đây là lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay và là lời cam kết của chúng ta cho mỗi ngày trong năm. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2021

Ngày nay, vẫn còn nhiều phụ nữ chịu đau khổ vì bạo lực. Bạo lực tâm lý, bạo lực lời nói, bạo lực thể xác, bạo lực tình dục. Số phụ nữ bị đánh đập, bị xúc phạm, bị hãm hiếp là rất nhiều. Những hình thức lạm dụng khác nhau mà nhiều phụ nữ chịu đựng là sự hèn nhát và suy đồi của toàn nhân loại. Của các ông và của toàn nhân loại. Chứng từ của các nạn nhân dám phá vỡ sự im lặng là tiếng kêu cứu mà chúng ta không thể làm ngơ. Chúng ta không thể quay mặt đi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, để họ được xã hội bảo vệ và đau khổ của họ được mọi người quan tâm và lắng nghe. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 2-2021