“Ngài nêu gương”: Vì sao các linh mục quý mến Đức Lêô XIV

69

“Ngài nêu gương”: Vì sao các linh mục quý mến Đức Lêô XIV

famillechretienne.fr, I.Media, 2025-08-08

Đức Lêô XIV ban phép lành cho một linh mục trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô – Alessia Giuliani / Catholic Press Photo

Một trăm ngày sau khi được bầu, Đức Lêô đã khẳng định ngài là mục tử lắng nghe và an ủi. Từ Rôma đến Cergy-Pontoise, các linh mục quý mến sự giản dị, nền tảng tâm linh, sức khỏe của ngài, những điều làm họ nhớ đến di sản của Thánh Augustinô và sức sống của Đức Gioan-Phaolô II.

Người của hiệp nhất và khiêm nhường, ngài luôn lắng nghe và tìm hiểu tình huống trước khi lên tiếng hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào: Phương pháp của Đức Lêô được những người từng cộng tác với ngài khi ngài là tu sĩ, sau đó là giám mục và hồng y cho biết, ngài luôn dễ chịu trong quan hệ của ngài với các linh mục và khi làm giáo hoàng.

Linh mục Stefano Cascio, cha sở giáo xứ Thánh Bonaventure thuộc Giáo phận Rôma cho biết ngài đánh giá cao “mong muốn xoa dịu” của Đức Lêô IV sau khi triều hoàng của Đức Phanxicô kết thúc, vốn bị đánh dấu với vô số khó khăn trong giao tiếp của ngài với hàng giáo sĩ. Theo Linh mục Cascia: “Đức Lêô tìm kiếm sự cân bằng trong các quan hệ, các quyết định của ngài, ngài đặt Chúa Kitô trở lại vị trí trung tâm. Ngài có cách tiếp cận mang tính xây dựng, ngài nhắc đến các giáo hoàng khác nhau, để không bị đặt vào thế đối lập nhau. Ngài cố gắng nói tiếng Ý chuẩn, chú ý đến từng lời nói để không đi chệch khỏi bản văn. Ngài đã được các bạn trẻ trong buổi họp cuối cùng Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata “chấp nhận ngài”.

Ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng

Linh mục Charles-Thierry Ndjandjo dự Năm Thánh với nhóm bạn trẻ của Ban tuyên úy trường Đại học Cergy-Pontoise cho biết: “Đức Lêô đã để lại ấn tượng tốt đẹp nơi các bạn trẻ, chúng tôi rất vui được đón tiếp ngài. Ngài đã chinh phục các bạn trẻ qua tính giản dị, niềm vui và những lời nói chạm trực tiếp đến họ. Các bài phát biểu của ngài về tình bạn với Chúa Kitô và hòa bình đã được các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. Ngài thu hút sự chú ý của giới trẻ mà không tìm cách quyến rũ họ, ngài nhắc nhở họ về trách nhiệm người công giáo trong một thế giới đang chiến tranh, đang cần hòa bình và thống nhất.” Các bạn trẻ quý mến ngài qua vóc dáng của ngài, nhất là khi họ thấy ngài vác thánh giá, quỳ gối lâu giờ trước Thánh Thể, và nhất là… ngài vui vẻ bắt bóng trên đường đường đi của Xe Giáo hoàng!”

Linh mục Charles- Thierry Ndjandjo mỉm cười nhận xét: “Ngài chăm sóc sự thống nhất của đời sống, cả thể xác lẫn tinh thần. Là linh mục, chúng tôi phải duy trì một lối sống lành mạnh. Đức Lêô khỏe mạnh, vui vẻ mang đến hình ảnh trẻ trung và năng động cho Giáo hội, nhắc chúng tôi nhớ đến Đức Gioan-Phaolô II, người được mệnh danh là ‘vận động viên của Chúa’ vào đầu triều của ngài.”

Linh mục cũng nói đến khả năng gây bất ngờ và ứng biến của Đức Lêô như trong lần cử hành thánh lễ khai mạc tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 29 tháng 7, cho thấy ngài có một thái độ mục vụ mời gọi chúng ta suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Về mặt tâm linh, Linh mục Ndjandjo nhấn mạnh đến nguồn gốc Augustinô của ngài, đã khuyến khích các linh mục phát triển “một lối giảng cân bằng giữa tâm linh và quan điểm phê phán về thế giới, với ý niệm về sự khác biệt giữa Thành phố của Thiên Chúa và thành phố của con người, giữa quyền lực tâm linh và quyền lực thế tục. Suy tư về các vấn đề của thế giới ngày nay là chính đáng và thiết yếu trong các bài giảng, nhưng ngài luôn hướng đến chân trời cuối cùng là Vương quốc Thiên đàng.”

Người ít nói và lắng nghe nhiều

Linh mục Pierre Amar của Giáo phận Versailles giải thích: “Đức Lêô đã có nhiều kinh nghiệm khác nhau ở Hoa Kỳ, Peru và Rôma, trên hết ngài có quả tim của nhà truyền giáo. Ngài là người ít nói và lắng nghe nhiều, người dành thời gian, ngài biết ngài có 20 năm phía trước! Các bài phát biểu của ngài toát lên sự thanh thản tuyệt vời và chắc chắn đáp ứng nhu cầu của hàng giáo sĩ nhằm lấy lại sự thống nhất để có thể tiếp tục công bố Chúa Kitô cho thế giới, một cách kiên quyết và hòa bình. Ngài áp dụng lời Thánh Phanxicô Salê: “Không có gì với vũ lực, tất cả với tình yêu. Với tôi, tất cả các điều này phù hợp với ba kỳ vọng lớn của thế hệ trẻ: đào tạo tâm linh nghiêm túc, sống nội tâm hơn, và có bản sắc Công giáo mạnh mẽ vui tươi.” Linh mục Amar đánh giá cao khả năng nghỉ ngơi lặng lẽ ở Dinh Castel Gandolfo của Đức Lêô: “Ngài có những ngày rất bận rộn, nhưng ngài nêu gương: ngài không nghỉ ngơi sẽ làm người khác mệt mỏi!” Nhờ Đức Lêô, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được tư tưởng của Thánh Augustinô. Linh mục Amar nhấn mạnh: “Đức Lêô đã nhanh chóng có những lời lẽ chạm đến trái tim các linh mục. Ngài khiêm tốn và dè dặt. Chúng tôi hiểu ngài không muốn làm ngôi sao, mục tiêu của ngài là dẫn dắt mọi người đến với Chúa Kitô, ngài có hình ảnh mạnh mẽ này trong giờ chầu Thánh Thể Đêm Canh Thức Giới Trẻ: Ở vị trí hàng đầu, cùng với gần một triệu người trẻ, ngài hướng về Chúa. Có lẽ còn quá sớm để biết điều này sẽ tác động như thế nào trên ơn gọi, nhưng bằng cách nhấn mạnh đến Chúa Giêsu, ngài đã đúng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch