Mừng Tết Nhâm Dần

104

Mừng Tết Nhâm Dần

Lại một năm Covid thứ ba, dù phải gay go chiến đấu với Omicron, nhưng cũng phải tạm dẹp qua lo âu để mừng Tết Nhâm Dần, để mang lại nụ cười cho các em bé đang nao nức đón Tết!

Chúng tôi xin cám ơn quý độc giả đã cùng vui buồn đồng hành với chúng tôi trong năm vừa qua, nhất là các bạn nhẹ nhàng like từ giây phút đầu tiên đăng bài.

Chúng tôi xin được nghỉ Tết từ hôm nay chúa nhật 30-1 đến ngày 6 tháng 2. Mỗi ngày chúng tôi có câu tweet, câu trên Instagram để cùng cầu nguyện với Đức Phanxicô.

Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý độc giả thương mến có sức khỏe vững mạnh để cự được với bất cứ biến thể nào của Covid.

Xin cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện để thế giới được sống những giây phút bình yên, để mọi người được yên tâm lo tương lai, để các em trẻ có tương lai và nhất là mọi người luôn được sức khỏe, luôn được dồi dào ơn Chúa.

Giuse Tùng Lâm, Marta An Nguyễn và J.B. Thái Hòa