Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (15)
Y-Vương Khiến, lớp 6, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Qua câu chuyện về Thánh Carlo Acutis em cảm nhận được Carlo là người rất tốt bụng, lương thiện có lòng mến Chúa yêu người, luôn hướng về Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Carlo Acutis giỏi về mạng xã hội, dùng mạng xã hội để phục vụ Chúa. Carlo làm chứng nhân sáng trên toàn thế giới, nhưng vì căn bệnh bạch cấp tính M3 là chứng nhân sáng chói của Chúa, Carlo được Chúa gọi về ngày 12 tháng 10 năm 2006 lúc 6 giờ 45 phút sáng khi mới 15 tuổi.
Năm 7 tuổi, Carlo được rước lễ lần đầu, từ đó anh không bao giờ bỏ lễ, Carlo nói: “Luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể là mục tiêu đời con, hiệp thông với Thánh Thể là con đường dẫn đến Thiên Đàng. Carlo chầu Thánh Thể mỗi ngày và xưng tội mỗi tuần. Các phép lạ nhờ cầu bàu với Carlo đã mở con đường phong thánh cho anh. Anh noi gương Thánh Phanxicô Assisi lo cho người nghèo.
Carlo có lòng yêu thương Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tâm hồn anh luôn trong sạch, anh nói trước khi chết: “Tôi chết thanh thản vì tôi không lãng phí một giây phút nào vì những chuyện không đẹp lòng Chúa”. Carlo có lòng bác ái, nhân đức với mọi người, anh phục vụ người nghèo ở nhà các nữ tu Mẹ Têrêxa. Anh mang thức ăn nóng cho người vô gia cư trong khu phố, anh giữ đạo với hết trái tim của anh. Khi bệnh, anh dâng những đau đớn của mình cho Chúa.
Với những việc làm tuy nhỏ, nhưng anh làm với một tình yêu bao la cho Chúa. anh dùng kỹ năng máy tính để phục vụ Chúa. anh cũng dành thì giờ cho bạn bè, vui đùa với bạn.
Anh sống với Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, anh luôn dành thì giờ cho Chúa. Em cố gắng noi gương Carlo để sống đẹp lòng Chúa.
Y-Vương Khiến, lớp 6, trường Nội trú Têrêxa Kontum