Doanh nhân Rodolphe Baron giúp phụ nữ thoát khỏi nghề mại dâm bằng công việc
famillechretienne.fr, Cyril Douillet, 2025-11-14
Rodolphe Baron, là tín hữu mộ đạo, là người cha gia đình ở Grenoble, nước Pháp, ông thành lập Hiệp hội để giúp các cô mại dâm tái hội nhập xã hội. Gần đây, ông nhận một trong những giải thưởng Doanh nhân EY (Ernst & Young) của năm 2025 trong lãnh vực “Cam kết Xã hội”.
Theo ông “chúng ta có thể hạnh phúc khi gần gũi với những người nghèo nhất xã hội”.
Ông sáng lập Hiệp hội Solenciel, một tổ chức giúp đỡ những người bỏ nghề mại dâm bằng cách cho họ việc làm. Kể từ khi thành lập, Hiệp hội đã mang lại lợi ích cho 150 phụ nữ, ông cho biết: “Giải thưởng này được trao cho tôi, nhưng điều đã làm mọi người xúc động chính là dự án! Với chúng tôi, đây là chiến dịch cổ động cho các doanh nghiệp và các Hiệp hội.”
Giải thưởng này là đỉnh cao của một câu chuyện dài, ông kể: “Ban đầu, tôi làm việc trong lãnh vực thông tin công nghệ. Năm 20 tuổi, tôi cùng anh tôi thành lập một công ty để phát triển phần mềm và giải pháp web cho các công ty bất động sản. Công ty phát triển mạnh trong những năm 2000 khi internet bùng nổ ở Pháp.” Năm 19 tuổi, ông kết hôn với một phụ nữ “phi thường”, là người cha tận tụy, ông có nhà có hồ bơi, ông có “tất cả để hạnh phúc”. Nhưng năm 2013, ông nếm “một khoảng trống, một cảm giác trống rỗng”. Dù được nuôi dưỡng trong gia đình “rất mộ đạo”, đi lễ ngày chúa nhật, rửa tội cho con cái nhưng đức tin của ông bị suy yếu, bị cuốn trôi với các thành công nghề nghiệp, “say sưa” với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Khi nhận bí tích hòa giải, sau 10 năm không xưng tội, ông được linh mục mời đến Paray-le-Monial. Mùa hè năm sau, ông đến đây cùng với gia đình, qua một chứng từ cá nhân, ông khám phá ra hội Mađalêna, hội chuyên giúp những người hành nghề mại dâm. Ông cho biết: “Tôi nhận ra tôi có thể hạnh phúc khi giúp những người nghèo nhất trong xã hội.”
Tháng 9, tại Boulogne-Billancourt, ông dự “Bữa tối Trái tim” của Hội tổ chức cho người vô gia cư, ông tham gia chương trình tiếp cận cộng đồng tại Bois de Boulogne để gặp những người hành nghề mại dâm: “Tôi vô cùng xúc động. Dù giao tiếp hạn chế, nhưng đó là một niềm vui vô bờ bến!”
Năm 2014, vợ chồng ông thành lập chi nhánh Mađalêna tại Grenoble và bắt đầu công tác với cộng đồng. Khi nhận ra sự quan phòng của Chúa đang hoạt động mạnh như thế nào trong cam kết này, ông hiểu muốn giúp đỡ đắc lực cho các phụ nữ này, cần phải tìm việc làm cho họ. Khả năng kinh doanh của ông bắt đầu phát huy: năm 2017, ông thành lập Solenciel, một tổ chức tuyển dụng các phụ nữ muốn từ bỏ nghề mại dâm để làm công việc dọn dẹp, với mục đích tái hòa nhập họ vào xã hội. Ban đầu là tình nguyện viên, sau đó ông là nhân viên được trả lương và đại biểu cho Hiệp hội năm 2022. Hiệp hội đang mở rộng ở một số thành phố Pháp. Ông nhiệt thành với chương trình: “Chúng tôi muốn thành lập một chi nhánh mới mỗi năm.”
Hôm nay ông có hạnh phúc không?
Có! Những gì trải nghiệm trong mối quan hệ với những người nghèo nhất là điều không thể giải thích được; nó cũng bí ẩn như những gì trải nghiệm trong việc chầu Thánh Thể… Có đấu tranh, nhưng Chúa Giêsu ở đó. Đoạn Phúc âm làm ông xúc động: “‘Các cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông’ (Mt 21:31). Nếu họ đi trước chúng ta, chúng ta không giúp họ vào Nước Chúa: chính họ là người chỉ đường, chúng ta phải đi theo họ. Phần lớn những người chúng tôi hỗ trợ đều tin vào Chúa, dù họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn giữ vững một tình yêu kiên trì cho Chúa, tôi rất xúc động!”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Lêô XIV: Giáo hoàng của trái tim
Doanh nhân Rodolphe Baron giúp phụ nữ thoát khỏi nghề mại dâm bằng công việc






























