Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 1-2021
Thiên Chúa tìm chúng ta nơi chúng ta ở, chúng ta làm sao, ngài yêu chúng ta như thế và kiên nhẫn đồng hành trên từng bước đi của chúng ta. Với Lời của Ngài, Ngài muốn chúng ta thay đổi hướng đi, để chúng ta ngừng lại và cùng Ngài ra khơi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2021
Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày giải phóng trại tử thần Auschwitz, Ngày Tưởng niệm. Chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của Nạn diệt chủng người do thái, những người bị chế độ Quốc xã đàn áp và trục xuất. Việc tưởng niệm được chú tâm vì những điều này có thể xảy ra một lần nữa, bắt đầu từ những đề xuất ý thức hệ để cứu một dân tộc và kết thúc bằng cách tiêu diệt một dân tộc và cả nhân loại. Chúng ta hãy chú ý đến con đường chết chóc, tiêu diệt, tàn bạo này đã bắt đầu như thế nào. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 1-2021
Vào ngày 20 tháng 1, chỉ cách Quảng trường Thánh Phêrô vài mét, ông Edwin, người Nigeria vô gia cư 46 tuổi chết vì lạnh. Có thể đó là lời Thánh Grêgôriô Cả cảnh báo chúng ta, ngài nói, đứng trước cái chết vì lạnh của người ăn xin, thì ngày đó sẽ không có thánh lễ vì ngày này giống như ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúng ta hãy nhớ đến ông Edwin. Chúng ta hãy nghĩ xem ông Edwin đã cảm nhận gì trong cái lạnh, ông bị mọi người không hay biết, bị bỏ rơi, kể cả chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ông. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2021
Chúng ta không được từ bỏ Lời Chúa! Đó là bức thư tình yêu Chúa viết cho chúng ta, không ai biết chúng ta như Chúa biết chúng ta: khi đọc Lời Chúa, chúng ta lại nghe tiếng của Ngài, chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Ngài, chúng ta nhận Thần Khí của Ngài. Chúa nhật Lời Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2021
Thể thao là tuyệt vời, thể thao “phát huy” tất cả những gì tốt nhất của chúng ta. Thể thao mang lại tinh thần cao thượng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2021
Giải pháp cho sự chia rẽ không phải là chống lại người nào đó, vì bất hòa sẽ tạo ra nhiều bất hòa hơn. Phương thuốc là thực sự bắt đầu xin Chúa ban hòa bình, hòa giải, hiệp nhất. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 1-2021
Chúng ta hãy nhớ điều này: trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có một giây phút Chúa đã làm cho chính Ngài hiện diện mạnh mẽ hơn cùng với lời kêu gọi. Chúng ta ghi nhớ điều này. Chúng ta hãy đi trở lại giây phút này, như thế ký ức của giây phút này có thể luôn làm mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2021
Trong những lúc khó khăn và đen tối, chúng ta hãy có can đảm để nói: “Tạ ơn Chúa”. Ngợi khen Chúa làm cho chúng ta được nhiều ơn lành. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 1-2021
Nhưng, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, cuộc sống của chúng ta đã được đánh dấu bởi lòng thương xót. Chúng ta đã được cứu một cách nhưng không. Sự cứu rỗi là nhưng không. Đó là hành vi nhưng không của lòng thương xót Chúa đối với chúng ta. Điều này chúng ta có được trong ngày rửa tội; nhưng cả những người chưa được rửa tội cũng luôn nhận được lòng thương xót Chúa, vì Chúa ở đó, chờ đợi, chờ đợi cánh cửa tâm hồn mở ra. Tôi có thể nói, Ngài đến gần, Ngài an ủi chúng ta với lòng thương xót của Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2021
Giống như Ba Vua, chúng ta cũng được mời gọi để luôn được Chúa Kitô thu hút, soi sáng và hoán cải: đó là con đường của đức tin qua cầu nguyện và chiêm ngưỡng các công trình của Thiên Chúa vốn luôn tràn ngập chúng ta với một niềm vui mới và điều kỳ diệu mới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2021
Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa theo Chúa Giêsu, chúng ta hiệp nhất với những người cầu nguyện theo văn hóa, truyền thống và tín ngưỡng khác như anh em với nhau. Chúng ta là anh chị em cùng cầu nguyện. Tình huynh đệ dẫn chúng ta đến việc mở lòng ra với Chúa Cha của tất cả mọi người và thấy nơi người khác là người anh, người chị cùng chia sẻ cuộc sống, nâng đỡ, yêu thương và hiểu nhau. Giáo hội xem trọng hành động của Chúa trong các tôn giáo khác, nhưng không quên rằng, với tín hữu kitô chúng ta, nguồn gốc phẩm giá con người và tình huynh đệ được tìm thấy trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Người tín hữu chúng ta cần quay về nguồn của mình để tập trung vào điều cần thiết. Cốt lõi của đức tin chúng ta là thờ phượng Chúa và yêu thương người anh em. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta sống trong tình huynh đệ trọn vẹn với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, ngừng chống đối chúng ta, và cầu nguyện cho nhau để mở ra với tất cả mọi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 1-2021
Trong thinh lặng, chúng ta hãy dừng lại trước máng cỏ để cảm nhận lòng dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng trở nên xác phàm, trở nên gần gũi. Và không sợ hãi, chúng ta mời Ngài ở giữa chúng ta, vào nhà chúng ta, vào gia đình, vào trong mong manh của chúng ta. Ngài sẽ đến và cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 1-2021
Mẹ Maria nhìn chúng ta với tình mẫu tử dịu dàng như khi Mẹ nhìn Chúa Giêsu, con của Mẹ. Và nếu chúng ta nhìn vào máng cỏ, chúng ta thấy Chúa Giêsu không ở trong nôi, và người ta nói với tôi, Đức Trinh Nữ đã nói: “Xin cho tôi ôm con tôi một chút được không?”. Và đó là cách Đức Trinh Nữ làm với chúng ta: Mẹ muốn ôm chúng ta trong vòng tay Mẹ, chăm sóc chúng ta như Mẹ chăm sóc và yêu thương Con Mẹ. Cái nhìn trấn an và an ủi của Mẹ là lời an ủi cho chúng ta để thời gian Chúa ban cho chúng ta trong lúc này được dành để làm tăng trưởng con người và tâm linh chúng ta.
Đức Trinh Nữ Maria, người đã sinh ra “Hoàng tử hòa bình” (Is 9, 6), đã ru Chúa Giêsu trong vòng tay dịu dàng của Mẹ, từ Thiên đàng đã ban cho chúng ta ơn ích quý giá của hòa bình, mà với sức con người, chúng ta không thể nào có trọn vẹn được. Chỉ sức người thôi thì chưa đủ, vì hòa bình trên hết là một món quà, một món quà từ Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 1-2021
Tôi xin gởi đến anh chị em lời chúc tốt đẹp nhất để trong năm mới này nhân loại có thể tiến trên con đường của huynh đệ, công chính và hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2021