Đức tin mới đem lại niềm vui chứ không phải giáo điều lạnh lùng

340

‘Giáo điều lạnh lùng’ không đem lại niềm vui, đức tin và hi vọng gặp Chúa Giêsu mới đem lại niềm vui.  Người không thể vui mừng là một tín hữu khổ sở, đây là lời Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 26-3, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

10357727_965006886844249_7239568068784417964_oGiáo hoàng Phanxicô lấy ý bài giảng từ niềm vui của Abraham khi nghe Thiên Chúa hứa rằng ông sẽ trở thành một người cha.  Nói về các bài giảng trong ngày, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng Abraham đã già, Sarah vợ ông cũng vây, nhưng ông tin tưởng và ‘mở lòng hi vọng’ ‘đầy khuây khỏa.’ Chúa Giêsu nhắc nhở các luật sỹ rằng Abraham ‘hoan hỉ’ thấy ngày của Ngài đang đến ‘và lòng ông đầy tràn vui mừng.’

‘Và những luật sỹ không hiểu được điều này. Họ không hiểu được niềm vui của lời hứa, họ không hiểu được niềm vui của hi vọng, họ không hiểu được niềm vui của giao kết. Họ không hiểu được! Họ không biết cách làm sao để vui mừng, bởi họ đã mất đi tâm thức vui mừng vốn chỉ đến từ đức tin. Tổ phụ Abraham có thể vui mừng, bởi ông có đức tin, ông được công chính hóa trong đức tin. Nhưng có những người đã mất đức tin. Họ là những thầy thông luật, nhưng lại không có đức tin! Và hơn nữa: họ đã đánh mất luôn cả lề luật! Bởi trung tâm lề luật là tình yêu, tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. ‘

Giáo hoàng tiếp lời:

‘Họ chỉ có một hệ thống các giáo điều tỉ mỉ. Những người không có đức tin, không có lề luật, bám chặt vào giáo điều, cũng mang một thái độ ngụy biện: có thể đóng thuế cho Ceasar hay không? Người phụ nữ đã kết hôn 7 lần, liệu khi lên thiên đàng bà sẽ cưới người nào trong 7 người kia? Thói ngụy biện này … Đây là thế giới của họ, thế giới vô thực của họ, một thế giới không có tình yêu thương, một thế giới không có đức tin, một thế giới không có hi vọng, một thế giới không có tin tưởng, và một thế giới không có Thiên Chúa. Và vì lẽ này, họ không thể vui mừng! ‘

Giáo hoàng nhận xét rằng, ‘Trớ trêu thay, các luật sỹ có thể có vui thú, ‘nhưng không có vui mừng’ mà thực sự lại là ‘với lòng sợ hãi.’ ‘Đây là đời sống không có đức tin vào Thiên Chúa, không tin tưởng vào Chúa, không hi vọng nơi Chúa.’ Và ‘lòng họ đã bị chai đá.’ Đức Phanxicô nhấn mạnh, thật đáng buồn khi trở thành một tín hữu không có niềm vui, và niềm vui không có được khi không có đức tin, không có hi vọng, không có lề luật, mà chỉ có các quy định, giáo điều lạnh lùng.;

‘Niềm vui của đức tin, niềm vui của Tin mừng, là hòn đá tảng cho đức tin mỗi người. Không có niềm vui người đó không thể là một tín hữu thực sự. Chúng ta hãy nhớ những lời này của Chúa Giêsu: ‘Abraham cha các ông đã hoan hỉ khi thấy ngày này, ông đã thấy và đã vui mừng.’ Và chúng ta hãy xin Chúa ơn vui mừng trong hi vọng, ơn thấy được ngày của Chúa Giêsu khi chúng ta sẽ được ở cùng Ngài, và hãy xin cho được ơn vui mừng hoan hỉ. ‘

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng