Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: 8.000 người ghi tên mỗi ngày để dự thánh lễ
famillechretienne.fr, 2026-09-08
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: 8.000 người ghi tên mỗi ngày để dự thánh lễ ngày thứ bảy 26 tháng 9-2026, dự kiến sẽ có 200.000 giáo dân đến Lộ Đức. Hồng Y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cùng với các giám mục của các giáo phận Đức Lêô sẽ đến thăm từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026.
Hội đồng Giám mục Pháp đã nêu chi tiết các điểm nổi bật trong chuyến đi Pháp của Đức Lêô từ ngày 25 đến 28 tháng 9 trong cuộc họp báo được tổ chức sáng ngày 8 tháng 9. Ngày thứ ba 8 tháng 9, Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp được các nhà tổ chức chuyến đi Pháp của Giáo hoàng cho biết chi tiết về chuyến đi của ngài.
“Trái tim xúc động”
Số lượng giáo dân ghi tên kỷ lục, khách sạn hết chỗ. Từ Paris đến Lộ Đức sự háo hức ngày càng tăng trước chuyến đi của ngài.
Lựa chọn khẩu hiệu
Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, giải thích việc chọn khẩu hiệu “Để thế giới có sự sống” cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô: “Chúng tôi thực sự không biết nên đề xuất gì với ngài. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm khẩu hiệu phù hợp cho chuyến đi, tập trung vào hòa bình. Nhưng chuyến đi Lebanon trước đây của ngài đã chọn khẩu hiệu ‘Công lý và Hòa bình ôm lấy nhau’. Chúng tôi nghĩ đến chủ đề về sự sống.” Sau một thời gian cân nhắc, các giám mục được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến đi của Giáo hoàng đề nghị: “Để thế giới có sự sống”. Các giám mục giải thích: “Đây là lời nói của Chúa Kitô. Câu này nói lên chính con người của Chúa Kitô.”
Khẩu hiệu này, được Đức Lêô thông qua ngay lập tức, và đó cũng là suy tư của ngài gần đây trong Thông điệp Nhân loại tuyệt vời Magnificat Humanitas, một suy tư có chiều kích mạnh mẽ về việc bảo vệ phẩm giá con người. Đây là điều cốt lõi trong thông điệp của ngài: tôn trọng sự sống vang vọng trong Tin Mừng.
Chi phí cho chuyến đi của ngài vào khoảng 27 triệu âu kim
Kỳ vọng về chuyến đi
Giám mục Benoit Bertrand nhấn mạnh: “Có rất nhiều kỳ vọng cho chuyến đi này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hành động theo ý của Ngài để Tin Mừng được rao giảng cho tất cả mọi người, cho toàn thế giới.” Một kỳ vọng khác là xin “đức tin được củng cố, được hướng dẫn trên con đường truyền giáo, và để đảm bảo Giáo Hội gần gũi với người nghèo. Đức Lêô đến Pháp để nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta, vì chúng ta rất, rất cần điều đó.”
Vì sao Đức Giáo Hoàng đến Pháp?
Giám mục Jean-Marc Aveline giải thích động cơ chuyến đi Pháp của Đức Lêô: “Tôi biết ngài rõ và tôi thấy ngài rất quan tâm đến nước Pháp chúng ta. Trong Năm Thánh Giới Trẻ mùa hè năm 2025, tôi hỏi liệu ngài có thể gặp vài trăm thanh niên Pháp đang học giáo lý ở Rôma hay không. Ngài đã chuẩn bị một bài phát biểu tiếng Pháp, đó là bài phát biểu thứ hai trong đời ngài! Hai tuần trước, ngài tâm sự với tôi ngài đang học tiếng Pháp. Và nước Pháp có nhiều chuyện hấp dẫn. Khi các bạn tiền nhiệm của tôi đến Rôma, họ bị coi thường vì sự thế tục hóa của nước Pháp.” Ngày nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào họ có thể trụ vững. Điều gì đang xảy ra ở Pháp? Chúng ta phải chấp nhận những gì ngài nói như một lộ trình. Việc tìm thời điểm tổ chức chuyến đi này không hề dễ dàng, lẽ ra nó phải diễn ra vào năm 2027, hoặc đầu năm 2028. Nhưng vẫn còn một khoảng thời gian trống trong năm 2026, thời điểm ngài dự định sẽ đi thăm Peru. Điều này đã tạo áp lực cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì đã có thể hoàn thành dự án này.
8.000 người ghi tên mỗi ngày
“Thách thức là rất lớn,” Đại tướng Hervé Wattecamps, người được chọn để lãnh đạo tổ chức và ủy ban điều hành cho phần ở Paris, nhận xét: “Mục tiêu của chúng tôi là mỗi người, trong số một triệu người sẽ đến Paris, sẽ có thể gặp ngài trực tiếp vào một thời điểm nào đó trong chuyến đi của họ. Cuộc gặp thân mật này với ngài rất quan trọng. Chúng tôi đã chọn các địa điểm mang tính biểu tượng nhất ở Paris để đón tiếp ngài. Hiện nay có 8.000 người ghi tên mỗi ngày. Vào giữa tuần, chúng tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn. Chúng tôi không thể mở rộng sức chứa cho Thánh lễ nữa. Lộ Đức buộc phải đóng cửa ghi tên cho chuyến đi của Giáo hoàng.”
Một khoảnh khắc suy niệm trước các vị tử đạo dòng Carmel trong thời Cách mạng Pháp
Sáng thứ bảy, ngài sẽ được đón tiếp tại Nhà thờ Thánh Giuse của dòng Carmel ở Paris. Sau đó, ngài sẽ đến Cầu thang các Thánh tử đạo dòng Carmel, ngài sẽ có phút mặc niệm tưởng nhớ các nhân vật tôn giáo bị thảm sát trong thời Cách mạng Pháp. Chuỗi sự kiện này cũng là dịp để tưởng niệm một số nhân vật tâm linh vĩ đại: Tu sĩ Christian de Chergé, bề trên của các tu sĩ Tibhirine, Chân phước Frédéric Ozanam, người sáng lập Hội Vinh Sơn, Thánh Lawrence Phục Sinh. Giám mục Laurent Ulrich nhấn mạnh: “Tu sĩ dòng Carmel này đặc biệt thân thiết với Giáo hoàng Lêô, và đã nuôi dưỡng sâu sắc đời sống tâm linh của ngài.”
Đoàn rước
Chuông của tất cả các tháp chuông nhà thờ Paris sẽ rung lên hai lần trong chuyến đi của Giáo hoàng: khi ngài đến sân bay Orly sáng thứ sáu 25 tháng 9, và khi ngài đi trên xe Giáo hoàng qua các đường phố của thủ đô vào đầu buổi chiều, ngài sẽ di chuyển từ trụ sở UNESCO đến Nhà thờ Đức Bà ở Paris.
Gặp các dự tòng
Tại Viện Công giáo Paris, sáng thứ bảy 26 tháng 9, ngài sẽ gặp các dự tòng và tân tòng. Các tân tòng ngày càng tăng ở Pháp. Ngài sẽ nghe ba lời chứng: một dự tòng, một tân tòng và một linh hướng. Giám mục Ulrich giải thích: “Tất cả để nói với những người muốn đến với Chúa Kitô, rằng chúng ta tìm cách chào đón, hòa nhập họ vào đời sống Giáo Hội.”
Hơn 200.000 người dự kiến sẽ đến Lộ Đức
Giám mục Jean-Marc Micas của giáo phận Tarbes và Lộ Đức giải thích: “Lộ Đức bị giới hạn vì chật hẹp của một thị trấn nhỏ trên núi, nên đã đặt ra giới hạn về sức chứa và phải có một số giấy phép để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.” Vài tuần trước, Tỉnh trưởng vùng Hautes-Pyrénées giải thích: “Ai cũng cảm thấy mình được ở cả ngày với Giáo hoàng, chứ không phải với cảnh sát, dưới các cổng an ninh và trạm kiểm soát.” Chuyến đi thăm này của Đức Lêô dự kiến sẽ có 50.000 người tham dự ngày thứ bảy, 150.000 người ngày chúa nhật và gần 25.000 người buổi tối cho cuộc rước kiệu Đức Mẹ do Đức Lêô chủ trì.
40.000 người đã ghi tên tại Metz, cuộc rước kiệu dài 2 cây số với Giáo hoàng
Đại tướng Pascal Perran được bổ nhiệm đến Metz để hỗ trợ Giám mục Philippe Ballot, giải thích: “Thách thức của chúng tôi là tiếp đón một đám đông lớn, nhưng phải phù hợp với quy mô của thành phố. Chúng tôi không có số liệu chính xác về số người sẽ đến thành phố, dữ liệu duy nhất chúng tôi có được đến từ việc bán vé: 40.000 người có ý định đến Metz, các giáo dân hành hương từ khắp khu vực và các nước lân cận. Đã một tháng nay, các khách sạn không còn phòng trống nào.” Chúng tôi đảm bảo toàn bộ người dân Metz đều có thể nghe bài phát biểu của ngài. Ngài sẽ chủ trì Thánh lễ trước 12.000 người, trong đó có 2.000 người bên trong nhà thờ, những người có thể rước lễ. Chúng tôi sẽ tập trung vào đoàn rước bên ngoài nhà thờ, dọc tuyến đường dài 2 cây số, thiết lập các khu vực dành riêng cho các nhóm, các gia đình hoặc những người ở giai đoạn cuối đời chỉ đơn giản mong được gặp ngài. Ngài sẽ có thể dừng lại, nói chuyện với họ và ban phép lành cho họ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: 8.000 người ghi tên mỗi ngày để dự thánh lễ
Đức Lêô đi Pháp: Đằng sau lòng nhiệt thành là một nhiệm vụ khổng lồ





































