Tại Vatican, sự vắng mặt của Giáo hoàng Lêô làm cho ngài hiện diện nhiều hơn

6

Tại Vatican, sự vắng mặt của Giáo hoàng Lêô làm cho ngài hiện diện nhiều hơn

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2026-10-14

Ảnh: Shutterstock | Andrei Nekrassov

Thứ ba 13 tháng 10, đánh dấu một bước ngoặt trong triều của Đức Lêô với việc ngài vào bệnh viện Gemelli để cắt bỏ khối u ung thư  phổi bên phải. Mặc dù nhân viên và giới chức Giáo triều Rôma lo lắng, nhưng bầu khí tương đối yên bình và việc điều hành Giáo hội vẫn tiếp tục.

Các cận vệ Thụy Sĩ, các nhà ngoại giao, các hồng y của Giáo triều, các thượng phụ Đông phương trong trang phục phụng vụ đầy đủ, các giám mục đại diện cho hầu hết các quốc gia trên thế giới: về nghi thức và trang trọng, tất cả đã sẵn sàng cho Thánh lễ của Giáo hoàng ngày thứ tư 14 tháng 10, tại Quảng trường Thánh Phêrô… bao gồm cả việc nhắc đến chức vụ chủ tọa của “Santo Padre” trong sách phụng vụ. Nhưng chính trong sự vắng mặt và không nhắc đến tên của ngài, tân Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Luis Antonio Tagle đã chủ trì Thánh lễ bế mạc cuộc gặp được tổ chức tại Vatican trong tuần qua để suy ngẫm về những thách thức mà gia đình Giáo hội đang phải đối diện, mười năm sau khi Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Phanxicô được công bố. Một nhân viên Giáo triều La-mã vui mừng nói: “Thật tuyệt vời khi cuối cùng Thánh lễ này có thể được cử hành hôm nay, chỉ vài giờ sau khi bệnh ung thư của Đức Giáo hoàng được chính thức công bố… Thông qua các đại diện của tất cả các giám mục trên thế giới, toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho sức khỏe của Giáo hoàng, để nâng đỡ ngài.” Được đánh dấu với các đau khổ của Đức Gioan-Phaolô II đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ và lòng tôn kính Đức Mẹ Fatima của ngài, ngày 13 tháng 10 là ngày được chọn để mổ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên: ngày này thực sự là ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, dù ngày 13 tháng 5 – ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu được chọn làm ngày lễ phụng vụ.

Trên bậc thềm của Đền thờ Thánh Phêrô sau Thánh lễ là ký ức về chuyến đi Pháp gần đây của Đức Lêô được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Vào cuối tháng 9, Đức Lêô chưa biết ngài sẽ cần phẫu thuật hay chưa, nhưng nhận thức về sự dễ bị tổn thương của bản thân đã góp phần giải thích cảm xúc mãnh liệt ngài thể hiện, đặc biệt ở Paris và Lộ Đức.

Thông báo thẳng thắn theo kiểu “Mỹ” về bệnh tình của ngài, cùng với sự chính xác của các báo cáo y tế do chính các bác sĩ viết, đã trấn an nhân viên Vatican. Thay vì báo hiệu sự suy giảm trong triều của ngài, một số người xem đây là biểu hiện của thông báo mới và là hình mẫu về giao tiếp trung thực cần được noi theo trong các thể chế cũng như trong gia đình. Một phụ nữ trẻ tham dự cuộc họp về gia đình nhận xét: “Bằng cách làm này, ngài nêu gương và chu toàn vai trò của ngài với tư cách là Giáo hoàng.”

Ngọn đèn được thắp sáng ở Quảng trường Thánh Phêrô

Trong các thể chế của Vatican, việc Giáo hoàng nhập viện chỉ củng cố thêm mối liên kết tự nhiên vốn có với Đức Lêô. Một nữ nhân viên của Giáo triều cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi tập trung vào buổi trưa để đọc Kinh Truyền Tin, chúng tôi hiệp nhất cầu nguyện với ngài. Trong những ngày này, chúng tôi cầu nguyện để ngài sớm được hồi phục. Lịch làm việc của chúng tôi không thay đổi, tất cả các cuộc họp và chuyến đi quốc tế vẫn giữ nguyên.”

Tuy nhiên, vẫn còn một số điều không chắc chắn liên quan đến phần còn lại chương trình của Giáo hoàng trong năm 2026, đặc biệt là chuyến tông du Châu Mỹ La-tinh dự kiến vào tháng 11 để thăm ba quốc gia: Uruguay, Argentina và Peru. Một nhân vật thường tham dự các chuyến đi của ngài cho biết: “Ngài rất muốn đi; các chuyến đi rất quan trọng với ngài và cũng rất quan trọng với hàng triệu người dân ở đó, chắc chắn họ đã chuẩn bị rất nhiều để đón ngài. Nhưng tôi tin ngài có một tư duy khoa học và lý trí: nếu các bác sĩ khuyên ngài nên giảm tốc độ, bỏ qua một số giai đoạn của chuyến đi hoặc hoãn lại đến năm 2027, ngài sẽ tuân theo.” Một biểu tượng vẫn còn đó: ngọn đèn vẫn sáng trong cửa sổ phòng ngài: “Tôi thường nhìn ánh đèn trên Dinh Tông tòa vào buổi tối, khi đi ngang qua Quảng trường Thánh Phêrô, tôi thấy ánh đèn trong cửa sổ nhà nguyện riêng của ngài sáng lâu hơn bình thường trong hai ngày trước khi có thông báo nhập viện. Tôi nghĩ chắc hẳn ngài đang chuẩn bị một thông báo quan trọng.” Đó là dấu hiệu cho thấy qua sự hiện diện của ngài, dù im lặng và với lịch trình giảm bớt, ngài đã trấn an người dân La-mã, họ đang chờ ngài về lại Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô năm ngày sau khi mổ, ngài sẽ dần dần tiếp tục làm việc

Tại Vatican, sự vắng mặt của Giáo hoàng Lêô làm cho ngài hiện diện nhiều hơn

Bệnh ung thư của Đức Lêô: “Sẽ có một trước một sau”: Các giả thuyết y học khác nhau định hình tương lai triều của ngài”

Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại