Thanh thiếu niên trong ngày chúa nhật đầu tiên không có Giáo hoàng Phanxicô
Thanh thiếu niên về dự Năm Toàn xá 2025 trong ngày chúa nhật đầu tiên không có Giáo hoàng Phanxicô, các em cho biết: “Ngài thật tuyệt, ngài rất nổi tiếng trên mạng xã hội.”
famigliacristiana.it, Antonio Sanfrancesco, 2025-04-27
Thời gian như ngừng lại ở Quảng trường Thánh Phêrô, theo lẽ các thanh thiếu niên có mặt ở đây để dự các sự kiện Năm Thánh của các em, nhưng bây giờ các em đưa tiễn Cố Giáo hoàng Phanxicô về nơi an nghỉ cuối cùng. Một em nói: “Ngài rất nổi tiếng trên mạng, ngài rất khiêm tốn.” Hồng y Parolin giảng trong thánh lễ: “Chúng ta đã mất ngài.” Các nhiếp ảnh gia hướng về cửa sổ có chấn song ở Dinh Tông tòa, nơi ngài thường đứng đọc Kinh Truyền Tin.
Hồng y Pietro Parolin cử hành thánh lễ – (Reuters)
Năm nay chương trình Năm Thánh của các em bị thay đổi. Một nhóm thanh thiếu niên người Mỹ theo dõi thánh lễ ở đầu đường Via della Conciliazione đã chuẩn bị các biểu ngữ có hình Carlo Acutis, Chân phước có lòng kính mến Thánh Thể theo lẽ sẽ được phong thánh ngày chúa nhật này. Có gần 400.000 giáo dân ở các con đường dẫn đến đền thờ Đức Bà Cả, và gần 200.000 ở Quảng trường Thánh Phêrô… dường như quá ít!
Lễ kỷ niệm theo lẽ sẽ rất huy hoàng, có ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, lễ hội ở Circus Maximus nhưng rồi bị thay đổi để thành lễ tưởng niệm Cố Giáo hoàng Phanxicô. Theo chương trình, ngài sẽ đón các em ở Quảng trường, sẽ đi một vòng xe và có thể có một vài em được lên ngồi xe với ngài như ngài vẫn thường làm!
Thời gian như ngừng trôi, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, vậy mà chỉ mới 7 ngày. Mọi thứ đã thay đổi. Giáo hoàng không còn nữa, các hồng y đang chuẩn bị mật nghị để bầu tân giáo hoàng. Các đài truyền hình, các đoàn quay phim từ khắp nơi trên thế giới về Rôma, họ ở mọi ngóc ngách để phát sóng trực tiếp không ngừng nghỉ với Mái vòm luôn trong tầm quay của họ. Cả thế giới, không chỉ Giáo hội, hướng về quảng trường này. Dưới ánh nắng mùa xuân, quảng trường có vẻ như đẹp hơn bình thường.
Cả một xáo trộn
Đúng 12 giờ, chuông báo hiệu giữa trưa. Cửa sổ ở tầng ba của Dinh Tông tòa, nơi Đức Phanxicô thường ra đọc Kinh Truyền Tin vẫn đóng. Dĩ nhiên cửa vẫn đóng từ khi ngài vào bệnh viện để chữa bệnh viêm phổi. Nhưng lần này thì khác. Có người nhìn đồng hồ và ngước mắt lên nhìn. Một trong các nhiếp ảnh gia còn hướng ống kính về phía cửa sổ. Một thiếu nữ Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi hy vọng gặp ngài hôm nay nhưng bây giờ lại khác.” Cô kêu gọi các bạn cùng lớp đừng phân tán, đừng rời hàng cột.
Một ngày Junbilé lạ lùng! Các ca đoàn hát các bài hát nhẹ nhàng hơn. Cuộc hành hương của các em bây giờ được chuyển đến Nhà thờ Thánh Gioan Lateran hoặc Nhà thờ Đức Bà Cả để chuẩn bị tang lễ.
Các bạn trẻ rước lễ (Reuters)
Chuông Đền thờ Thánh Phêrô báo tang ngày thứ bảy sẽ vang lên báo hiệu thánh lễ bắt đầu và kết thúc. Sau màu đỏ của lễ tang, bây giờ là màu trắng của mùa Phục sinh. Hồng y Parolin cử hành thánh lễ với các hồng y và giám mục đồng tế.
Bên trái bàn thờ, nơi ngày thứ bảy vừa qua các nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã ngồi, bây giờ các thiếu niên mặc áo phông nhiều màu ngồi.
Hồng y Parolin giảng: “Tin Mừng hôm nay nói lên trạng thái tinh thần của chúng ta, của Giáo hội và của toàn thế giới: Chúa đã ban cho dân Ngài Giáo hoàng Phanxicô, người chăn chiên cho Chúa. Bây giờ hành trình của người chăn chiên ở trần thế đã kết thúc, ngài đã rời xa chúng ta. Nỗi đau khi Ngài ra đi, một cảm giác buồn bã xâm chiếm tâm hồn và chúng ta bị dao động, bị bối rối: chúng ta đang trải qua tâm trạng của các tông đồ ngày xưa khi họ đau buồn về cái chết của Chúa Giêsu.” Một tràng pháo tay nhẹ vang lên.
Một bầu khí nhẹ nhàng như bao phủ Đền thờ Thánh Phêrô. Các thanh thiếu niên không biết Tất cả (Toto), không biết mật nghị. Các em là “thế hệ Bergoglio”, các em sinh ra trước khi ngài là Giáo hoàng, các em có những trải nghiệm đầu tiên về đức tin với ngài. Matteo nói: “Chúng con ấn tượng trước lòng khiêm nhường của ngài, chúng con đã một lần chứng kiến ở Đền thờ Thánh Phêrô.” Các em là những chàng trai rành TikTok, biết các phim trên mạng xã hội, biết những câu nói đùa của Đức Phanxicô.”
Một em thường đăng ảnh trên Instagram cho biết: “Những cử chỉ phá cách, những câu nói hấp dẫn của ngài thực sự đã gây sốt trên mạng xã hội.”
Niềm vui Phục Sinh nâng đỡ chúng ta trong giây phút thử thách
Hồng y Parolin nói tiếp: “Đau buồn in đậm trên khuôn mặt ngây thơ của các con hôm nay. Các con từ khắp thế giới về đây dự các sự kiện Năm Thánh: từ tất cả giáo phận của Ý, từ Châu Âu, từ Hoa Kỳ đến Châu Mỹ Latinh, từ Châu Phi đến Châu Á, từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất… qua các con, toàn thế giới ở đây!”
Các lá cờ tung bay. Hồng y giảng tiếp: “Trước nhiều thách thức các con phải đối diện như thách thức công nghệ và trí tuệ nhân tạo đặc trưng của thời đại các con, nhưng các con đừng bao giờ quên nuôi dưỡng cuộc sống bằng hy vọng đích thực, một hy vọng có khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô.”
Quảng trường Thánh Phêrô đông nghẹt, nhưng cách đó vài cây số, bên ngoài đền thờ Đức Bà Cả, giáo dân xếp hàng từ sáng sớm để vào cầu nguyện bên mộ của Đức Phanxicô: đơn sơ, trên nền đất trống, chỉ có cây thánh giá và tên ngài viết bằng tiếng la-tinh: Franciscus. Đây là nét đặc biệt, lạ lùng của Năm Thánh diễn ra giữa Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh đường Đức Mẹ. Hàng trăm ngàn người trẻ có mặt ở đây để tỏ lòng tôn kính Cố Giáo hoàng Phanxicô.
Hồng y lưu ý: “Tình cảm chúng ta dành cho ngài được thể hiện qua giây phút này, không chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng chúng ta phải đón nhận di sản của ngài, biến di sản này thành cuộc sống, mở lòng đón nhận lòng thương xót Chúa và trở nên thương xót lẫn nhau.”
Mỗi lần Hồng y Parolin nhắc đến tên Đức Phanxicô là mỗi lần các em vỗ tay. Với một giọng mạnh mẽ hơn, Hồng y nói: “Các mối quan hệ của các con không được xây trên tính toán, không bị mờ mắt vì thói ích kỷ, nhưng các con mở lòng để đối thoại với người khác, chào đón những người các con gặp trên đường đi và tha thứ cho những điểm yếu và lỗi lầm của họ. Chỉ có lòng thương xót mới chữa lành và tạo ra một thế giới mới, dập tắt ngọn lửa ngờ vực, hận thù và bạo lực: đó là lời dạy minh triết của Cố Giáo hoàng Phanxicô.” Trong lời nguyện giáo dân chúng ta không còn cầu nguyện cho “tôi tớ Chúa là Giáo hoàng Phanxicô”.
Trong một lúc, một vài đám mây tụ lại trên Đền thờ Thánh Phêrô, sau đó bầu trời trong xanh quang đãng trở lại. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Hồng y Parolin và bài hát Nữ Vương Thiên Đàng. Các thanh thiếu niên xếp hàng dọc và đi nhanh ra ngoài. Một thầy giáo hô to: “Các con đừng giải tán.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Bán đấu giá một chiếc mũ chỏm của Đức Phanxicô để làm việc từ thiện