Đức Lêô tại Pavia: Nguồn gốc phong cách truyền giáo Dòng Augustinô
fides.org, Marie-Lucile Kubacki, 2026-06-19
Chuyến đi Pavia của Đức Lêô ngày thứ bảy 20 tháng 6, mang ý nghĩa của một biểu tượng: trở về cội nguồn tâm linh của Giáo hoàng Dòng Augustinô
Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Thiên đàng Vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustinô qua nhiều thế kỷ, mối liên kết sâu sắc giữa Đức Lêô và “Tiến sĩ Ơn Chúa” được thể hiện rõ.
13 năm trước, khi Đức Lêô còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, trong một phỏng vấn, ngài mô tả bản sắc Dòng: “Đức Giáo hoàng của thế kỷ 13 đã cho chúng ta một bản sắc có hai khía cạnh: một là của Thánh Augustinô: nguồn gốc của giáo lý, hy vọng và ánh sáng, ngài ban cho chúng ta đặc sủng, sống cộng đồng theo Quy luật Dòng. Khía cạnh kia, chúng ta phải trở về thời kỳ thành lập pháp lý của Dòng: thế kỷ 13 là thời các Dòng khất thực của Giáo hội, một biểu hiện của việc đi tìm một cách thức mới để đáp ứng nhu cầu của thời đại. Đây là nguồn quan trọng của lịch sử Dòng. Một quan điểm kết hợp sự gắn bó với truyền thống và quan tâm đến các nhu cầu cấp thiết của thời đại.”
Trong cuộc phỏng vấn do ông Antonello Sacchi thực hiện và được xuất bản trong tập sách “Sant’Agostino a Pavia” (Ancora, 2012), khi đó Cha Prevost đã nhấn mạnh đến tính cởi mở và dễ tiếp cận của đặc sủng Augustinô: “Dòng không được thành lập với một mục đích cụ thể… Đặc sủng của chúng tôi không phải làm việc trong bệnh viện hay trường học. Một phần cơ bản trong đời sống chúng tôi đáp ứng nhu cầu của Dân Chúa ngày nay. Chúng tôi luôn có thách thức: tìm ra cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu này của Giáo hội và Dân Chúa ngày nay! Chúng tôi làm việc ở nhiều quốc gia, tham gia giáo dục ở nhiều cấp độ, Dòng hoạt động ở cấp độ thần học, nhưng đó không phải là tất cả: chúng tôi làm việc tích cực trong các lãnh vực truyền giáo: các sứ mệnh ở Châu Mỹ La-tinh, Châu Á và Ấn Độ; các nhà truyền giáo đầu tiên đến Phi Luật Tân là các tu sĩ dòng Augustinô. Ngày nay Dòng chúng tôi phát triển mạnh ở Châu Phi, Châu Mỹ La-tinh, Ấn Độ và Phi Luật Tân. Dòng tiếp nhận di sản của Thánh Augustinô, kinh nghiệm của các dòng khất thực, củng cố bởi di sản đức tin này, chúng tôi hướng đến nhu cầu của thời đại.”
Đức Lêô tại Pavia – cuộc gặp các nhân viên, một số trẻ em đang điều trị, các cha mẹ của Trung tâm Quốc gia về Liệu pháp Hạt nhân Ung thư, cộng đồng Dòng Augustinô, với giáo hội, với giáo dân, việc cử hành Lời Chúa và tôn kính thánh tích của Thánh Augustinô, chúng tôi hiện thực hóa cụ thể ơn gọi này.
Khi được hỏi Thánh Phêrô trên Thiên đàng Vàng có ý nghĩa gì đối với Dòng, Cha Prevost khi đó đã phát biểu trong quyển sách: “Với chúng tôi, theo lời của Giáo hoàng Gioan XXII, năm 1327 đã giao phó cho Dòng Augustinô việc chăm sóc hài cốt của Thánh Augustinô, cho phép chúng tôi mở tu viện gần mộ ngài, việc ở gần thầy tâm linh rất quan trọng, vì chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn và thúc đẩy lòng tôn kính, tôn trọng và yêu mến Thánh Augustinô trong nhiều thế kỷ, xuyên suốt lịch sử Giáo hội. Công việc vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”
Chính sự gần gũi với Thánh Augustinô, Đức Lêô đã giao cho chúng tôi việc tôn kính hài cốt của Thánh Augustinô, Linh mục Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh: “Sự hiện diện của chúng tôi tại thành phố này thể hiện những gì chúng tôi muốn làm trên thế giới.” Theo nghĩa này, những gì chúng tôi làm ở mộ Thánh Augustinô thể hiện những gì Dòng chúng tôi sống ở khắp mọi nơi, trong việc rao giảng, trong sứ mệnh và trong việc tìm kiếm sự hiệp thông cụ thể.
Theo chương trình được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố trong những tuần gần đây, Đức Lêô sẽ đến thăm Sant’Angelo Lodigiano, quê hương Thánh Frances Xavier Cabrini, người sáng lập Dòng Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chuyến đi sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về phong cách truyền giáo đặc thù của Đức Lêô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vì sao chúng ta vâng phục Giáo Hội? Câu trả lời của thần học gia Benoît-Dominique de La Soujeole
Đức Lêô, thợ sửa máy tính cho gia đình: “Lêô, máy tính của anh bị hư rồi…”
Đức Lêô tại Pavia: Nguồn gốc phong cách truyền giáo Dòng Augustinô



Chuyến đi Pavia của Đức Lêô ngày thứ bảy 20 tháng 6, mang ý nghĩa của một biểu tượng: trở về cội nguồn tâm linh của Giáo hoàng Dòng Augustinô






























