Lucetta Scaraffia: Lạm dụng tình dục, đặt lại vấn đề gồm tất cả tín hữu

172

Lucetta Scaraffia: Lạm dụng tình dục, đặt lại vấn đề gồm tất cả tín hữu

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-08-21

Bà Lucetta Scaraffia viết trên trang đầu nhật báo L’Osservatore Romano số ra ngày 21 tháng 8 – 2018: “Cuộc chiến đấu chống các lạm dụng tình dục trong Giáo hội, chống sự che khuất đòi hỏi đặt lại vấn đề cho toàn tín hữu”. Bài báo được viết sau bức thư của Đức Phanxicô kêu gọi Dân Chúa hành động cho sự hoán cải của Giáo hội. Bà Lucetta Scaraffia là chủ biên phụ trang Phụ nữ Giáo hội Thế giới của báo L’Osservatore Romano.

Trong bài báo, bà nhắc lại, “đây không phải là lần đầu tiên Đức Phanxicô mạnh mẽ lên án các tội ác và nói lên tiếng kêu đau thương của các nạn nhân”. Nhưng bức thư này là một cách để “nhắc lại không một ai có thể tách mình ra khỏi trách nhiệm của toàn cộng đoàn tín hữu”.

Một vài ngày sau bản báo cáo của Bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania nước Mỹ, tố cáo gần 300 linh mục đã lạm dụng trên một ngàn trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm, bà  Lucetta Scaraffia nhấn mạnh, “trong tình trạng đau đớn này, các lời lên án, các hình phạt là không đủ dù các biện pháp này là rất cần thiết”. Và bà nói thêm: “Giới hạn phạm vi trách nhiệm của hàng giáo sĩ cũng không đủ: phải đào sâu phân tích, phải nắm vấn đề của sự dữ tận gốc rễ và bứng tiệt nó. Để làm được như vậy, tất cả các tín hữu phải can dự vào. Trong đa số trường hợp, họ là nạn nhân, nhưng trong một số trường hợp, một cách nào đó, ở các mức độ khác nhau, họ lại là đồng lõa”.

Theo sử gia Lucetta Scaraffia, “các hình thức lạm dụng cho thấy các lỗi lầm rất nghiêm trọng, thuyên chuyển linh mục phạm tội từ giáo xứ này qua giáo xứ khác, bao che một cách đạo đức giả là cách hành động bình thường, nghĩ rằng như thế là “làm lợi cho Giáo hội”.

Bà nhấn mạnh, với bức thư này, Đức Giáo hoàng muốn “mở rộng tầm nhìn ra với giáo dân, từ lâu họ đã nâng đỡ hàng giáo sĩ và đã im lặng”. Bà Lucetta Scaraffia nói lên phần trách nhiệm của giáo dân: “Vì sao các tín hữu lại chịu im lặng khi họ cũng biết? Vì sao họ tiếp tục nhắm mắt mà không bảo vệ các nạn nhân? … Giáo dân thà chấp nhận tình trạng này trong bối cảnh mà họ có thể ở yên… thay vì chạy theo bất trắc của một cuộc chiến mà họ có thể bị thua khi đứng trước cơ chế quyền lực đe dọa họ”.

Bà lấy làm tiếc, một số tín hữu “đã không tin vào Tin Mừng, họ bằng lòng đồng lõa nhẹ nhàng thay vì giúp đỡ Giáo hội”, họ “chìm vào giấc ngủ và nhắm mắt xem như đó không phải là việc của họ, dù họ xác nhận thái độ của mình, cho rằng nạn giáo quyền là nạn tồi tệ nhất”. Bà nhấn mạnh, vì “nạn giáo quyền chính là như vậy (…) : nghĩ rằng Giáo hội chỉ được đại diện qua các linh mục, được cấu thành bởi một thứ trật quyền lực và không phải là một cộng đoàn vững chắc của các tín hữu làm chứng cho Tin Mừng”.

Bài báo kết luận: “Trong bức thư đi vào gốc rễ thiêng liêng của cơn khủng hoảng, Đức Phanxicô xin tất cả chúng ta, là cơ thể hiệp nhất và tổn thương của Giáo hội hãy ăn năn hối cải và cầu nguyện… vì không thể nào hình dung một sự trở lại đích thực của Giáo hội mà không có phần tham dự tích cực của mọi thành phần Dân Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Lạm dụng tình dục: “Nhục nhã và ăn năn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa

Lạm dụng tình dục: “Giáo hội phải tự vấn về phần trách nhiệm của mình” 

“Chủ nghĩa giáo quyền là một yếu tố trong các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội”