Nhìn chăm chăm vào Chúa

488

Nhìn chăm chăm vào ChúaChiêm niệm mỗi ngày dựa trên Tin mừng giúp chúng ta có được đức cậy thực sự. Đây là lời của Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Giáo hoàng một lần nữa thúc giục mọi người hãy dành 10 phút trong ngày để cầm quyển Tin mừng lên và nói chuyện với Chúa, hơn là phí thời gian miệt mài bên tivi hay bà tám chuyện người khác.

Tập trung vào đoạn thư gởi tín hữu Do Thái nói về đức cậy, Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, cốt lõi của đức cậy là ‘nhìn chăm chăm vào Chúa Giêsu.’  Giáo hoàng nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không nghe Chúa, thì có thể sẽ là những người ‘lạc quan và tích cực’ nhưng lại không có đức cậy rút được ‘từ việc chiêm niệm Chúa Kitô.’

Từ đây, Đức Thánh Cha nói về ‘cầu nguyện chiêm niệm.’  Giáo hoàng nói rằng ‘thật tốt khi lần hạt mỗi ngày,’ để nói chuyện với Chúa, khi chúng ta gặp khó khăn, hay nói với Đức Mẹ, hay các thánh ..’ Nhưng ‘cầu nguyện chiêm niệm’ là việc quan trọng, và chỉ có thể làm được ‘với quyền Kinh thánh trên tay’:

Đức Phanxicô nói rằng: ‘Tôi chiêm niệm với Tin mừng ngày hôm nay như thế nào? Tôi thấy Chúa Giêsu ở giữa đoàn dân, một đám đông bao quanh Ngài. Đoạn này nhắc đến từ ‘đám đông’ 5 lần. Chúa Giêsu có bao giờ nghỉ ngơi không? Và từ đây, tôi nghĩ đến: ‘Ngài luôn luôn ở với đám đông …’ Hầu như cuộc đời Chúa Giêsu là ở trên đường, với đám đông. Chúa Giêsu có bao giờ nghỉ ngơi không? Có, một lần, trong Tin mừng có nói, Ngài ngủ trên thuyền nhưng cơn bão đến và các môn đệ đánh thức Ngài dậy. Chúa Giêsu lúc nào cũng ở giữa dân chúng. Và đó, là cách chúng ta nhìn về Chúa Giêsu, chiêm niệm Chúa Giêsu, hình dung Chúa Giêsu. Và rồi tôi nói với Chúa Giêsu những gì trong đầu mình.’

Dựa vào bài tin mừng hôm nay, Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục nói về cách Chúa Giêsu nhận ra người phụ nữ đã chạm vào Ngài giữa đám đông. Giáo hoàng nói rằng, Chúa Giêsu ‘không chỉ hiểu đám đông, mà Ngài còn cảm nhận đám đông,’ Ngài cảm nhận được nhịp tim của mỗi người chúng ta, tất cả mọi người . Ngài quan tâm đến từng người một trong chúng ta, luôn luôn là thế!’

Trường hợp của ông trưởng hội đường ‘đến nói với Chúa Giêsu về con gái đang bệnh nguy kịch của mình’ cũng giống như vậy. Chúa Giêsu đã để lại mọi sự để chăm lo cho những gì xứng đáng. Giáo hoàng tiếp tục mô tả: Chúa Giêsu đến nhà, các phụ nữ đang khóc than vì cô bé nhỏ vừa mất, nhưng Chúa bảo họ hãy dịu lại và Ngài quở trách họ. Giáo hoàng nói rằng, ở đây chúng ta thấy được ‘sự kiên nhẫn’ của Chúa Giêsu.

Rồi sau khi cho đứa trẻ sống lại, thay vì nói ‘Chúc tụng Chúa!’ Chúa Giêsu lại bảo họ: ‘Cho cô bé cái gì để ăn.’ Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng, ‘Chúa Giêsu luôn luôn nghĩ đến những chuyện nhỏ.

Rồi ngài chỉ ra, ‘Những gì tôi vừa làm với quyển Tin mừng này, là cầu nguyện chiêm niệm: hãy cầm Tin mừng lên, đọc và hình dung cảnh tượng, hình dung những gì xảy ra và nói với Chúa Giêsu bằng tấm lòng mình.

Và với điều này, chúng ta để đức cậy lớn lên, bởi chúng ta có ánh mắt chăm chăm, nhìn thẳng vào Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều phải thực hành cầu nguyện chiêm niệm. ‘Nhưng mà tôi có quá nhiều việc phải làm!’ Ở nhà, dành 15 phút, cầm Tin mừng lên, đọc một đoạn nhỏ, hình dung những gì diễn ra, và nói với Chúa Giêsu về chuyện đó. Vậy nên cái nhìn của bạn phải chăm chăm vào Chúa Giêsu chứ đừng có nhìn nhiều quá vào chương trình tivi bất tận. Đôi tai bạn hãy tập trung vào những lời của Chúa Giêsu, chứ đừng có ham lắng tai nghe chuyện ngồi lê đôi mách … ‘

‘Đây là cách mà cầu nguyện chiêm niệm giúp chúng ta thêm đức cậy. Sống theo chân giá trị của Tin mừng. Hãy luôn luôn cầu nguyện.’

Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mọi người ‘cầu nguyện riêng, lần hạt, nói chuyện với Chúa, nhưng cũng hãy thực hành cầu nguyện chiêm niệm, giữ đôi mắt chăm chăm vào Chúa Giêsu.’ Giáo hoàng thêm rằng, hi vọng đến từ việc cầu nguyện này, và ‘đời sống Kitô hữu chúng ta sẽ nở rộ trong hoàn cảnh đó, giữa ký ức và hi vọng:

Ký ức về hành trình của chúng ta, ký ức về quá nhiều ơn được nhận từ Chúa. Và hi vọng, nhìn về Chúa, Đấng duy nhất có thể cho chúng ta hi vọng. Và để nhìn chăm chăm vào Chúa, biết Chúa, thì hãy cầm quyển Tin mừng lên và cầu nguyện chiêm niệm thế này. Ví dụ như, ngày hôm nay, hãy thử dành 10, 15 phút, không hơn, để đọc Tin mừng, hình dung, và nói gì đó với Chúa Giêsu. Chỉ thế thôi. Và bạn sẽ hiểu biết hơn về Chúa Giêsu, cũng như đức cậy sẽ thêm mạnh. Đừng quên, hãy nhìn chăm chăm vào Chúa Giêsu. Và để làm được thế, hãy cầu nguyện chiêm niệm.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio