Đức Lêô lên án những kẻ hiếu chiến: “Đủ rồi những màn phô trương sức mạnh!”
lefigaro.fr, Le Figaro / AFP, 2026-04-11
Trong buổi cầu nguyện tại Vatican chiều thứ bảy 11 tháng 4, Đức Lêô lên án những kẻ hiếu chiến. Ngài kêu gọi hòa bình, trong bối cảnh các quan chức Iran và Mỹ đang thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến.
Đức Lêô kêu gọi hàng tỷ người trên thế giới hãy đón nhận hòa bình và tin tưởng vào tình yêu thương, sự ôn hòa và chính trị tốt đẹp. Một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của ngài về các cuộc xung đột đang bao trùm hành tinh, đặc biệt là ở Trung Đông, ngài tuyên bố đức tin là cần thiết để chúng ta cùng nhau đối diện với thời khắc kịch tính này của lịch sử.
Trong buổi cầu nguyện ở Đền thờ Thánh Phêrô, ngài tuyên bố: “Đã đủ rồi kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc! Đủ rồi những màn phô trương sức mạnh! Đủ rồi chiến tranh! Sức mạnh đích thực là ở việc phục vụ sự sống.” Với giọng điệu điềm tĩnh, lời của người đứng đầu Giáo hội Công giáo, với 1,4 tỷ tín hữu trên toàn thế giới, vẫn là lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay của ngài về làn sóng xung đột đang càn quét toàn cầu.
Ngài tuyên bố: “Anh chị em thân mến, chắc chắn các nhà lãnh đạo các quốc gia có những trách nhiệm cấp thiết. Chúng tôi kêu gọi họ: Hãy dừng lại! Đã đến lúc phải lập lại hòa bình! Hãy ngồi vào bàn đối thoại và hòa giải, chứ không phải lên kế hoạch tái vũ trang và quyết định những hành động chết người!”
Như đã từng làm trước đây, ngài không nêu tên bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào hay chỉ định bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô lên án những kẻ hiếu chiến: “Đủ rồi những màn phô trương sức mạnh!”
Cuộc chiến này củng cố vị thế Đức Lêô: tiếng nói phản đối Tổng thống Trump mạnh nhất ở Mỹ
Anh của Đức Lêô tâm sự trên báo La Croix: “Tôi cầu nguyện để em tôi không kiệt sức”






























