Đức Lêô khẳng định: “Là Dân Chúa, Giáo hội không thể sai lầm trong đức tin.”

40

Đức Lêô khẳng định: “Là Dân Chúa, Giáo hội không thể sai lầm trong đức tin.”

Hình ảnh: Đức Lêô trong một buổi tiếp kiến chung. Antoine Mekary | Aleteia

fr.aleteia.org, I.Media, Hortense Leger, 2026-03-18

Đức Lêô kêu gọi tất cả những người đã được rửa tội: “Đây là trách nhiệm chung vì mỗi người đã được rửa tội là một chủ thể tích cực của công việc truyền giáo.”

Trước hàng chục ngàn giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 18 tháng 3 để dự buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô nhấn mạnh: “Tính bất khả sai lầm của Giáo hội là lời kêu gọi đến sự tận tâm của tất cả những người đã được rửa tội. Một giáo huấn được neo giữ trong Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen gentium cho một Giáo hội sống động và truyền giáo. Là Dân Chúa, Giáo hội không thể sai lầm trong đức tin. Đây là trách nhiệm vì mỗi người đã được rửa tội là một chủ thể tích cực của việc truyền giáo”.

Tham gia vào “sứ mệnh tiên tri của Chúa Kitô”

Tiếp tục chuỗi bài di sản của Công đồng Vatican II, Đức Lêô đào sâu suy tư về Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen gentium (1964), đề cập đến Giáo hội là “nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô”. Ngài chú giải chương thứ hai dành cho Giáo hội với tư cách là “Dân Chúa”. Ngài nhắc lại “chức tư tế chung” kết hợp trong Giáo hội các giáo dân, các thừa tác viên được thụ phong: đó là bí tích rửa tội, được hoàn thiện bởi bí tích Thêm sức. Như Công đồng Vatican II gọi: Chức tư tế vương giả được thực hiện qua các bí tích và các đức tính: cầu nguyện, khổ hạnh và bác ái, giúp cho Dân Chúa được dự vào sứ mệnh tiên tri của Chúa Kitô.

Giáo hội không thể sai lầm trong đức tin

Đức Lêô giải thích khía cạnh này được thể hiện trong cảm thức đức tin – sensus fidei – mà Công đồng mô tả: “Đây là khả năng của toàn thể Giáo hội để phân biệt chân lý với sai lầm trong các vấn đề đức tin, được thể hiện qua sự đồng thuận của tín hữu”. Ngài lưu ý: “Sự bất khả sai lầm của Giáo hội gắn liền với sự bất khả sai lầm của Giáo hoàng, như thế là với Giáo hội, với tư cách là cộng đoàn các tín hữu, gồm các mục tử, không thể sai lầm trong đức tin.”

Chủ thể tích cực trong việc truyền giáo

Ngài nhấn mạnh: “Sự thống nhất này, được Giáo hội huấn luyện, mỗi người đã được rửa tội đều là chủ thể tích cực của việc truyền giáo. Chúa Thánh Thần đặc biệt soi sáng đời sống thánh hiến, đời sống không ngừng nảy mầm và phát triển dưới tác động của ơn sủng, hoặc dưới hình thức hiệp hội Giáo hội, về sự đa dạng và phong phú của hoa trái trong việc thánh hóa dân Chúa.”

Trong phần kết luận, ngài nhấn mạnh: “Trách nhiệm của thành viên là kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh, nhận thức về lòng biết ơn vì đã nhận được ơn là một phần của Dân Chúa.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch