Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2021

60

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2021

Tin Mừng Hôm Nay (Mc 9: 2-10) kêu gọi chúng ta chiêm ngắm sự biến hình của Chúa Giêsu. Đây là lời mời gọi nhắc chúng ta, nhất là khi chúng ta trải qua thử thách gian nan, rằng Chúa đã Phục Sinh và không cho phép bóng tối có tiếng nói cuối cùng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2021

Tôi kết hiệp cùng tiếng nói với các giám mục Nigeria để lên án vụ bắt cóc hèn hạ 317 nữ sinh ra khỏi trường học của các em ở Jangebe. Tôi cầu nguyện cho các cô gái trẻ này, để các em được sớm về nhà, và tôi xin được gần gũi với gia đình của các em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2021

Về trường hợp các bệnh hiếm gặp, môi trường tương trợ giữa thân nhân trong gia đình là rất cần thiết. Tôi khuyến khích các sáng kiến hỗ trợ nghiên cứu và điều trị, và tôi xin bày tỏ sự gần gũi của mình với bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và gia đình của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2021

Cách đây một năm, Rôma đưa ra lời kêu gọi về thông minh nhân tạo, tôi hy vọng sẽ có nhiều người thiện chí hợp tác vì lợi ích chung, bảo vệ những người thiệt thòi nhất, phát triển một thuật toán được chia sẻ chung. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2021

Trong hồi tưởng và trong thinh lặng cầu nguyện, hy vọng được ban cho chúng ta như ánh sáng nội tâm, chiếu sáng các thách thức và lựa chọn mà chúng ta đối diện trong sứ mạng của mình. Vì thế, quan trọng chúng ta phải lui về để cầu nguyện và trong thầm kín, kết hiệp với Chúa là Người Cha yêu thương dịu dàng (Mt 6, 6). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 2-2021

Hôm nay, tâm trí của tôi hướng đến Đền thờ Plock, ở Ba Lan, nơi chín mươi năm trước, Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Faustina Kowalska, và giao cho thánh nhân thông điệp đặc biệt về Lòng Thương Xót Chúa. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 2-2021

Trong Mùa Chay, Thần Khí thúc đẩy chúng ta vào sa mạc như đã thúc đẩy Chúa Giêsu. Đây không phải là nơi địa lý, nhưng nơi của một chiều kích hiện sinh, nơi đó chúng ta im lặng và lắng nghe Lời Chúa, để chúng ta thực sự được hoán cải. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 2-2021

Trong suốt thời gian Mùa Chay, đón nhận và sống Sự Thật trong Chúa Kitô trước hết là để Lời Chúa chạm đến chúng ta, Lời được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2021.

Xin Chúa cho kitô hữu chúng con được sống trong Tin Mừng, nhận ra Chúa Kitô nơi mỗi con người, để thấy Chúa bị đóng đinh trong đau khổ của những người bị bỏ rơi và bị lãng quên trên thế giới này, và để thấy Chúa sống lại trong mỗi anh chị em được nâng lên. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2021.

Tấm gương của bác sĩ và nhân viên y tế đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng, đến mức phải hy sinh vì đại dịch, khơi dậy lòng biết ơn sâu đậm trong lòng chúng ta, họ đã hoàn thành công việc của mình một cách quảng đại đôi khi là rất anh dũng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2021

Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái như Chúa Giêsu chỉ dạy trong Tin Mừng Thánh Máthêu (Mt 6, 1-18) là những điều kiện và biểu hiện cho tâm hồn hoán cải của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 2-2021

Mùa Chay là thời gian hy vọng để hướng về lòng kiên nhẫn của Chúa. Đó là niềm hy vọng hòa giải mà Thánh Phaolô nhiệt thành xin chúng ta: “Anh em hãy hòa giải với Thiên Chúa”. (2Cr 5, 20). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18- 2-2021

Chúng ta hãy trở về với Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống với Ngọn lửa làm tái sinh tro bụi của chúng ta. Chúng ta hãy trở về cầu nguyện với Thần Khí, tìm lại ngọn lửa của chúc tụng, ngọn lửa thiêu đốt tro tàn của những than thở và cam chịu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2021

