Đức Phanxicô không đau

290
Đức Phanxicô không đau
Đức Phanxicô ban phép lành cho một em bé ngày chúa nhật Phục sinh, một ngày trước khi ngài qua đời | © Truyền thông Vatican
cath.ch, 2025-04-22
Ngày 22 tháng 4, Vatican News đưa tin “Đức Phanxicô không đau”. Những người ở bên cạnh ngài trong giây phút cuối cùng khi ngài qua đời lúc 7h35 sáng thứ hai Phục sinh 21 tháng 4 cho biết: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh, ngài không đau.”
Khoảng 5:30 sáng, những dấu hiệu bệnh đầu tiên xuất hiện và những người săn sóc ngài nhanh chóng can thiệp. Hơn một giờ sau, “sau khi vẫy tay chào tạm biệt ông Massimiliano Strappetti, y tá riêng của ngài, Đức Phanxicô nằm trên giường của căn hộ tầng hai ở Nhà Thánh Marta, ngài bị hôn mê, mọi thứ diễn ra rất nhanh”.
“Cám ơn anh đã đưa cha trở lại quảng trường”
Chuyến đi cuối cùng của ngài trên xe giáo hoàng tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần đầu tiên ngài ra quảng trường sau khi ngài vào bệnh viện ngày 14 tháng 2 do bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Ngài hỏi ông Strappetti: “Anh nghĩ tôi có đi được không?” Ông Strappetti trấn an ngài. Ngài ra quảng trường khoảng 15 phút, xe đi giữa các lối đi của quảng trường đông đúc. Ông Strappetti và một trong các thư ký của ngài cùng đi trên xe với ngài. Vài phút trước đó, trên ban-công vương cung thánh đường Phêrô ngài đã khó khăn để ban phép lành Urbi et Orbi. Sau chuyến đi trên xe giáo hoàng, buổi chiều ngài nghỉ ngơi và ăn tối yên bình. “Cám ơn anh đã đưa cha trở lại Quảng trường ” được cho là một trong những lời cuối cùng của ngài.
Tang lễ sẽ cử hành ngày thứ bảy
Ngày 22 tháng 4, Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ thông báo: Tang lễ của Đức Phanxicô sẽ cử hành ngày thứ bảy 26 tháng 4 lúc 10 giờ sáng trước Đền thờ Thánh Phêrô.
Marta An Nguyễn dịch