Đến Mông Cổ, Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du quốc tế lần thứ 43 của ngài
vaticannews.va, Linda Bordoni, Oulan-Bator, 2023-09-01
Lễ đón tại sân bay
Chuyến bay của hãng máy bay ITA Airways đưa Đức Phanxicô đến Mông Cổ, “vùng đất của im lặng”, Đức Phanxicô nói với các nhà báo trên máy bay, “Mông Cổ là vùng đất quá bao la, quá lớn. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của nó: không phải bằng trí tuệ nhưng bằng giác quan”. Máy bay đến Oulan-Bator trước 10 giờ sáng giờ địa phương.
Đức Phanxicô được Đức ông Fernando Duarte Barros Reis, đại diện lâm thời tại Tòa Khâm sứ Mông Cổ, bà Davaasuren Gerelmaa, đại sứ Mông Cổ tại Tòa Thánh, các đại diện Giáo hội và các phái đoàn chính phủ đón tiếp ở phi trường.
Đội cận vệ danh dự quốc gia Mông Cổ hãnh diện trong bộ đồng phục màu đỏ, xanh và vàng cùng mũ bảo hiểm bằng sắt gợi nhớ đến các chiến binh thời lịch sử cổ đại của Mông Cổ.
Đón tiếp tại sân bay
Trong buổi lễ chào đón ngắn gọn ở sân bay, một phụ nữ trẻ Mông Cổ trong y phục truyền thống mời Đức Phanxicô cốc sữa Aaruul – một loại sữa chua nấu sôi – làm từ sữa bò, yack 9bò Tây tạng) và lạc đà, tượng trưng cho văn hóa du mục của người dân Mông Cổ, đây là món phổ biến trong các chuyến đi của họ.
Đức Phanxicô ân cần nhận chiếc cốc và uống một ngụm sữa đông. Hôm nay ngài nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Các cuộc họp và các sự kiện chính thức sẽ bắt đầu sáng thứ bảy.
Giáo hội ở Mông Cổ
Quốc gia Đông Á của chuyến tông du thứ 43 là quốc gia không giáp biển lớn thứ hai trên thế giới (sau Kazakstan). Người dân có truyền thống du mục và chỉ có 3,5 triệu người, trong đó không đến 2% là tín hữu kitô.
Sau 70 năm dưới chế độ cộng sản, quốc gia vệ tinh của Liên Xô trải qua cuộc cách mạng hòa bình năm 1990, thiết lập nền dân chủ đa đảng với hiến pháp mới đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Chính lúc này, các nhà truyền giáo bị lưu đày trong những năm cộng sản trở về nước với nhiệm vụ xây dựng lại Giáo hội từ đầu. Hiện nay chỉ có khoảng 1.500 người công giáo được rửa tội. Nhưng họ được chính quyền và người dân chào đón, hòa nhập và đánh giá cao nhờ vào nhiều chương trình xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục họ thực hiện cho người nghèo, người lớn tuổi, người khuyết tật và người bị bỏ rơi.
Giáo hội trẻ được hồng y Giorgio Marengo trẻ nhất Hồng y đoàn lãnh đạo, ngài được Đức Phanxicô phong hồng y trong Công nghị tháng 8 năm 2022.
Hồng y Marengo trong buổi lễ ở Vatican năm 2022
Vấn đề thị thực giấy tờ
Một vấn đề mà các nhà truyền giáo hy vọng sẽ được được thảo luận sau chuyến đi của Đức Phanxicô, họ cần thị thực giấy tờ để có thể sống và làm việc tại quốc gia này. Dù cam kết dấn thân phục vụ xã hội, các nhà truyền giáo – nhiều người đã làm việc ở nước này nhiều năm và học ngôn ngữ – chỉ nhận được giấy thị thực ngắn hạn và mỗi ba tháng phải ra nước ngoài để làm giấy lại, nhưng họ không biết liệu có được phép quay trở lại hay không. Với mỗi giấy thị thực truyền giáo (đắt tiền), chính phủ yêu cầu các nhà truyền giáo tuyển dụng năm người địa phương.
Viện dưỡng lão do Dòng Thừa sai Bác ái điều hành ở ngoại ô Oulan-Bator
Quy chế không có vũ khí hạt nhân của Mông Cổ
Trong một thế giới bị chia cắt bởi chiến tranh và mối đe dọa thảm họa hạt nhân, Mông Cổ hãnh diện duy trì “quy chế không có vũ khí hạt nhân”. Năm 2022, Mông Cổ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quy chế này với các học giả và chuyên gia tại bàn tròn khu vực ở Oulan-Bator để thảo luận về tầm quan trọng, thách thức và triển vọng của việc phát triển Khu vực không có vũ khí hạt nhân (NWFZ).
Năm 1992, Mông Cổ, với tư cách là một quốc gia cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân về mọi mặt và đạt được giải trừ vũ khí hạt nhân, tuyên bố lãnh thổ của mình là khu vực không có vũ khí hạt nhân, đảm bảo giữ quy chế này trên phạm vi quốc tế. Sáng kiến của Mông Cổ đã được các quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng như không có vũ khí hạt nhân hoan nghênh. Mông Cổ luôn nỗ lực giữ và củng cố quy tắc này.
Video đón tiếp Đức Phanxicô đến Mông Cổ
Thử thách môi trường
Chuyến đi của Đức Phanxicô trùng với thời gian ngài soạn thảo phần thứ hai thông điệp Laudato si’: Chăm sóc ngôi nhà chung, Mông Cổ có một vai trò quan trọng trong những thách thức môi trường của thời đại.
Một mặt, Mông Cổ phải giải quyết khẩn cấp vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng do ngành công nghiệp khai thác mỏ do các công ty nước ngoài gây ra, và ngày càng có nhiều người dân du mục nghèo đổ xô về thành phố đông dân Oulan-Bator, chỉ riêng Oulan-Bator đã chiếm một nửa dân số. Việc đốt than và chất nhựa trong lều truyền thống vào mùa đông lạnh giá làm cho không khí cực kỳ kém và nguy hiểm.
Mặt khác, Mông Cổ được kêu gọi để bảo vệ các hệ sinh thái độc đáo và quý giá của họ. Đất nước rộng lớn nằm ở ngã tư châu Âu và châu Á, chiếm sáu vùng sinh thái khác nhau. Người Mông Cổ xem vùng đất tổ tiên của họ là “lá phổi thứ hai của hành tinh”, khi rừng nhiệt đới Amazon hấp thụ lượng khí thải carbon dioxide của thế giới thì Trung Á lọc nước tưới tẩm cho phần còn lại của châu Á.
Chính quyền Mông Cổ nhận thức rõ những vấn đề này và hợp tác với các tổ chức quốc tế khác nhau để thực hiện các chương trình phát triển bền vững.
Oulan-Bator
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hướng tới chuyến đi của Đức Phanxicô đến Mông Cổ, một quốc gia đã tự xây dựng lại