Home - Đức Lêô XIV Linh mục Christian Venard: “Ở Monaco, chúng tôi gặp đủ hạng người…...
Linh mục Christian Venard: “Ở Monaco, chúng tôi gặp đủ hạng người… nhưng gặp Giáo hoàng lại là một chuyện hoàn toàn khác!”
Shutterstock | Mike Bottom. Monte-Carlo (Monaco).
fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2026-02-25
Đức Lêô XIV sẽ có chuyến đi lịch sử đến Monaco ngày 28 tháng 3, đây là lần đầu tiên một Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô đến thăm quốc gia Công giáo này. Giữa niềm vui, vinh dự và các thách thức mục vụ, linh mục Christian Venard chia sẻ trên trang Aleteia quan điểm của ngài về sự kiện lịch sử này, thông điệp được mong đợi và tác động trên Giáo hội địa phương.
Trong mắt nhiều người, đây là một lựa chọn khác thường. Ngày thứ tư 25 tháng 2, Tòa Thánh chính thức công bố: Đức Lêô sẽ đến Monaco ngày thứ bảy 28 tháng 3. Đây là lần đầu tiên có một quyết định trái ngược hoàn toàn với các vị tiền nhiệm của ngài. Tại sao lại là Monaco, quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới, ngay lập tức, tên quốc gia gợi lên hình ảnh về sự phô trương xa hoa.
Tuy nhiên, với người dân Monaco, chuyến thăm của Đức Lêô XIV không hề bất ngờ. Linh mục Christian Venard, quản nhiệm Lực lượng Công an Monaco và đại diện giám mục phụ trách truyền thông của giáo phận, đã nói trên trang Aleteia, chuyến đi này đã được Công quốc mong đợi, khao khát và yêu cầu từ nhiều năm nay, là một phần của lịch sử lâu dài về mối quan hệ mật thiết giữa Monaco và Vatican, được đánh dấu bằng các nỗ lực lặp đi lặp lại của Hoàng tử Albert và Tổng Giám mục để mời Đức Giáo hoàng. Đằng sau hình ảnh một lãnh thổ đặc quyền, Monaco ẩn chứa một đời sống giáo hội năng động và những thách thức mục vụ không hề tầm thường. Đối với các tín hữu, chuyến thăm này mang ý nghĩa tâm linh và biểu tượng to lớn: chứng tỏ sự quan tâm của Đức Giáo hoàng đến mọi thực tại, ngay cả những điều bất ngờ nhất. Cha Venard giải thích: “Việc Ngài đến Monaco để khám phá thực tại của chúng tôi, vừa nhỏ bé vừa nổi tiếng thế giới, đã chạm sâu đậm đến trái tim chúng tôi.”
Phỏng vấn
Aleteia: Là linh mục của Giáo phận Monaco, cha đón nhận tin chuyến đi của Đức Giáo hoàng vào cuối tháng 3 như thế nào?
Cha Christian Venard: Giống như tất cả các bạn của tôi và tất cả giáo dân, thậm chí kể cả người dân Monaco, đó là niềm vui và vinh dự vô cùng to lớn. Chúng tôi tự hào về những gì đang xảy ra; thật là tuyệt vời! Ngài là cha chung của chúng ta, là “Đức Thánh Cha”. Việc Ngài đến Monaco để khám phá thực tại của chúng tôi, vừa nhỏ bé vừa nổi tiếng thế giới, đã chạm sâu sắc đến trái tim chúng tôi vô cùng. Monaco còn nhỏ hơn một quận của Paris! Lần đầu tiên, người kế vị Thánh Phêrô sẽ đặt chân lên đất Monaco: chúng tôi rất xúc động và đầy hy vọng. Giống như mọi giáo xứ địa phương, chúng tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ củng cố đức tin chúng tôi và cho chúng tôi lý do để tiếp tục truyền giáo.
Hoàng tử Albert của Monaco đã đến Rôma để trao thư mời; hai bên đã có cuộc gặp, nội dung của cuộc gặp này vẫn chưa được biết… Đây sẽ là chuyến đi quốc tế thứ hai của Giáo hoàng Lêô, chuyến đi đầu tiên của ngài đến Châu Âu ngoài nước Ý, và là chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng đến Monaco trong thời hiện đại. Theo bà, vì sao ngài lại chọn Monaco?
Tôi không biết lý do chính xác của lựa chọn này. Bà phải hỏi chính Giáo hoàng! Nhiều lần, các Hoàng tử Monaco đã mời Giáo hoàng đến thăm đất nước của họ. Hoàng tử Albert đã nhiều lần mời Đức Phanxicô. Vì thế phản hồi tích cực của Đức Lêô với lời mời này không hoàn toàn bất ngờ; Monaco đã xin có chuyến thăm này từ lâu. Trước đó đã có rất nhiều công việc ngoại giao: Monaco có một đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa Thánh, và mối quan hệ cá nhân đã được phát triển giữa Đức Thánh Cha và Hoàng tử Albert, họ đã từng gặp nhau. Hoàng tử Albert đã đến Rôma để trao thư mời, hai bên đã có cuộc gặp, nội dung cuộc gặp này vẫn chưa được biết. Cuối cùng, chúng tôi biết khá nhanh, Đức Lêô sẽ phản hồi tích cực. Đức Tổng Giám mục cũng đã gởi lời mời. Sau một phản hồi không chính thức, quyết định đã được chính thức công bố hôm nay.
Chuyến đi Monaco của Giáo hoàng có vẻ bất ngờ, xét đến danh tiếng xa hoa của quốc gia Công giáo này, trong khi Đức Lêô cam kết bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và thể hiện tinh thần truyền giáo. Theo ý kiến của bà, chuyến đi này có ý nghĩa, có thông điệp gì?
Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi là sự tự do nội tâm tuyệt vời của Giáo hoàng. Có nhiều định kiến về Monaco thường bị báo chí khuếch đại. Tuy nhiên, ngài vẫn đi. Ngài biết mình đang đến một nơi đặc biệt. Chúng tôi chưa biết chủ đề của chuyến đi này, Vatican sẽ thông báo cho chúng tôi biết. Nhưng với Monaco, đây là cơ hội to lớn mà Đức Giáo hoàng dành tặng để cho thấy những khía cạnh khác, ít được biết đến nhưng thiết yếu của thực tại chúng tôi. Giáo hội có một vị trí quan trọng ở đây, thấm nhuần xã hội vượt xa cấp độ thể chế.
Người dân vui vẻ
Người giàu cũng có tâm hồn, và có lẽ hơn bất cứ ai khác, họ cần được truyền bá Phúc âm. Có lẽ Đức Lêô sẽ nhắc nhở chúng tôi về những chân lý thiết yếu và sử dụng thành phố-quốc gia này như một diễn đàn để truyền đạt thông điệp.
Có những khía cạnh của đời sống Monaco thường bị bỏ qua. Những gì chúng ta trải nghiệm ở đây có thể truyền cảm hứng cho những người khác ở một Châu Âu thế tục hóa cao độ, nơi mà sự chối bỏ tôn giáo đã phát triển. Ở đây, vượt ra ngoài các định kiến – chắc chắn là có – còn có điều gì đó khác biệt! Ngài đến để đối diện với thực tế này. Và rồi, chúng ta không được quên: người giàu cũng có tâm hồn, và có lẽ hơn bất cứ ai khác, họ cần được truyền bá Phúc âm. Có lẽ Đức Giáo hoàng sẽ nhắc nhở chúng ta về những chân lý thiết yếu và sử dụng thành phố-quốc gia này như một diễn đàn để truyền đạt thông điệp. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ có cơ hội tiết lộ những khía cạnh bất ngờ của Monaco cho thế giới.
Những thách thức mục vụ chính của Giáo hội tại Monaco ngày nay là gì? Chúng ta hy vọng sẽ thu được những kết quả gì từ chuyến thăm này, trong ngắn hạn và dài hạn?
Những thách thức mục vụ ở Monaco rất nhiều. Cũng như ở Pháp, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người dự tòng và tân tòng, điều này làm chúng tôi ngạc nhiên: trong một giáo phận có 38.000 giáo dân, chúng tôi có tới 70 dự tòng và tân tòng. Sự năng động trong đức tin này là một thực tế tuyệt vời, nhưng nó cũng đặt ra một thách thức thực sự trong việc đồng hành và hội nhập vào cộng đồng. Một thách thức lớn khác là làm sao để Lời Chúa vang vọng trong mọi lãnh vực: đây là một nỗ lực không ngừng. Giáo phận đã đầu tư mạnh vào truyền thông, đặc biệt là trên mạng xã hội, và đang dẫn đầu một dự án đào tạo trực tuyến với các tu sĩ Dòng Đa Minh thuộc Tỉnh Toulouse.
Đây là một huy động khổng lồ cho một thực tế Giáo hội vừa nhỏ bé vừa năng động.
Hơn nữa, chúng tôi là một Giáo hội lâu đời có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 4. Nhưng, ân sủng này lại mang một khía cạnh rất thể chế, vì Công giáo là quốc giáo. Do đó, chúng tôi phải đáp ứng thách thức thường xuyên của việc đổi mới truyền giáo: chúng tôi không được ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại cho chúng tôi động lực mới, đặc biệt là trong việc tiếp cận với giới trẻ: trong giáo phận, một phần tư dân số dưới 24 tuổi. Cuối cùng, tỷ lệ giữ đạo chỉ khoảng 8%, không đủ đối với một quốc gia có quốc giáo là Công giáo! Do đó, chúng tôi không ngừng tìm cách đổi mới bản thân để rao giảng Tin Mừng.
Các bạn có biết chương trình ngày hôm nay không? Các bạn đang chuẩn bị như thế nào, và người dân Monaco đang chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo hoàng ra sao?
Chúng tôi biết ngài sẽ đến vào buổi sáng và rời vào cuối chiều. Gần như chắc chắn ngài sẽ cử hành thánh lễ lớn tại Sân vận động Louis II. Phần còn lại, mọi thứ vẫn đang được thảo luận. Điều này làm chúng tôi hơi bất ngờ, nhưng công tác tổ chức đang tiến triển tốt, vì toàn bộ chính phủ và Cung điện Hoàng gia đều tham gia, giúp mọi việc dễ dàng hơn về mặt hậu cần. Dàn nhạc giao hưởng sẽ có mặt; sẽ rất tuyệt vời. Nhưng như giám mục Dominique-Marie David của chúng tôi đã nhắc, chuyến đi này trước hết và trên hết là một sự kiện của đức tin. Năm giáo xứ được huy động để giúp người công giáo và người dân Monaco được trải nghiệm trọn vẹn cuộc gặp này, đội Hướng đạo sinh Monaco đã sẵn sàng. Khoảng 15.000 giáo dân sẽ tham dự thánh lễ tại sân vận động; chúng tôi bắt đầu tổ chức đặt chỗ ngồi và xem xét khả năng đón tiếp người từ ngoài thành phố. Đây là nhiệm vụ khổng lồ cho một cộng đồng nhỏ bé nhưng đầy sức sống, chúng tôi rất háo hức. Ở Monaco, chúng tôi gặp gỡ rất nhiều người, và đúng là có một số người rất quan trọng. Nhưng Đức Giáo hoàng… lại là một điều hoàn toàn khác!
Marta An Nguyễn dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...