Thượng Hội đồng: việc truyền chức không nhất thiết “cần thiết” cho mọi chức vụ
Cuộc họp giao ban ngày 19 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Phaolô VI. (photo: Daniel Ibáđez / EWTN)
cath.ch, I.Media, 2023-10-20
Trong Giáo hội, “bản sắc giữa các dòng và và các chức vụ đang bị lỗi thời,” hồng y người Canada Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện khẳng định như vậy trong buổi họp giao ban ngày thứ năm 19 tháng 10 năm 2023 về tương lai của Giáo hội được tổ chức tại Rôma trong tháng này.
Khi các thành viên họp theo nhóm ngôn ngữ ngày 18 và 19 tháng 10 về sự chòng chéo giữa thứ bậc và chia sẻ trách nhiệm trong Giáo hội, hồng y người Czerny tự tin và trấn an, ngài thấy không có mối nguy hiểm nào với bản chất của Giáo hội: “Có những trách nhiệm đã có và có lẽ sẽ được giao phó nhiều hơn cho những người không phải là hồng y, là giám mục hay linh mục.”
Ngài nhận xét: “Chúng ta không còn thấy các dòng là ‘cần thiết’ cho tất cả các chức vụ mà cho đến nay vẫn do các giáo sĩ điều hành… đôi khi là các hồng y. Điều này đang ở trước mắt quý vị,” ngài ngồi bên cạnh ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ Truyền thông, người giáo dân duy nhất điều hành một bộ ở Giáo triều.
Ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ Truyền thông (trái), giám mục Daniel Flores, giáo phận Brownsville, Texas (giữa) và hồng y Michael Czerny (phải) trong cuộc họp giao ban ngày 19 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Phaolô VI. (photo: Daniel Ibáđez / EWTN)
Hồng y khẳng định: “Các cơ cấu phẩm trật không có gì phải lo sợ trước một quá trình bắt đầu bằng việc lắng nghe. Điều này không thể làm tổn hại đến cơ cấu phẩm trật của Giáo hội.”
Ngài hài hước bảo vệ phương pháp đồng nghị, nói rằng “có thể tình cờ bạn ngồi vào một bạn nơi người ta nói, đây là một nhóm không có hy vọng’… và hai ngày sau bạn nhận ra người ta đã làm một văn bản quả đáng chú ý, đẹp mắt và thậm chí còn có tính sáng tạo để trả lời một loạt câu hỏi khá trừu tượng”.
Không có âm mưu hội đồng
Trả lời câu hỏi về các thuyết âm mưu mà theo đó Thượng hội đồng đã được lên kế hoạch từ trước do một nhóm các nhà tư tưởng tiến bộ ẩn giấu, giám mục Daniel Ernest Flores, giáo phận Brownsville, Hoa Kỳ, cho biết ngài không quan tâm đến điều này: “Tôi không thấy có một âm mưu nào cả, tôi chỉ thấy các cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân thành, đầy đức tin và bác ái. Đây không phải là một mối đe dọa cho đức tin.”
Còn giám mục Antôn Dabula Mpako, tổng giáo phận Pretoria ở Nam Phi, một trong những câu hỏi nhức nhối được đặt ra cho Thượng hội đồng, đó là chào đón cộng đồng LGBT, “sẽ không được giải quyết vào ngày mai”. Ngài giải thích với báo chí, trong cuộc họp này, Giáo hội tìm cách dung hòa cả “nhân học truyền thống và lòng trắc ẩn” với những người này.
Cuối cùng, Paolo Ruffini bác bỏ tin cho rằng có một số thành viên than phiền thiếu thời gian để can thiệp. Ông nhấn mạnh, tất cả các can thiệp của nhóm đều được ghi trong các bản tóm tắt và không giống như các Thượng hội đồng trước đây, các thành viên có nhiều cơ hội để phát biểu hơn. Ông nhắc lại, mọi người có thể gởi các đóng góp cá nhân bằng văn bản cho Tổng Thư ký.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch