Đức Lêô năm ngày sau khi mổ, ngài sẽ dần dần tiếp tục làm việc
www.americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2026-10-18
Đức Lêô trong giờ Kinh Truyền Tin ở cửa sổ Dinh Tông tòa sau khi ngài xuất viện ngày 18 tháng 10 năm 2026. (Ảnh của OSV News/Yara Nardi, Reuters)
Giáo dân khoảng 20.000 người reo hò tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật khi Đức Lêô ttươi cười xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trên tầng ba của Dinh Tông tòa. Đây là lần đầu tiên sau khi mổ tại bệnh viện Gemelli năm ngày trước đó, ngài phát biểu trước giáo dân.
Ngài khỏe mạnh và nói chuyện với giọng mạnh mẽ, ngài không có dấu hiệu suy yếu sau lần mổ ngày 3 tháng 10, cắt bỏ thùy dưới phổi bên phải, ngài 71 tuổi, sinh ở Chicago, ngài bắt đầu bài suy niệm ngắn gọn về bài Phúc âm trong ngày (Mt 22:15-21), trong đó Chúa Giêsu nói: “Vậy, hãy trả cho vua những gì thuộc về vua, và Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.”
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin với giáo dân, ngài lưu ý Giáo hội đang kỷ niệm Ngày Truyền giáo Thế giới lần thứ 100. Ngài cầu nguyện xin Chúa cho Giáo hội luôn trung thành với mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh: Hãy đi khắp thế giới và loan báo Tin Mừng cho muôn dân” (Mk 16:15).
Sau đó, ngài nói ngắn gọn về một tuần nằm bệnh viện của ngài: “Tôi xin cám ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày qua. Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em. Tôi xin hết lòng biết ơn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến các bác sĩ, y tá và toàn thể nhân viên Bệnh viện Gemelli. Trải nghiệm này đã cho tôi gần gũi với những ai đau ốm và đang sống trong bệnh tật.”
Ngài kết luận: “Giờ đây, như anh chị em biết, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi sẽ dần dần tiếp tục sinh hoạt của tôi, luôn với sự giúp đỡ của Chúa và lời cầu nguyện của anh chị em. Một lần nữa, tôi xin cám ơn anh chị em. Xin cám ơn tất cả! Tôi chúc anh chị em một chúa nhật tốt lành!”
Sự xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút đã mang lại niềm vui cho giáo dân. Trái ngược với lần ngài xuất hiện ngày chúa nhật tuần trước 11 tháng 10, khi ngài cho biết ngài sẽ nhập viện để mổ.
Điểm đáng chú ý, ngài không đề cập đến chuyến đi Nam Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu trong 19 ngày nữa. Trước khi nhập viện, ngài đã đề cập đến việc đi Nam Mỹ, bác sĩ giải phẫu cho ngài nói: “Không có lý do lâm sàng nào ngăn cản ngài đi.” Sự im lặng của ngài cho thấy quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Thay vào đó, trong những lời phát biểu được cân nhắc kỹ lưỡng, ngài nói về việc “dần dần” tiếp tục các hoạt động của ngài, một dấu hiệu cho thấy ngài vẫn còn một chặng đường dài trước khi hồi phục hoàn toàn.
Trong một phỏng vấn với Vatican News được công bố sau khi ngài rời Bệnh viện ngày thứ bảy, Tiến sĩ Stefano Margaritora, bác sĩ giải phẫu cho ngài, cho biết khối u được phát hiện hoàn toàn tình cờ.
Bác sĩ cho biết: “Việc phát hiện ra khối u ác tính ở phổi của ngài hoàn toàn do tình cờ, như các điều không may thường xảy ra. Trong các cuộc kiểm tra bụng định kỳ, một đốm nhỏ được tìm thấy ở ngực, ở đáy phổi. Điều này khá bình thường vì, khi thực hiện các xét nghiệm X-quang bụng, phần dưới của phổi thường có thể nhìn thấy được, vì cơ hoành có hình dạng hơi giống như chiếc dù. Tuy nhiên, nếu đốm nhỏ này nằm cao hơn một chút, chắc chắn nó sẽ không được nhìn thấy.”
Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật đã thành công và quá trình hồi phục của ngài đang diễn ra rất tốt: “Sau phẫu thuật, phổi đã giãn nở trở lại đúng theo tiến độ dự kiến. Tình trạng sức khỏe tổng thể của ngài rất tốt. Ngài phải mất vài tuần để hồi phục hoàn toàn về thể chất sau loại phẫu thuật này. Đã gần một tuần trôi qua, tôi tin ngài có thể hồi phục hoàn toàn khoảng 10 ngày nữa.”
Khi được hỏi liệu ngài có thể đi Nam Mỹ theo kế hoạch từ ngày 6 đến 17 tháng 11 hay không, Tiến sĩ Margaritora nói: “Với chuyến đi dài bằng đường hàng không trong khoảng ba tuần nữa, tôi nghĩ không có lý do lâm sàng nào ngăn cản chuyến đi này.”
Các quan chức Vatican nói với trang America: “Các yếu tố khác vẫn có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của ngài, một số sự kiện có thể bị loại khỏi chương trình đã công bố. Điều này có thể đúng ở Peru, nơi lịch trình bao gồm các chuyến thăm Cusco, ở độ cao khoảng 3300 mét, và Pucallpa, ở vùng Amazon. Kết quả xét nghiệm mô học vẫn đang chờ, dự kiến sẽ có trong vài ngày tới. Các bác sĩ đang kiểm tra khối u được cắt bỏ từ phổi bên phải của ngài, cũng như các hạch bạch huyết được lấy trong quá trình phẫu thuật. Kết quả sẽ cho thấy liệu cuộc phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn ung thư hay chưa, đã di căn hay chưa, các bác sĩ sẽ dùng các dữ liệu này để quyết định các bước tiếp theo.”
Đức Lêô năm ngày sau khi mổ
Sau những căng thẳng ban đầu, một bầu khí yên bình ở Vatican vào ngày thứ tư. Đức Lêô đã thông báo tiến trình phẫu thuật ngày chúa nhật, đã gây sốc cho Giáo hội Công giáo. Cú sốc càng trầm trọng hơn vào tối thứ ba với tin tức về việc cắt bỏ một thùy phổi, do không phải một “nốt sần”, mà là một “adenocarcinoma”, nói cách khác là ung thư phổi. Tuy nhiên, ca mổ đã diễn ra tốt đẹp, các bác sĩ trấn an bệnh nhân, sự rõ ràng trong thông tin về tình trạng sức khỏe của ngài đã mang lại “bình tâm” cho giới chức nhỏ bé của Giáo triều Rôma, theo hai nguồn tin thân cậncc các Hồng y người Ý, dù mọi người đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Điều này đặc biệt đúng với người công giáo, họ thêm lời cầu nguyện sốt sắng cho sự hồi phục của ngài.
Trước sự việc này, Đức Lêô đã tạo một bầu khí đoàn kết đáng kể trong Giáo hội Công giáo vốn bị chia rẽ về tư tưởng. Đã lâu rồi Giáo hội mới thể hiện sự đoàn kết chung quanh một Giáo hoàng, Đức Lêô được cho là người kiến tạo hòa bình. Sự xuất hiện bất ngờ của Giáo hoàng người Mỹ ngày 8 tháng 5 năm 2025 đã tạo một bầu khí mới, bằng chứng là chuyến đi gần đây của ngài đến Pháp.
Các vấn đề sức khỏe của ngài ở tuổi 71 và chỉ 17 tháng sau khi được bầu đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim và khối óc của mọi người. Dường như triều của ngài đã bị giáng một đòn chí mạng khi ở đỉnh cao. Về vấn đề này, quyết định duy trì, hoãn lại hay hủy bỏ chuyến đi của ngài đến Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến 17 tháng 11, sẽ rất quan trọng và có những hậu quả sâu rộng. Tòa Thánh dự kiến sẽ thông báo rất sớm về việc này.