Hôm nay chúng ta cúi đầu nhận tro. Mùa Chay là mùa khiêm nhường hạ mình trong lòng và đến với người khác. Đó là hiểu ơn cứu chuộc không phải là leo thang đến vinh quang, nhưng là hạ mình vì tình yêu. Đó là làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2021

Chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay. Mùa Chay mở đầu với lời của tiên tri Giôen chỉ dẫn hướng đi. Đó là lời mời gọi của Chúa: “Hãy hết lòng trở về với Thầy” (Ge 2,12). Mùa Chay là hành trình trở về với Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2021

Trong mùa hoán cải này, chúng ta làm mới lại đức tin, chúng ta cậy vào “ nước hằng sống” của hy vọng và với tấm lòng rộng mở, chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, Đấng làm cho chúng ta thành anh chị em trong Chúa Kitô. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2021

Sự vội vàng muốn có tất cả mọi thứ và ngay lập tức không đến từ Chúa. Nếu chúng ta vắt kiệt sức để muốn có ngay lập tức, chúng ta quên những gì còn lại mãi mãi: chúng ta đuổi theo bóng mây và đánh mất tầm nhìn bầu trời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 2-2021

Để hiểu rõ hon chương trình hoạch định của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta phải củng cố mối quan hệ với Ngài bằng cầu nguyện. Qua cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn chăm sóc chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 2-2021

Xin Chúa thúc đẩy mỗi chúng ta đến gần những người đau khổ, nhất là những người nhỏ bé, và đặt những người yếu thế lên hàng đầu. Tôi xin phó dâng cho Mẹ Maria các bác sĩ và tất cả trẻ em bị bệnh để với tình mẫu tử, Mẹ chăm sóc các em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 2-2021

Chúng ta được sinh ra để yêu thương, và trong sự kết hợp vợ chồng, người nam và người nữ nhận ra ơn gọi này như dấu chỉ của sự hỗ tương và hiệp thông trong một đời sống trọn vẹn và dứt khoát. Để kỷ niệm ngày Saint Valentin, tôi xin cùng cầu nguyện với các anh chị em đính hôn và đã lập gia đình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2021

Mỗi người trong chúng ta có thể đã trải qua những tổn thương, thất bại, đau khổ, ích kỷ làm chúng ta khép mình lại với Chúa và với người khác. Đối diện với tất cả những điều này, Chúa Giêsu đến gần với lòng trắc ẩn và chạm vào cuộc sống của chúng ta để chữa lành. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2021

Đài phát thanh có điều tuyệt vời: mang lời nói đến những nơi xa xôi nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 2-2021  #WorldRadioDay

Những người đặt vũ khí vào tay trẻ em thay vì thức ăn, sách vở và đồ chơi sẽ phạm tội không những đối với trẻ em mà còn phạm đến toàn thể nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 2-2021

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng của người bệnh, chúng ta xin Chúa ban sức mạnh tâm hồn và thể xác cho những người đang đau vì bệnh và đại dịch hiện nay. Xin Chúa ban sức mạnh cho nhân viên chăm sóc trong thời gian thử thách này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2021

Trong Ngày Người Bệnh, chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến người bệnh và những người giúp đỡ họ. Suy nghĩ của tôi đặc biệt với những người đang bị ảnh hưởng của đại dịch #coronavirus. Với tất cả và nhất là với người nghèo, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2021

 

Người cầu nguyện giống như người tình: họ luôn mang hình ảnh người yêu trong lòng ở bất cứ đâu. Vì vậy, chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc: ngoài đường phố, ở sở làm, trên phương tiện giao thông… Bằng lời nói và trong thinh lặng của trái tim mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 2-2021

Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm đối với các giao tiếp chúng ta làm, các thông tin chúng ta đưa ra, với sự kiểm soát chúng ta có thể làm với tin tức giả bằng cách vạch trần chúng. Chúng ta tất cả được gọi để làm chứng nhân cho sự thật. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 2-2021. #SaferInternetDay

 

 

Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy niệm chống nạn buôn người khuyến khích chúng ta cầu nguyện không ngừng và cùng tranh đấu để mọi người bị nô lệ được tự do trở lại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2021. #PrayAgainstTrafficking

Tổn thương của các anh chị em bị bóc lột trong nạn buôn người là điều đáng quan tâm. Họ là nạn nhân của một hệ thống kinh tế tối đa hóa lợi nhuận, nguyên nhân dẫn đến nạn “buôn bán con người”. Chúng ta hãy tham gia vào một nền kinh tế đoàn kết. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2021. #PrayAgainstTrafficking

 

Chúng ta xin ơn để có thể mở mắt nhìn thảm cảnh của những anh chị em chúng ta là nạn nhân của nạn buôn người, và can đảm hành động để giúp cộng đồng chúng ta không còn nô lệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2021. #PrayAgainstTrafficking

Tôi kêu gọi anh chị em lo cho trẻ em di cư không có người lớn đi kèm, các em trên “tuyến Balkan” và trên tất cả các “tuyến” khác. Chúng ta không tước đi sự chăm sóc và các trợ giúp nhân đạo ưu tiên các em cần phải có. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 2-2021

Thêm một lần nữa, tôi xin cam kết sự gần gũi thiêng liêng và tình đoàn kết của tôi với người dân Miến Điện. Tôi cầu nguyện cho những người có trách nhiệm chân thành sẵn sàng phục vụ cho lợi ích chung. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2021

Chúng ta hãy để cho mình được Chúa Giêsu chữa lành – tất cả chúng ta đều luôn cần điều này  – để chúng ta có thể là  nhân chứng về sự dịu dàng chữa lành của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 2-2021

Trong tinh thần huynh đệ nhân loại, tôi xin anh chị em đừng quên những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt quan tâm đến những căn bệnh nhiệt đới thường bị bỏ quên, đã ảnh hưởng đến những người nghèo nhất. Chúng ta cần có những chăm sóc cần thiết để không ai bị bỏ lại đằng sau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2021

Điều cơ bản và thiết yếu cần phải nhận biết để tiến đến tình bạn xã hội và tình huynh đệ phổ quát: nhận ra con người có giá trị biết bao nhiêu, con người đáng giá biết bao nhiêu, luôn luôn và trong mọi hoàn cảnh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 2-2021

Hôm nay, chúng ta không có thì giờ cho sự dửng dưng. Hoặc chúng ta là anh chị em, hoặc tất cả đều sụp đổ. Tình huynh đệ là biên giới mới cho nhân loại trên đó chúng ta phải xây dựng; nó là thách thức của thời đại chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 2-2021

Tôi xin chúc mừng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres và bà Latifah Ibn Ziaten, người sáng lập Hiệp hội Thanh niên và Hòa bình Imad, hai vị vừa được giải thưởng #ZayedAward 2021 cho Tình huynh đệ Nhân loại. Tôi xin cám ơn chứng từ của hai vị. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2021

Ngày mai, chúng ta sẽ mừng Ngày Huynh đệ Nhân loại lần đầu tiên. Chúng ta cùng cầu nguyện và làm việc mỗi ngày trong năm để tất cả có thể cùng sống chung với nhau, trong tình huynh đệ và trong hòa bình trên thế giới này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2021

Giáo hội được Phúc âm hóa và truyền bá Phúc âm với vẻ đẹp của Phụng vụ. Chúng ta xin ơn để có cuộc gặp gỡ cá nhân và đích thực với Chúa Kitô hằng sống trong cử hành Phụng vụ, để cuộc sống chúng ta trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2021

Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để thành ca sĩ đơn ca, nhưng là ca sĩ trong ca đoàn, đôi khi có thể trật một, hai nhịp nhưng luôn cố gắng đồng ca. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2021 ngày Đời sống Thánh hiến.

Chúng ta chiêm ngắm lòng kiên nhẫn của Chúa và cầu xin để có được lòng kiên nhẫn tin cậy của ông Simêon (Lc 2, 25), để đôi mắt chúng ta cũng có thể thấy ánh sáng cứu chuộc và mang ánh sáng này đến với toàn thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2021