“Ồ, xin lỗi, thưa ngài Giáo hoàng”: Khi ông John Prevost trêu chọc em út… Giáo hoàng Lêô của ông

19
“Ồ, xin lỗi, thưa ngài Giáo hoàng”: Khi ông John Prevost trêu chọc em út… Giáo hoàng Lêô của ông
parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-06-21
Châu Phi đã cho thấy sức hút và sự nhạy bén về địa chính trị của ngài. Tây Ban Nha đã làm cho ngài gần gũi hơn, bộc lộ một khía cạnh mới, giản dị hơn, hài hước hơn, dễ gần hơn. Hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, Giáo hoàng người Mỹ dần cho thấy bản thân ngài. Thông tin mới nhất đến từ Valladolid, Tây Ban Nha. Armando Jesus Lovera, người bạn từ đầu những năm 1990, khi hai người cùng học tại chủng viện Augustinô ở Trujillo, Peru, đã trả lời phỏng vấn trên New York Times. Tình bạn của họ kéo dài hơn ba mươi năm, bức ảnh chụp năm 1995 cho thấy cả hai đang ở Iquitos, trung tâm vùng Amazon của Peru. Lovera nhớ lại đêm Giáo hoàng tương lai ngủ lại trong ngôi nhà đơn sơ của ông, nhà chỉ có một chiếc ghế sofa để ngài ngủ giữa cái nóng oi bức.
Chủ đề trò chuyện yêu thích của hai người, khi đó cũng như bây giờ, vẫn là xe hơi. Khi đó Lovera còn chưa có bằng lái xe, ông đã trở thành tài xế cho nhóm nhỏ, và Giáo hoàng tương lai đã dạy ông nghệ thuật lái xe trên những con đường ngập nước. Ba mươi năm sau, không có gì thay đổi: tối 15 tháng 5, khi Đức Lêô đang chuẩn bị công bố về những nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, ngài tranh thủ trả lời tin nhắn WhatsApp của người bạn thân, kèm theo bức hình chụp bảng điều khiển xe. Ông có thể tìm thấy câu trả lời trên ChatGPT, nhưng chính Đức Lêô đã giải quyết vấn đề cho ông. Lovera chia sẻ câu chuyện hấp dẫn trên New York Times: tháng trước, Đức Lêô nói chuyện với ông John, anh của ngài ở Chicago, đã gọi cho ngài… về một vấn đề máy tính. Dù là Giáo hoàng hay không, trong gia đình Prevost, người em trai Robert Prevost luôn là người giải quyết vấn đề máy móc cho cả nhà. “John… Bây giờ em là Giáo hoàng,” Đức Lêô nhắc anh John. Không nao núng, ông John hài hước trả lời: “Dạ, xin lỗi ngài Giáo hoàng. Máy tính anh của Giáo hoàng bị hư rồi.”
Người hâm mộ văn hóa đại chúng
Những khoảnh khắc đáng yêu và ấm lòng này ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua; thật ra chúng đã nhân lên khi ngài dần dần ổn định chức vị của ngài, như trường hợp nhóm thanh niên chuẩn bị Thêm sức đã xin ngài dự lễ với họ. Được một linh mục Genoa mời ngài lặp lại cử chỉ “6-7” hiện đang thịnh hành trong giới thanh thiếu niên, Đức Lêô sẵn sàng làm theo, tạo hàng triệu lượt xem. Ngài làm vài ngày sau khi ở quần đảo Canary, theo yêu cầu của một thanh niên ngài gặp tại một trung tâm người di cư. Ngài thích văn hóa đại chúng, và tin này đã lan truyền rộng rãi: Cha Jim Sichko, nhà thuyết giáo nổi tiếng người Mỹ, đã tặng ngài đôi giày Nike được làm riêng, do nghệ sĩ Billy Hobbs của Kentucky vẽ tay. Món quà này nhắc lại khoảnh khắc gây sốt sau khi bộ phim tài liệu “Lêô ở Rôma” được phát hành, trong đó có hình ảnh Robert Prevost trẻ tuổi đi giày thể thao trắng tại Ngày Thế Giới Trẻ ở Sydney năm 2008. Chuyến đi của Cha Sichko không chỉ dừng ở đôi giày: cha thường bay với hãng hàng không Delta Air Lines đến mức Giám đốc điều hành Ed Bastian của Hãng trở thành bạn của cha. Cha thuyết phục được ông Bastian quyên góp 100.000 đô-la cho dòng Augustinô để hỗ trợ các hoạt động từ thiện và chi trả vé máy bay miễn phí cho chuyến công du sắp tới của Đức Lêô tới Hoa Kỳ. Đức Lêô sẽ đi Pháp vào tháng 9 này, chắc chắn ngài sẽ có nhiều khám phá khi đến thăm Pháp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bức hình hơn cả ngàn lời nói

Đức Lêô: “Y học không bao giờ có thể thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

“Ồ, xin lỗi, thưa ngài Giáo hoàng”: Khi ông John Prevost trêu chọc em út… Giáo hoàng Lêô của ông
Đức Lêô, thợ sửa máy tính cho gia đình: “Lêô, máy tính của anh bị hư rồi…”