Chiều thứ tư, bản tin chính thức từ các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục sau khi mổ đã diễn ra “bình thường với các chỉ số bình thường”, nhưng không đề cập đến chuyến đi đã được lên kế hoạch. Đồng thời, từ Peru, Tổng thống Keiko Fujimori cho rằng chuyến đi có thể bị hoãn lại do thời gian dưỡng bệnh “dài hơn dự kiến”: “Chúng tôi hiểu, lịch trình chuyến đi của ngài có thể phải thay đổi”, dù công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục. Một trong những điểm dừng chân ở Peru là thành phố Cusco, ở độ cao 3.400 mét, điều này có thể tạo các vấn đề hô hấp”. Cho dù chuyến đi có bị hoãn lại hay không, bộ máy Vatican vẫn tiếp tục hoạt động không hề bị xáo trộn. Trên thực tế, bộ máy này được tổ chức để vượt qua bão tố hàng thế kỷ, bất kể sức khỏe của Giáo hoàng như thế nào. Điều quan trọng, như Đức Phanxicô đã nói từ trên xe lăn, là cái đầu, vì “Giáo hội không điều hành bằng đầu gối.” Dù Giáo hoàng nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nhưng ngài không phải là người duy nhất sử dụng quyền lực đó. Giống như các tiền nhiệm, Đức Lêô có một nhóm thư ký chung gồm ba người cấp cao, giàu kinh nghiệm và am hiểu văn hóa thế tục, thông thạo ít nhất bốn ngôn ngữ: đó là Hồng y người Ý Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, Đức ông Paolo Rudelli thay thế dưới quyền, là “người chủ chốt, được Giáo hoàng bổ nhiệm ngày 30 tháng 3 và được ngài hoàn toàn tin tưởng,” một quan sát viên sắc sảo của Giáo triều La-mã nhận xét. Cuối cùng, người thứ ba là Giám mục người Anh Paul Richard Gallagher, Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia, người đứng đầu ngành ngoại giao.
Đây là nhóm quyền lực cốt lõi, ngoài nội các thân cận của ngài, bao gồm hai thư ký riêng: người tâm phúc tin cậy, linh mục người Peru Edgard Ivan Rimaycuna Inga, đã là thư ký của ngài khi ngài còn là Giám mục Peru, và một trợ lý, linh mục người Ý Marco Billeri, chuyên về luật giáo hội. Hệ thống này có tính thứ bậc cao, bao gồm 17 bộ phận chuyên môn, người đứng đầu các bộ phận này đều có cấp bậc bộ trưởng. Giai đoạn vắng mặt tạm thời của người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã được thiết lập rõ ràng, như đã được quan sát thấy trong các triều của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Phanxicô.
Cuối cùng, Đức Lêô nhận được sự tin tưởng đáng kể của Giáo triều La-mã. Hành động quản trị đầu tiên của ngài tháng 5 năm 2025, là khôi phục vai trò lịch sử của Giáo triều với tư cách là cố vấn cho Giáo hoàng. Các giám mục cấp cao và các nhân viên cấp dưới đều đánh giá cao điều này. Giám mục Rôma đã không quên họ: ngài đã tạo các khoản trợ cấp gia đình xứng đáng với tên gọi và khôi phục thâm niên trong việc tính lương, điều mà Đức Phanxicô đã bãi bỏ năm năm trước đó.
Một nhân vật quen thuộc trong Giáo triều kết luận: “Các nhân viên của Tòa Thánh đang đoàn kết với Đức Lêô hơn bao giờ hết trong thử thách này. Tình hình nghiêm trọng, nhưng được kiểm soát. Cái chết của Giáo hoàng không ở trong chương trình nghị sự, cũng không phải là một mật nghị. Một điều rõ ràng: cú sốc này chỉ làm tăng thêm uy tín cho ngài ở Vatican. Ngài đang nổi lên với sự yêu mến và kính trọng hơn bao giờ hết.”


Giáo hoàng Lêô đến Bệnh viện Gemelli ngày thứ ba, trước khi ngài phẫu thuật. Hình ALESSIA GIULIANI/ Catholic Press
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô năm ngày sau khi mổ, ngài sẽ dần dần tiếp tục làm việc
Tại Vatican, sự vắng mặt của Giáo hoàng Lêô làm cho ngài hiện diện nhiều hơn
Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại






























