Đức Lêô trả lời thư của anh Pietro: “Không phải mọi thứ kết thúc đều là một thất bại”
Đức Lêô trả lời thư của một sinh viên 18 tuổi gởi cho ngài, anh sợ đánh mất tình bạn và không biết con đường của mình đi là gì: “Không phải mọi thứ kết thúc đều là một thất bại”.
Trong một lá thư đăng ngày 19 tháng 5 trên Tạp chí Ý Piazza San Pietro, anh Pietro thú nhận với Đức Lêô anh bị bối rối khi học xong trung học và sắp vào đại học.
Anh lo sợ mất các tình bạn anh đã xây dựng và không biết con đường Chúa muốn cho anh là con đường nào. Anh mơ xây dựng một gia đình gắn kết trong tình yêu của Chúa Kitô.
Pietro xin Đức Lêô cầu nguyện trước nỗi bất an và thay đổi quan trọng này của anh.
Đức Lêô chúc mừng anh vì anh không cam chịu và xem trọng đời sống của anh.
Ngài nhắc anh nhớ anh được Chúa Giêsu yêu thương dù anh sợ hãi: “Tình yêu này đi trước và sẽ luôn đồng hành với con, nó không phụ thuộc vào những quyết định của con hay các con đường con đã đi qua. Chúa Giêsu hiểu rõ trải nghiệm về tình bạn, Ngài hiểu nỗi sợ của con về tình bạn đã đánh dấu những năm tháng này trong cuộc đời của con. Những gì chân thực sẽ không mất đi; hơn nữa, tình yêu đích thực không tan biến và tồn tại mãi mãi, dù chúng ta đã trưởng thành, đã thay đổi diện mạo.”
Về những khát khao ấp ủ trong tâm hồn, ngài khuyên anh chú tâm đến những điều mang lại “bình tâm sâu sắc”, hướng dẫn anh đến những quyết định tốt đẹp, đến tầm quan trọng của phân định: “Con đừng vội vàng hiểu hết mọi thứ ngay lập tức. Thời gian là người thầy kiên nhẫn và chữa lành các vết thương.”
Ngài khuyên anh cầu nguyện mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa, thường xuyên lãnh nhận bí tích và trò chuyện với người khôn ngoan để họ giúp anh biết gìn giữ các mối liên kết nào.
“Không phải mọi thứ kết thúc đều là một thất bại: đôi khi đó là bước đi cần thiết để trưởng thành. Giấc mơ của con về một gia đình được xây trên tình yêu của Chúa Kitô là ơn quý giá cho Giáo hội; con hãy tin tưởng gìn giữ. Chúa không làm thất vọng những khát khao mà chính Ngài đã khơi dậy trong tâm hồn con.”
Ngài nhắc: “Nỗi bất an không phải là dấu hiệu tiêu cực, nhưng đó là nơi Chúa làm việc một cách sâu sắc.”
Ngài kết luận: “Cha cầu nguyện để con có được bình an nội tâm, có một cái nhìn rõ ràng về cuộc đời con. Cha phó thác con cho Đức Maria, Đấng đã học cách tin tưởng, Mẹ giữ trong tâm hồn những câu hỏi lớn lao.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Người kế vị Đức Phanxicô có phong cách điềm tĩnh và trái ngược với Tổng thống Trump
Một năm triều Đức Lêô: “Cai trị thôi chưa đủ, còn phải là Giáo hoàng”
Đức Lêô trả lời thư của anh Pietro: “Không phải mọi thứ kết thúc đều là một thất bại”






























