Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (14)  

43

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (14)

Maria Y-Vệ, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Carlo Acutis sinh ra trong gia đình giàu có, được gia đình, trường học quý mến. Tuy còn trẻ nhưng Carlo có đời sống nội tâm mãnh liệt. Khi Carlo còn nhỏ, Carlo rất thích đến nhà thờ để đi lễ và chầu Thánh Thể. Khi lên 7, Carlo được rước lễ lần đầu và từ đó Carlo không bỏ lễ ngày nào, Carlo đam mê Bí tích Thánh Thể, với Carlo, Chúa Giêsu là trọng tâm đời sống. Carlo rất yêu mến Chúa và muốn mọi người biết về Chúa càng nhiều càng tốt. Chính vì yêu mến Chúa, Carlo đã lập trang web để biểu lộ lòng kính mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Carlo là game thủ, là lập trình viên máy tính xuất sắc. Carlo xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính và được thiêu đốt bởi một đức tin mãnh liệt. Carlo làm trang web liệt kê tất cả các phép lạ Thánh Thể và truyền bá Tin Mừng. Tạo trang web và cùng với các thiện nguyện viên, Carlo dạy giáo lý, Carlo không ngơi nghỉ làm việc cho Chúa. Carlo dùng kỹ năng máy tính để phục vụ Tin Mừng, Carlo nói: “Bí tích Thánh Thể là con đường dẫn lên thiên đàng.”

Carlo có mối quan hệ cá nhân thân mật và sâu sắc với chúa Giêsu, Đấng là bạn, là Thầy, là Đấng Cứu Độ, là sức mạnh của cuộc đời và là mục tiêu của tất cả việc Carlo làm. Carlo dựa vào năng lực của Chúa để làm điều tốt cho người khác: phục vụ người nghèo ở nhà các nữ tu dòng Mẹ Têrêxa và dòng Capuxinô. Buổi tối, Carlo mang túi ngủ, thức ăn nóng cho người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Mong ước của Carlo là được chính mình, tự do, không khuất phục trước những ý tưởng thời thượng. Carlo nói: “Tất cả chúng ta đều sinh ra là bản gốc nhưng nhiều người trong chúng ta chết đi như bản sao. Luôn kết hợp với Chúa là mục đích đời tôi.” Carlo luôn đặt Chúa lên hàng đầu trong đời sống của anh.

Còn trẻ nhưng Carlo có một tâm hồn mãnh liệt, luôn yêu mến Chúa và muốn giúp đỡ người nghèo như Chúa đã làm.

Carlo luôn mạnh dạn bảo vệ đức tin của mình. Trong Carlo là một tình yêu bao la với Chúa. Carlo luôn làm việc vói cái nhìn của Chúa.

Carlo là thiếu niên bình thường, giản dị, tự nhiên, thân thiện, yêu thiên nhiên, yêu động vật, chơi bóng đá, có nhiều bạn bè cùng tuổi, đam mê máy tính.

15 tuổi, một cuộc đời ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, Carlo chết vì căn bệnh bạch cầu đến như vũ bão, nhưng Carlo đã để lại rất nhiều bài học tốt đẹp. Em mong muốn học hỏi và noi gương như Carlo đã sống và đã làm. Làm vì yêu mến, sống vì mọi người, đó là đời sống Carlo đã sống nhờ ơn Chúa.

Qua cuộc đời của Carlo, em mong em sẽ sống tốt và yêu mến mọi người như Carlo đã làm. Tuy không như Carlo nhưng em sẽ cố gắng sống tốt, cầu nguyện mỗi ngày và luôn sống kết hợp với Chúa. “Sống với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu” đó là phương châm em áp dụng để sống tốt.

Maria Y-Vệ, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum