Nghỉ hè dưới mắt các Giáo hoàng: nhìn lại Lời Chúa và thiên nhiên

61

Nghỉ hè dưới mắt các Giáo hoàng: nhìn lại Lời Chúa và thiên nhiên

Hồ Albano nhìn từ Dinh Castel Gandolfo, gần Rôma.

vaticannews.va, Amedeo Lomonaco, Vatican, 2025-07-05

Đức Lêô sẽ nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7, một dịp để chúng ta tìm hiểu các ngày nghỉ hè của các Giáo hoàng.

Nghỉ ngơi sau các ngày tháng làm việc là để lấy lại sức khỏe, là có dịp đi du lịch, có thì giờ đọc sách, quen thêm bạn mới, làm bạn với thiên nhiên, suy gẫm, cầu nguyện, nhìn lại khía cạnh thiết yếu: khía cạnh nội tâm. Đức Lêô sẽ nghỉ hè đợt đầu từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7 tại Dinh Castel Gandolfo, thị trấn Castelli Romani cách Rôma 25 cây số. Đây là nơi Đức Gioan-Phaolô II trìu mến gọi là “Vatican số 2”. Đức Lêô sẽ cử hành thánh lễ ngày chúa nhật 13 tháng 7 tại giáo xứ giáo hoàng San Tommaso da Villanova; ngày chúa nhật 20 tháng 7 tại Nhà thờ chính tòa Albano, là nhà thờ Công nghị phong hồng y cho ngài. Ngài sẽ đọc Kinh Truyền Tin hai ngày chúa nhật này tại Piazza della Libertà, Castel Gandolfo.

Dinh Castel Gandolfo

Việc nghỉ ngơi là điều cần thiết, đặc biệt với những người sống ở thành phố, cuộc sống của họ thường hối hả, không có chỗ cho tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc nhẹ nhàng với thiên nhiên. Ngày lễ cũng là dịp để cầu nguyện, đọc sách, suy niệm về ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, trong bối cảnh thanh bình của gia đình và của những người thân yêu. Thời gian nghỉ lễ là thời gian “nhìn lại quyển sách thời gian” của chúng ta. Khi tiếp xúc với thiên nhiên, con người nhìn lại chiều kích đích thực của mình: là tạo vật nhỏ bé nhưng duy nhất vì chúng ta biết đón nhận Chúa vào lòng.

Với Đức Gioan-Phaolô II, nghỉ hè là dịp để sống những khoảnh khắc bình yên, dành thì giờ nghỉ ngơi trên những ngọn núi “yêu dấu” của ngài, ngài nhắc lại: “Con người cần có cân bằng với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp bên trong và bên ngoài này tái tạo tâm hồn, phục hồi năng lượng cho cơ thể và trí óc. Một trong những giá trị của kỳ nghỉ là được gặp gỡ, được đồng hành với người khác. Được nghỉ lễ nhưng chúng ta không quên người anh em đã không thể rời ra khỏi môi trường sống của mình vì tuổi tác, công việc, vì sức khỏe, vì các lý do khác không cho phép.”

Đức Gioan-Phaolô II ở vùng núi Aosta Valley

Đức Bênêđíctô XVI: Trước thiên nhiên, con người nhìn lại mình là một tạo vật.

Đức Phanxicô: “Thời gian nghỉ ngơi là thời gian chúng ta đào sâu con đường tâm linh của mình.”

Vì thế với các Giáo hoàng, ngày lễ là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng cũng là thời gian để suy ngẫm, để kết hiệp với Lời Chúa. Trong sự kết hiệp này, nghỉ ngơi là con đường tĩnh lặng nội tâm, trong đỉnh cao của tâm hồn và thiên nhiên, chúng ta thấy được cái nhìn nhân từ của Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghỉ hè: thời gian quan trọng để cân bằng tâm lý cho các linh mục

Những chuyến đi bí mật của Đức Lêô

Terence Tao và Kim Young-hoon: hai người có chỉ số IQ cao nhất thế giới

Mỗi ngày, Đức Lêô nhận 100 kílô thư