“Xin cầu nguyện cho tôi (nhưng xin đừng chống tôi)”  

117

“Xin cầu nguyện cho tôi (nhưng xin đừng chống tôi)”

Đức Phanxicô luôn xin người đối thoại cầu nguyện cho ngài. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-03-30

“Xin cầu nguyện cho tôi”. Trong hơn mười năm qua, chắc chắn câu này là câu được Đức Phanxicô nói nhiều nhất. Kể từ ngày được bầu làm giáo hoàng, khi ngài cúi đầu trước cửa sổ Đền thờ Thánh Phêrô để xin giáo dân cầu nguyện, ngài chưa bao giờ ngừng nói lời xin cầu nguyện này cho người ngài gặp. Các nhóm, các cá nhân, nơi công cộng, chốn riêng tư: không ai thoát khỏi lời xin này của ngài, ngài cũng viết câu này trong các ghi chú viết tay ngài gởi cho những người nói chuyện với ngài trong ngày.

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, 28 tháng 3, với tư cách là giám mục giáo phận Rôma, ngài cử hành thánh lễ Truyền Dầu trước 1.500 linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngài đã lặp lại câu xin cầu nguyện: “Xin cầu nguyện cho tôi.” Nhiều lúc ngài không ngừng ở câu ngắn gọn này mà còn thêm: “Xin cầu nguyện cho tôi. Nhưng xin đừng chống tôi.” Vài tháng gần đây, câu nói thêm của một giáo hoàng thường tìm lời hay ý đẹp để xoa dịu các khách của mình được lặp lại thường xuyên hơn. Ngoài mong muốn được cho là để thư giãn bầu khí một chút – đây là một trong những nghịch lý rõ ràng nhất của ngài, ngài là người có một quyền lực theo thứ trật thẳng đứng – liệu ngài có thấy những lời chỉ trích chống ngài ngày càng gia tăng không?

Kể từ khi Jorge Mario Bergoglio là giáo hoàng Phanxicô năm 2013, ngài ý thức rất rõ về những thách thức mà ngài có thể đặt ra. Nhiều lần, ngài nhắc, ngài không sợ “ly giáo”. Một mặt, ngài lắng nghe và tiếp nhận những người không đồng ý với ngài, như ngài đã làm vào tháng 3 với những người theo chủ nghĩa truyền thống của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô, về phụng vụ, hay với hồng y Congo Fridolin Ambongo, về chúc phúc cho các cặp đồng tính. Mặt khác, ngài có thể quyết định không nương tay khi quyết định cho người này, người kia nghỉ việc, mà ngài cho là họ không đủ khả năng hoặc không thành thật. Và ngài biết rõ cả trong Giáo triều cũng có một số người chắc chắn đã cầu nguyện “chống lại” ngài.

Marta An Nguyễn dịch

“Với Đức Phanxicô, mọi thứ đều có thể”