Cuộc phỏng vấn như lời tiên đoán của Đức Lêô trước khi ngài được bầu làm giáo hoàng
Hình ảnh / Aleteia
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2025-05-04
Cuộc phỏng vấn của ông Andrea Tornielli, Giám đốc Cơ quan Truyền thông Vatican thực hiện tháng 5 năm 2023 trước khi Tổng Giám mục Robert Francis Prevost là giáo hoàng, nói lên ngài là hình ảnh mục tử của Giáo hội.
Chân dung của một lộ trình: tín hữu công giáo mộ đạo, chứng nhân của đức tin, người thợ xây hiệp nhất… Trong một phỏng vấn được thực hiện tháng 5 năm 2023, vài tháng sau khi ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, và được đăng trong quyển sách Lêô XIV, Bình an cho tất cả mọi người! (Pastor Pastorum, nxb. Mame), tác giả mô tả “chân dung robot” giám mục cho Giáo hội thời đại chúng ta. Đức tính đầu tiên và quan trọng nhất là “Mục tử của các mục tử”. Dù không ai có thể đoán trước đây là chân dung tự họa, nhưng cuộc phỏng vấn này cho thấy tham vọng theo đúng nghĩa tốt đẹp của chữ tham vọng của Đức Lêô.

Lêô XIV, Bình an cho tất cả mọi người!
Theo ngài, một giám mục trước hết phải là người “công giáo” theo đúng nghĩa công giáo: phổ quát. Tác giả giải thích: “Đôi khi, giám mục có nguy cơ chỉ tập trung vào chiều kích địa phương. Nhưng một giám mục phải có tầm nhìn rộng hơn về Giáo hội, về thực tế và trải nghiệm tính phổ quát của Giáo hội. Giám mục cũng phải có khả năng lắng nghe người lân cận, xin lời khuyên cũng như cho thấy sự trưởng thành về mặt tâm lý và tinh thần.”
Một mục tử
Giám mục Robert Francis Prevost đã nói gì về “mục tử?” Theo ngài, mục tử là người có khả năng gần gũi với các thành viên trong cộng đồng, bắt đầu từ các linh mục mà giám mục là người cha và là người anh em. Một tầm nhìn xác định việc hỗ trợ các linh mục là ưu tiên hàng đầu của giám mục. Mối quan tâm gần đây ngài bày tỏ trong thông điệp gởi người công giáo Pháp: “Từ đáy lòng, tôi nhân cơ hội này để cám ơn các linh mục Pháp, đã dũng cảm cam kết, đã bền bỉ dấn thân, tôi xin bày tỏ tình cảm của một người cha.” Làm mục tử không phải là nắm quyền từ trên cao xuống, nhưng là phục vụ. Ngài giải thích: “Thẩm quyền của chúng tôi là phục vụ, đồng hành với các linh mục, là mục tử, là người giáo viên.”
Nhân chứng của đức tin
Theo ngài, giám mục trước hết và quan trọng nhất là chứng nhân của đức tin: “Chúng ta thường chỉ lo việc giảng dạy giáo lý, cách sống đức tin, nhưng chúng ta có nguy cơ quên rằng sứ mệnh đầu tiên của chúng ta là giảng dạy ý nghĩa của việc biết Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho sự gần gũi của chúng ta với Chúa. Đó là điều đầu tiên cần làm: trao truyền vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp và niềm vui của việc biết Chúa Giêsu.”
Một nghệ nhân của tinh thần đoàn kết
Cuối cùng, vấn đề nảy sinh đằng sau lời phát biểu của Đức Lêô là vấn đề đoàn kết. Một tinh thần hiệp nhất mà các giám mục, đặc biệt là giám mục Rôma có vai trò đảm nhiệm: “Giám mục được kêu gọi (…) sống tinh thần hiệp thông, thúc đẩy sự hiệp nhất trong Giáo hội, hiệp nhất với Giáo hoàng”. Sự thiếu đoàn kết là một vết thương, một vết thương rất đau đớn của Giáo hội. Các chia rẽ và tranh cãi trong Giáo hội không có mục đích gì. Trên hết, là giám mục, chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình này hướng đến hiệp nhất, hướng đến hiệp thông trong Giáo hội.
Một trực giác ngài đã có từ lâu, từ khi ngài là tu sĩ Dòng Âugustinô. Ngài nhấn mạnh trong bài phát biểu trước đại diện các Giáo hội khác: “Tinh thần hiệp nhất luôn là mối quan tâm thường trực của tôi”, được minh chứng qua phương châm giám mục của ngài: In Illo uno unum, Trong Đấng là một, chúng ta nên một.
Linh đạo của ngài không chỉ giới hạn ở mong muốn hiệp nhất. Quyển sách Lêô XIV, Bình an cho tất cả mọi người! giải thích các thông điệp tâm linh đầu tiên của ngài và những thách thức Giáo hội sẽ phải đối diện trong triều của ngài. Thấm sâu vào lời cầu nguyện để hiểu ngài hơn và cầu nguyện cùng ngài, như ngài đã xin giáo dân buổi tối ngài được bầu. Theo nghĩa này, quyển sách là những lời cầu nguyện từ truyền thống và từ các thánh Đức Lêô thường cầu nguyện.
Andrea Tornielli, Giám đốc Cơ quan Truyền thông Vatican
Marta An Nguyễn dịch






























