“Xin anh chị em dạy cho con mình biết yêu đức hạnh”

252

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 28 tháng 6-2017

zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-28

“Xin anh chị em dạy cho con cái biết yêu các đức hạnh và tận tâm không bờ với Chúa và với người anh em”. Đó là lời Đức Phanxicô nhắn với các vợ chồng trẻ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 28 tháng 6-2017, ở quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài cho biết, người tín hữu “không kiêu hãnh nhưng hiền dịu, không bịp bợm nhưng thẳng thắn, không nói dối nhưng chân thật, không là người đi bách hại nhưng là người bị bách hại”.

Ngài giải thích về việc tử đạo: “Anh chị em thân mến, hy vọng là sức mạnh của các vị tử đạo. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ của mình, việc rao giảng Nước Trời sẽ tạo nhiều chống đối, ‘các con sẽ bị ghét vì Danh Ta’. Quả vậy, đời sống kitô hữu là đời sống đi ngược dòng. Một đời sống khiêm tốn, nghèo hèn, tách khỏi của cải giàu có, quyền lực và nhất là tách khỏi chính mình. Như con chiên giữa bầy sói, người kitô hữu chỉ có vũ khí duy nhất là Tin Mừng, không bao giờ dùng bạo lực, chỉ dùng điều thiện để chống lại sự dữ”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh đến lòng hy vọng dựa trên sự hiện hữu của Chúa Kitô: “Người tín hữu kitô không đánh mất hy vọng trong thử thách, vì khi bị bách hại, Chúa Giêsu cũng không bỏ môn đệ của mình”.

Động lực chính của Chúa Kitô là tình yêu: “Người tử đạo không sống cho mình, họ không chiến đấu để khẳng định quan điểm riêng của mình, nhưng họ chấp nhận chết vì trung thành với Tin Mừng, vì tình yêu cho Chúa và cho người anh em. Một tình yêu vượt lên tất cả. Ngày mai, chúng ta mừng lễ hai thánh tử đạo, Thánh Phêrô, Phaolô, bổn mạng của thành phố Rôma”.

Kết thúc buổi giáo lý hàng tuần, Đức Phanxicô nhắn với các bạn trẻ: “Các bạn trẻ thân mến, lòng can đảm của các vị tử đạo, trên máu của họ mà Giáo hội được xây dựng, các con hãy học đó là gương để rao giảng Tin Mừng và các giá trị mà trên đó các con tin tưởng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch