Lại thêm một máng cỏ bị đập phá ở thành phố Rouen, nước Pháp

211

Lại thêm một máng cỏ bị đập phá ở thành phố Rouen, nước Pháp

Lại thêm một máng cỏ bị đập phá ở thành phố Rouen: “Một tấn công nhắm vào đức tin kitô”

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2020-01-13

Ngày thứ bảy 11 tháng 1-2020, máng cỏ tại nhà thờ Thánh Anrê, Núi Thánh Aignan, gần Rouen đã bị đập phá. Đức Tổng Giám mục Dominique Lebrun Tổng Giám mục giáo phận Rouen chia buồn cùng với cha xứ và giáo xứ, ngài lấy làm tiếc về “vụ tấn công xúc phạm đến đức tin kitô giáo” này.

Bản tin tòa giám mục giáo phận Rouen cho biết, máng cỏ ở nhà thờ Thánh Anrê, Núi Thánh Aignan đã bị đập phá vào ngày thứ bảy 11-1. Sau khi đến tận nơi xem xét, Đức Tổng Giám mục Dominique Lebrun, giáo phận Rouen lấy làm tiếc về vụ tấn công xúc phạm đến đức tin này. Theo tòa giám mục, đó là hành động xúc phạm tiếp theo một loạt các “vụ đập phá liên tục” ở các nhà thờ ở giáo phận Rouen”.

Một hành vi đau buồn nhắc lại việc ngưng ngang buổi diễn máng cỏ sống ở thành phố Toulouse của khoảng gần năm mươi người biểu tình vào giữa tháng 12 vậy qua. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Robert Le Gall, giáo phận Toulouse đã lên tiếng: “Tôi lấy làm tiếc vì việc nhớ lại ngày sinh của Chúa Giêsu và các giá trị thông điệp của Ngài đã không còn được tôn trọng trong đất nước chúng ta”.

Xin đọc thêm: Máng cỏ sống do các em diễn bị ngưng

Cách đây vài tuần Đức Phanxicô đã nhắc lại “Chúa ở gần chúng ta biết bao, cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào.” Các câu tweet của Ngài trong dịp này nói lên tầm quan trọng ý nghĩa của máng cỏ trong đời sống của người công giáo.

Ngày 24-12-2019: Máng cỏ như một Tin Mừng sống động: Máng cỏ mang Tin Mừng đến trong gia đình, trường học, bệnh viện, nhà hưu dưỡng, nhà tù, các quảng trường, nơi làm việc và nơi gặp gỡ

Tôi mong máng cỏ của anh chị em là dịp để mời Chúa Giêsu vào trong đời sống anh chị em. Vì Chúa sống ở đó và cuộc sống được tái sinh. Và đó thực sự là Giáng sinh.

Máng cỏ nhắc chúng ta nhớ Chúa không ở vô hình trên thiên đàng, nhưng Ngài xuống thế làm người. Làm máng cỏ là tôn vinh sự gần gũi của Chúa: là tái khám phá Chúa là có thật, là cụ thể, Ngài là Tình yêu khiêm nhường xuống thế với chúng ta.

Ngày 25-12-2019: Hôm nay là ngày chúng ta đến gần với nhà tạm, với máng cỏ hang lừa để nói lên lời cám ơn. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu và trở thành là ân sủng như Chúa Giêsu. Trở thành ân sủng là mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Tweet của Đức Phanxicô 2019-12-25 

Ngày 27-12-2019: Máng cỏ nhắc chúng ta nhớ tầm quan trọng của việc ngừng lại và chiêm ngắm. Biết rằng khi chúng ta họp nhau lại, chúng ta có thể chấp nhận những gì là quan trọng trong cuộc sống. Chỉ khi ngưng các tiếng động ồn ào của thế giới bên ngoài, chúng ta mới mở lòng ra để nghe tiếng Chúa, Đấng nói trong thinh lặng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-12-27

Ngày 30-12-2019: Trong sự đơn giản, máng cỏ nhắc chúng ta nhớ trong cuộc sống, không phải số lượng là đáng kể, nhưng chất lượng tình cảm của chúng ta mới đáng kể. Và khi chúng ta hướng về Chúa, Đấng nghèo vật chất nhưng giàu tình thương, Chúa sẽ đưa chúng ta về điều  thiết yếu. Tweet của Đức Phanxicô 2019-12-30

Ngày 31-12-2019: Thật là tốt lành khi ở trước máng cỏ chúng ta giao phó đời mình cho Chúa, nói chuyện với Ngài về những người và về các hoàn cảnh thiết thân với chúng ta, để cùng với Ngài xem lại năm cũ đã qua và chia sẻ các mong chờ và quan tâm của chúng ta trong năm mới. Tweet của Đức Phanxicô 2019-12-31

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Chín tượng Đức Mẹ bị đập bể ở thành phố Pau và các vùng lân cận

Một máng cỏ bị phá ở thị trấn Saint-Éloy-les-Mines, nước Pháp