Thánh lễ kính chân phước Carlo Acutis tại thánh đường Guadalupe, Colombia ngày thứ ba 18 tháng 6
aciprensa.com, Diego López Colin, 2024-06-17
Nhân dịp lễ phong thánh sắp tới của chân phước Carlo Acutis, tuy ngày phong thánh chưa được công bố, nhưng ngày thứ ba 18 tháng 6, linh mục Efraín Hernández Díaz, quản nhiệm đền thánh Guadalupe ở Thành phố Mexico sẽ cử hành một thánh lễ đặc biệt với thánh tích của chân phước Carlo. Giáo dân có thể theo dõi thánh lễ qua mạng xã hội của đền thánh Guadalupe.
Ngày 23 tháng 5, Đức Phanxicô đã phê chuẩn phép lạ của cô Valeria Valverde, một phụ nữ trẻ Costa Rica đã bình phục một cách kỳ diệu sau tai nạn xe đạp nghiêm trọng ở Florence, Ý, cô bị chấn thương sọ não.
Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, thánh tích của Chân phước Carlo Acutis sẽ lưu diễn ở một số thành phố ở Mexico nhờ hội ái hữu chân phước Carlo Acutis ở Colombia. Hành trình sẽ đến các nơi:
17 tháng 6: Linares, Nuevo León.
18-20 tháng 6: Thành phố Mexico.
21 tháng 6: Puebla.
Ngày 23, 24, 26 và 29 tháng 6: Guadalajara, Jalisco.
25 tháng 6: Sahuayo, Michoacán.
30 tháng 6: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ngày 1 tháng 7: Mérida, Yucatán.
Ngày 3 và 4 tháng 7: Cancun, Quintana Roo.
Thánh tích của Chân phước Carlo Acutis ở cấp độ thứ nhất: một mảnh tóc và một mảnh cơ thể.
Thánh tích cấp một là những phần nhỏ hoặc những mảnh thi thể của một chân phước hay một vị thánh; thánh tích cấp độ thứ hai là các vật dụng như quần áo hoặc các tượng ảnh của họ; và thánh tích cấp độ thứ ba là những vật dụng đã tiếp xúc trực tiếp với thánh tích cấp độ thứ nhất hoặc với ngôi mộ.
Mối quan hệ đặc biệt của Carlo Acutis với Mexico
Trong cuộc phỏng vấn với ACI Prensa ngày 6 tháng 10 năm ngoái, bà Antonia Salzano, mẹ của chân phước Carlo cho biết con bà rất quý mến Mexico: “Con tôi yêu quý đất nước Mexico. Carlo quý mến đức tin của người Mexico, đã gặp các nhóm tôn giáo Mexico và rất ngưỡng mộ đức tin của họ.”
Bà cũng cho biết Carlo đã nghiên cứu các lần Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe, Mexico tháng 12 năm 1531. Trong bài trình bày về Phép lạ Thánh Thể, Carlo đã nói về Đức Trinh Nữ Guadalupe, khi Mẹ mang thai, biểu hiệu của Thánh Thể vì Thánh Thể là Chúa Giêsu.
Marta An Nguyễn dịch