Hồng y Sako hy vọng các lời xin lỗi của giáo hoàng sẽ làm gương cho các nhà cầm quyền hồi giáo
Đức Phanxicô gặp các cựu học sinh trường nội trú ở Iqaluit ngày thứ sáu 29-7, để nói lời xin lỗi cho những việc làm không đúng của Giáo hội trong các thế kỷ qua.
agensir.it, 2022-07-27
Hồng y Louis Raphael Sako, giáo trưởng Cha-đê, Baghdad, Irak tuyên bố, các nhà chức trách hồi giáo nên theo gương giáo hoàng Phanxicô, xin các tín hữu kitô tha thứ cho những đau khổ họ đã gây cho các tín hữu ở Trung đông.
Đức Phanxicô thay mặt Giáo hội công giáo xin lỗi về những hành vi lạm dụng của các thành viên Giáo hội từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 chống lại người dân bản địa, trong các trường nội trú và trường trung học dành cho người bản địa do chính phủ thành lập và phần lớn được Giáo hội công giáo điều hành. Trong những cơ sở này, trẻ em sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phải chịu bạo lực về thể chất và tâm lý. Hồng y Louis Raphael Sako, giáo trưởng Cha-đê, Baghdad bình luận về việc Đức Phanxicô xin người bản địa Canada tha thứ cho những việc làm trong quá khứ của Giáo hội: “Tôi hy vọng tấm gương này cũng sẽ giúp các nhà chức trách hồi giáo hiểu và xin các tín hữu kitô tha thứ cho những đau khổ họ đã gây ra. Chúng ta hãy nghĩ về các nhóm khủng bố cực đoan Isis hoặc Daesh, họ đã đến đây, đã giết nhiều người theo thiên chúa giáo và bắt tín hữu kitô phải trở lại đạo hồi. Tha thứ: một hành vi hữu ích để cảm hóa tín hữu của họ đi theo hướng này. Giáo hội không chỉ được kêu gọi để xin tha thứ, điều cốt yếu là nuôi dạy con cái chúng ta trong văn hóa xin lỗi, xin tha thứ, rèn giũa tính cách và giáo dục con cái biết sửa chữa lỗi lầm khi chúng phạm.”
Hồng y Louis Raphael Sako, giáo trưởng Cha-đê, Baghdad
Hồng y Sako công nhận: “Tòa thượng phụ Cha-đê gần đây vừa phát hành một ghi chú có tựa đề ‘Những suy ngẫm về văn hóa xin tha thứ’, thật không may trong các thể chế chính trị không có văn hóa xin lỗi. Trong xã hội phương Đông chúng ta, vốn dựa trên quyền lực của giới lãnh đạo và các thủ lãnh hồi giáo, văn hóa tha thứ hầu như không có.” Hồng y Sako giải thích: “Lời xin lỗi mâu thuẫn với phẩm giá, số phận và niềm kiêu hãnh của tôi. Tuy nhiên, thừa nhận sai lầm và xin lỗi không phải là điểm yếu mà là một sức mạnh, một đức tính tốt và làm tăng thêm sự tôn trọng con người. Xin tha thứ sẽ loại bỏ căng thẳng, thể hiện sự hiểu biết bản thân và lòng dũng cảm, mở ra con đường dẫn đến tình bạn và sự tin tưởng. Xin lỗi là nghệ thuật chung sống hòa bình, hạnh phúc và cân bằng, và là một trong những yếu tố để có cuộc sống chung. Cầu xin tha thứ thể hiện mong muốn sửa chữa lỗi lầm của chúng ta”.
Vì thế, chúng ta hy vọng ngay cả các nhà chức trách tôn giáo hồi giáo cũng có thể xin lỗi vì bạo lực họ đã làm trên các tín hữu bản địa của đất nước và như thế làm cho những người này yên tâm.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: “Tôi đã đợi điều này từ 50 năm nay”: Các nhà lãnh đạo bản địa phản ứng trước lời xin lỗi của Đức Phanxicô