Laurent Gerra: “Giêsu là người phản kháng”

124

Laurent Gerra: “Giêsu là người phản kháng” 

pelerin.com, Laurent Djian, 2019-01-07 

Trên đài truyền thanh cũng như trên sân khấu, Laurent Gerra thích ẩn giấu đàng sau các màn trình diễn bắt chước của ông. Ông trả lời phỏng vấn của báo Pèlerin… không che giấu!

 

Lần cuối ông cười?

Chiều chúa nhật vừa qua với các bạn làm kịch và viết bài của tôi, chúng tôi nêu ra các chủ đề cho tuần sắp tới. Từ những thảo luận này nảy sinh ra các ý tưởng và chúng tôi bật cười. Tôi đi ăn rồi sau đó tôi đi xem phim với các bạn.

Một lý do để ông thức dậy mỗi buổi sáng?

Làm cho hai triệu khán giả cười trên kênh truyền hình RTL.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Một ly rượu ngon. Như tài tử Belmondo nói trong phim Một con quỷ mùa đông: “Tôi có ly rượu ngon: “

Cái gì làm cho ông sợ?

Tác giả Jean d’Ormesson đã mô tả cái chết một cách rất hay: “Cái chết phải tồn tại, nếu không chúng ta bị lên án như người Do Thái, phải đi lang thang suốt đời.” Tôi biết ông có lý nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến nó, không nghi ngại nó.

Một hành vi yêu thương?

Ngắt một cành hoa ngoài đồng.

Nếu ông phải làm một nghề khác?

Hướng dẫn viên leo núi hay huấn luyện viên trượt tuyết. Ít nhất tôi rành trong lãnh vực này. Tôi trượt tuyết rất nhanh. Đó là đam mê của tôi.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Ngành thực vật học. Nhất là nhờ ông tôi, tôi biết các loại hoa, loại cây khác nhau.

Âm nhạc làm cho ông rung động?

Một bài vĩ cầm do nhạc sĩ  Renaud Capuçon đàn. Và những bài của Charles Trenet, Pierret Perret, Georges Brassens…

Câu châm ngôn của ông?

Câu của văn sĩ Oscar Wilde: “Hãy là chính mình, các người khác kệ họ.” Có phải là chuyện ngược đời cho một diễn viên chuyên diễn bắt chước như tôi không?

Vật gì ông thích nhất?

Con dao Opinel khi tôi đi dạo, một bức hình của ông tôi khi tôi chuẩn bị trong phòng diễn của tôi ở sân khấu.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?

Sự quý mến tình bạn và mặc cảm phức tạp của tôi với quyền uy.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông sẽ thực hiện điều gì?

A! nếu tôi có thể đánh đàn ghi-ta, đàn dương cầm mà không phải học nhạc lý!

Ông có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, ông sẽ nói gì với ngài?

Tôi sẽ xin ngài suy niệm với tôi câu của văn sĩ Frédéric Dard: “Đức tin, là cầu nguyện một điều nghi ngờ để nó che chở cho các điều thực tế.”

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Một người phản kháng, người chiến đấu cho sự khoan dung. Nhưng Chúa Giêsu cũng là hiện thể được Max von Sydow thực hiện trong cuốn phim Câu chuyện lịch sử lớn nhất chưa bao giờ được kể, một bức khảm thánh kinh được Hollywood thực hiện năm 1965.

Ông gặp Chúa, ông muốn Chúa nói gì với ông?

“Xong rồi, không còn các buổi tập dượt, bây giờ màn trình diễn bắt đầu. Con chuẩn bị, con sẽ vui và sẽ có những cuộc gặp đẹp.”

 

Marta An Nguyễn dịch

 

Mireille Mathieu: “Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng bởi opera”

Anne-Élisabeth Lemoine: “Cha mẹ để ý đến bảy đứa con bằng nhau”