‘Thế giới đang chiến tranh, nhưng không phải chiến tranh vì tôn giáo.’

208

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 27-07-2016

Trên chuyến bay từ Roma đến Krakow

 Thế giới đang chiến tranh, nhưng không phải chiến tranh vì tôn giáo

‘Thế giới đang trong chiến tranh, nhưng không phải là chiến tranh vì tôn giáo.’

Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô với các nhà báo tháp tùng ngài trong chuyến tông du Krakow. Cha Federico Lombardi đã xin Đức Giáo hoàng nhận định về vụ sát hại dã man một linh mục Pháp.

‘Mọi người nói nhiều về ‘an ninh’ nhưng nói thật, đó là ‘chiến tranh.’ Thế giới đang chiến tranh, chiến tranh từng phần. Thế chiến 1914 cũng một phương thức như thế, rồi đến thế chiến 1939-1945, và bây giờ là thế chiến này đây.

Nó không có hệ thống, nhưng có tổ chức. Đây là chiến tranh. Vị linh mục thánh thiện này, người đã chết ngay lúc đang dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Ngài là một trong số những người, có biết bao Kitô hữu, bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu trẻ em đã phải chết như thế … Như ở Nigeria chẳng hạn. Chúng ta nói, đó là chuyện của châu Phi! Nhưng không, đó là chiến tranh. Chúng ta không sợ phải nói lên sự thật này, thế giới đang trong chiến tranh, bởi nó đã mất đi hòa bình. ‘

Đức Phanxicô cũng có lời thăm hỏi đến những người trẻ ở Đại hội Giới trẻ Thế giới: ‘Người trẻ luôn cho chúng ta hi vọng. Chúng ta hi vọng rằng những người trẻ này sẽ cho chúng ta một điều gì đó hi vọng hơn nữa trong thời điểm này.’

Đức Giáo hoàng cũng cảm ơn vì lời chia buồn, đặc biệt là của tổng thống Pháp, Hollande, ‘như một người anh em.’

Sau khi chào hỏi các ký giả từng người một, Đức Phanxicô cầm micro, nói rõ lại chuyện ngài vừa nói.

‘Cha muốn nói một từ để làm rõ, khi cha nói về chiến tranh, nghĩa là chiến tranh thực sự, chứ không phải chiến tranh vì tôn giáo. Cha đang nói về chiến tranh của vì lợi ích, vì tiền bạc, vì tài nguyên thiên nhiên, vì quyền áp đặt trên con người.

Cha không nói là chiến tranh vì tôn giáo. Tôn giáo, mọi tôn giáo đều muốn hòa bình. Chiến tranh là do những thứ khác gây ra. Cha hiểu như thế.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch