Trên trang Twitter của Linh mục Edgard Rimaycuna, thư ký riêng của Đức Lêô
Diego López Marina @EWTNews, 2026-05-20
Trong cuộc phỏng vấn được Dòng Augustinô công bố ngày 18 tháng 5, linh mục Peru Edgard Rimaycua, thư ký riêng của Đức Lêô cho biết: “Một ngày của Đức Lêô bắt đầu trong thinh lặng cầu nguyện, tìm Chúa giữa các trách nhiệm của ngài trong cương vị lãnh đạo Giáo hội. Ngài luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Ngài có những giây phút cố định, thánh lễ buổi sáng, đọc Kinh Thần vụ, lần chuỗi Mân Côi. Ngài luôn tiếp xúc với Chúa qua thinh lặng và qua cầu nguyện trước Thánh Thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của ngài chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của Thánh Augustinô ‘tìm Thiên Chúa trong chính mình, trò chuyện với Ngài, và đó là cầu nguyện.”
Trải nghiệm thiêng liêng của ngài được thấy qua tương tác của ngài với các cộng sự của ngài. Sự gần gũi này được thấy qua thời gian ngài dành cho mỗi người tìm đến ngài, qua quan tâm của ngài dành cho những người đến chia sẻ khó khăn, lo âu của họ. Khi có ai xin ngài cầu nguyện, tâm sự với ngài các lo âu của họ, ngài giữ trong tâm trí để cầu nguyện. Ngài kiên nhẫn và thận trọng trong việc quản trị Giáo hội. Ngài không đưa ra quyết định ngay lập tức. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và cân nhắc cả những quan điểm đối lập. Ngài tránh đối đầu và thúc đẩy sự hiệp nhất. Ngài xây dựng các cây cầu, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một trong những đau khổ lớn nhất của ngài là các cuộc chiến tranh hiện tại, ở Ukraine, ở Trung Đông. Lần đầu tiên của ngài khi được bầu là lời kêu gọi hòa bình: “Bình an cho tất cả anh chị em.”
Ngài luôn làm việc cho hòa bình, liên tục kêu gọi các nhà lãnh đạo ngừng bắn.
Linh mục Rimaycuna xin giáo dân liên tục cầu nguyện cho ngài, với gánh nặng thiêng liêng ngài mang trên vai để lãnh đạo Giáo hội toàn cầu: “Chúng ta không bao giờ cầu nguyện cho đủ, Đức Lêô luôn cần lời cầu nguyện của chúng ta.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Edgard Rimaycuna, người bạn tâm giao Peru của Đức Lêô XIV
Giáo hội phải lên tiếng về chính trị
Đức Lêô nói với một thanh niên “lo lắng”: Thời gian là người thầy chữa lành mọi vết thương
Trên trang Twitter của Linh mục Edgard Rimaycuna, thư ký riêng của Đức Lêô






























