Giáo hoàng ‘nói gì ra đó’ rõ ràng về thông điệp của Giáo hội

251

CNS – Beth Griffin – 23/3/2015

Hồng y McCarrick
Hồng y McCarrick

New York – Giáo hội đang tự biến đổi với sự dẫn dắt của Giáo hoàng Phanxicô, bằng cách đặt ra những nhấn mạnh mới trên các giáo lý đức tin quen thuộc. Đây là lời của ‘bạn đồng trang lứa’ của Đức Phanxicô trong Hội nghị Hồng y 2001.

Hồng y Theodore E. McCarrick, tổng giám mục về hưu của Washington cho biết, ‘Đức Thánh Cha đã và sẽ trung thành với giáo lý và giáo huấn của Giáo hội. Ngài nói ra điều này rất rõ ràng và tôi đoán là một số người lại không thích sự rõ ràng cho lắm. … Ngài không phải là một người gây hoang mang. Ngài nói chuyện gì ra chuyện đó, bởi ngài muốn mọi người nghe đúng sự thật.’

Hồng y McCarrick nghĩ về hai năm đầu triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, trong bài nói chuyện tại trụ sở Cộng đoàn Kinh thánh Hoa Kỳ tại New York.

‘Cụm từ ‘Những gì bạn thấy là những gì bạn thu được’ thật quá đúng. Nhưng, thật khó để mô tả về ngài. Ngài rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ phức tạp, một con người hết sức thâm sâu và đầy năng lực, cũng như nhân cách tốt lành vô cùng.’

Hồng y McCarrick nói rằng, có một ‘mức độ tái định nghĩa nhất định’ trong những ngôn từ của giáo hoàng trong tông huấn ‘Niềm vui của Tin mừng.’ ‘Sứ mạng của tôi là ở trong lòng người dân, và đây không phải là một phần cuộc đời tôi, hay là một huy hiệu tôi có thể gỡ xuống, cũng không phải là một ‘phụ kiện’ hay một thời điểm nào đó trong đời mà thôi. Nhưng, đây là một sự mà tôi không thể tách khỏi bản thân mà không hủy hoại luôn chính mình. Tôi là một sứ mạng trên địa cầu này, và đó là lý do vì sao tôi có trên đời này.’

Tập trung của Giáo hoàng Phanxicô về hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, phản ánh những bận tâm sâu sắc của chính ngài, cũng như là chủ đề thường xuyên lặp lại trong tổng công hội ngay trước khi bầu ra ngài vào năm 2013.

Hồng y McCarrick nhắc lại lần gặp hồng y Jorge Bergoglio ở sân bay Buenos Aires.

‘Ngài đón tôi bằng một chiếc Ford màu đỏ cọc cạch đi mượn, và nhờ chủ xe lái luôn. Trên đường, ngài không chỉ những nơi tham quan du lịch, nhưng chỉ cho tôi thấy những nơi đang khiến ngài bận tâm, một khu dân nghèo dưới chân cầu và một nhà tù dành cho người trưởng thành nhưng giam giữ cả các thiếu niên phạm tội. Hồng y Bergoglio nói rằng ngài đến thăm hai chỗ này rồi, nhưng biết là mình phải đến thường xuyên hơn nữa.

‘Điều duy nhất tôi thấy nơi ngài là những mối bận tâm lo lắng. Tôi thực sự sẽ bớt thấy bứt rứt trong lòng hơn nếu như ngài chỉ cho tôi thấy những điểm du lịch mà thôi,’ bởi những gì ngài thấy đáng để giới thiệu cho các vị khách của mình cũng là phản ánh những ưu tiên hàng đầu của ngài.

Hồng y McCarrick nói rằng Giáo hoàng Phanxicô đã đem lại sự chú tâm mới dành cho phẩm giá con người, lòng thương xót của Chúa, và vai trò của gia đình. ‘Ngài nhìn đến tất cả mọi con người, không chỉ là người Công giáo mà thôi, ‘ và thấy một tiếng gọi hiệp nhất hơn nữa

Giáo hoàng Phanxicô hiểu được cả sự tội của dân và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Một trong những bài giảng đầu tiên của ngài trên ngai giáo hoàng, Đức Phanxicô nói rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi chuyện tha thứ cho chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta mệt mỏi xin Ngài tha thứ.

Hồng y McCarrick nói rằng, ‘Tôi nghĩ ngài là một vị thánh. Ngài thì nghĩ mình là người có tội.’

Hồng y cho rằng Giáo hoàng Phanxicô sẽ giải quyết vấn đề tan vỡ hôn nhân (li dị) bằng cách thuyết phục các chuyên gia giáo luật ‘phát triển những hệ thống tốt hơn để chúng ta hiểu được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa có thể vươn đến những hoàn cảnh mà chúng ta không bao giờ hiểu được.’ ‘Tôi tin rằng có quá nhiều cuộc hôn nhân mà chúng ta cử hành đúng phép và hợp lý nhưng lại không có hiệu lực, bởi người ta không hiểu được rằng hôn nhân là chuyện vĩnh viễn, mãi mãi với một người, và hi vọng sinh con cái.’

Hồng y McCarrick nói rằng Giáo hoàng Phanxicô có một óc hài hước tuyệt vời và nhanh nhạy, và ngài thường dùng rất tốt. Hồng y kể lại một vài lần nghiệm được câu nói nhẹ nhàng mà sâu cay của giáo hoàng. ‘Tôi không nghĩ đó là những tuyên bố bất khả ngộ đâu,’ hồng y vừa nói vừa cười.

Trong những lời khai mạc, tổng giám mục Bernardito Auza, đại diện của Vatican tại Liên hiệp quốc, đã nói rằng giáo hoàng đang đem lại sức sống mới cho Giáo hội với điểm nhấn là rao giảng trong hân hoan. Các bài giảng của Đức Thánh Cha tai Nhà trọ thánh Martha ‘đã trở nên một kho tàng những suy tư sâu sắc và thực tế về Lời Chúa trong các bài đọc phụng vụ,’ và mỗi sáng đọc các bài giảng này lúc uống cà phê thật là cách hay để bắt đầu ngày sống.

Tổng Giám mục Auza nói rằng Giáo hoàng Phanxicô đã có hướng dẫn cụ thể cho các cha giảng và các bài giảng. Nếu các giám mục, linh mục và phó tế theo được hướng dẫn này, ‘thì sẽ không còn lý do gì để còn các bài giảng dài dằng dặc, vòng vèo, ầm ĩ -và có thể nói là- chán ngắt nữa!’

Tổng giám mục nói rằng lòng thương xót và đức mến là hai chủ đề chính trong bài giảng của giáo hoàng suốt hai năm qua.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch