Castel Gandolfo, ngôi vườn bí mật của Giáo hoàng
Đức Lêô tại Castel Gandolfo © Vatican Media
fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2026-06-29
Ẩn mình sau các bức tường của Lâu đài Gandolfo, cách Rôma 30 cây số, Đức Lêô có thói quen về đây nghỉ mỗi tuần một ngày. Đức Phanxicô không đến đây nghỉ ngơi, bây giờ nơi này là nơi Đức Lêô về nghỉ và cũng là nơi thể hiện quyền lực và giao tiếp của ngài. Ở đây ngài theo dõi mọi việc. Nằm nép mình trong khu vườn của Lâu đài Gandolfo, cây sồi hơn 500 năm tuổi ‘ngự trị’ một không gian rộng 55 mẫu, lớn hơn cả Thành phố Vatican. Trải rộng trên ba tầng, với 24 đài phun nước và khoảng 3.000 cây xanh, công viên mang tính biểu tượng của Castelli Romani được hồi sinh kể từ khi Đức Lêô được bầu. Một người dân làng vui vẻ nhận xét: “Ở nơi phong cảnh hữu tình này, ngài chọn để xây không chỉ là nơi nghỉ hè nhưng còn là ngôi nhà thứ hai của ngài, vì ngài về đây gần như mỗi tuần.”
Vào cuối buổi chiều thứ hai, đoàn xe của ngài đã đánh thức thị trấn nhỏ với 9.000 cư dân nằm giữa hồ Albano và biển Tyrrhenian. Lâu đài Gandolfo được Đức Phanxicô làm thành bảo tàng, người kế nhiệm của ngài cư trú cách đó vài trăm mét, trong ngôi nhà nằm trên con đường bình thường, biệt thự Barberini. Ở đó, sau các bức tường cao của công viên, một ngày Đức Lêô tránh xa các phiến đá cẩm thạch Vatican và những lời bàn tán xôn xao ở hành lang. Đức Phanxicô không thích đến đây, ngài xem đây là “nơi xa hoa”, nhưng ngài biến Castel Gandolfo thành trung tâm đào tạo sinh thái toàn diện, Borgo Laudato si’, được đặt theo tên thông điệp của ngài. Khi khánh thành khu phức hợp này cuối mùa hè năm ngoái, Đức Lêô thể hiện mối liên hệ của ngài với Đức Phanxicô và tình yêu thiên nhiên, động vật, khi ngài vui vẻ vuốt ve con ngựa Andalusia trắng tuyệt đẹp tên là Saleroso. Một tháng sau, Proton, một con ngựa thuần chủng trắng được nhà lai tạo người Ba Lan tặng, đã đến chuồng ngựa Castel Gandolfo. Kể từ đó, các nguồn tin từ Vatican cho biết ngài tiếp tục cưỡi ngựa, như ngài đã làm trong các chuyến đi Peru.
Một kỳ nghỉ năng động… Các thợ làm vườn làm các lẵng hoa, nhưng Đức Lêô không dùng Castel Gandolfo làm nơi thư giãn. Công việc quản lý Giáo hội vẫn tiếp tục, buổi sáng ngài làm việc, các cuộc gọi, thư từ và soạn thảo văn bản. Ngài tận dụng các chuyến về nông thôn để tiếp đón khách, các nhân vật danh tiếng và bạn bè. Hai lần, ngài đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại đây. Những chuyến đi này khác xa với nghi thức Vatican, được cho là biểu tượng của tình huynh đệ gần gũi của ngài với người dân Ukraina, những người thường được Tòa Thánh gọi là “các vị tử đạo”. Thay vì lo lắng về các biện pháp an ninh, người dân Castel Gandolfo rất vui khi thấy thị trấn của họ lấy lại sức sống sau nhiều năm trầm lắng.
Bà Sabrina, nhân viên của tiệm lưu niệm cho biết: “Khi Giáo hoàng đến đây, tất cả chúng tôi đều ngủ ngon giấc vì có rất nhiều biện pháp an ninh.” Bà Patrizia, chị của bà Sabrina nói thêm: “Với chúng tôi, đây không chỉ là vấn đề kinh tế, nhưng trên hết là liên hệ tình cảm, gia đình và mục vụ với Giáo hoàng.” Ngài có cơ hội gặp người dân ở đây, đặc biệt trong các thánh lễ ngài cử hành ở nhà thờ giáo xứ. Cha xứ Tadeusz Rosmus, linh mục Dòng Salesian khỏe mạnh với niềm đam mê xe máy, rất vui khi thấy Đức Lêô vui hưởng “khí hậu tuyệt vời” ở đây. Các chuyến đi thăm của ngài đến viện dưỡng lão, trường học, doanh trại hiến binh địa phương đã tăng thêm sự niềm vui cho người dân “Castel”.
Cơn sốt tối thứ ba
Và rồi, tối thứ ba, khoảng 8 giờ tối, một cơn sốt kỳ lạ bao trùm khu vực xung quanh Villa Barberini. Người xem chen chúc với máy ảnh và micro giơ cao. Trước khi về Rôma, ngài có một nghi thức không chính thức. Ngài, người kín đáo hơn người tiền nhiệm của ngài đã quyết định đi bộ và dừng lại với các nhà báo. Những cuộc “họp báo” ngẫu hứng này cho ngài cơ hội đưa ra một vài bình luận thận trọng nhưng chính xác về tình hình quốc tế. Khi được hỏi ngài làm gì ở Castel Gandolfo, ngài tránh trả lời, chỉ đơn giản nói với một nhà báo Ý, ngài “bơi một chút và chơi tennis một chút”. Theo thông tin của chúng tôi, một “bong bóng” màu xanh lá cây che phủ sân tennis kín đáo được lắp đặt để ngài thoải mái chơi bóng với Đức ông Edgard Rimaycuna, thư ký của ngài. Ngài nói: “Để chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta nên hoạt động về thể xác và tâm hồn.” Ngài đơn giản nói, cẩn thận để không lộ quá nhiều các sinh hoạt của ngài.
Sau khi các nhà báo thỏa mãn tò mò và sau khi bắt tay vài người, ngài lên chiếc xe Volkswagen màu đen. Cổng của Villa Barberini đóng lại, các cận vệ Thụy Sĩ thu dọn đồ đạc. Đoàn xe của ngài lướt xuống các sườn dốc quanh co của ngọn núi lửa Albano. Và như vậy, ngài trở về thành phố và về với thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch




























