Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2022

57

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2022

Chúng con tin chắc, với khí cụ là cầu nguyện, ăn chay, làm việc thiện và với ơn của Mẹ, trái tim và số phận chúng con sẽ được thay đổi.” Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2022

Hôm nay là Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới, với chủ đề Lắng nghe với trái tim. Biết lắng nghe, ngoài việc đó là cử chỉ bác ái, còn là điều đầu tiên không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp tốt: biết lắng nghe, biết để người khác nói xong, không cắt ngang lời nói, biết lắng nghe bằng tai và bằng trái tim. Tôi hy vọng anh chị em có thể phát triển khả năng lắng nghe bằng trái tim này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29  tháng 5-2022

Giàu trí tuệ và hài hước, người lớn tuổi làm rất nhiều điều tốt cho giới trẻ! Họ cứu người trẻ khỏi cám dỗ của một kiến thức về thế giới đáng buồn và không có khôn ngoan của cuộc sống. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 5-2022

Tài năng và sự dấn thân của tất cả mọi người là cần thiết để sửa chữa những thiệt hại do con người lạm dụng chống lại sự sáng tạo của Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể cộng tác như là công cụ của Chúa để bảo vệ tạo dựng, mỗi người tùy theo văn hóa, kinh nghiệm, sáng kiến và khả năng của mình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 5-2022

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga, 14, 27). Chúa Giêsu biết, một mình chúng ta, chúng ta không thể giữ được bình an, chúng ta cần trợ giúp, chúng ta cần ơn, cần Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng hóa giải và lấp đầy thanh thản cho trái tim. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 5-2022

Chiến tranh là thất bại của chính trị và của nhân loại, một thất bại trước các thế lực xấu xa. Chúng ta hãy chạm vào vết thương của các nạn nhân: thường dân bị thảm sát, người tị nạn, người mẹ mất con, các bé trai, bé gái bị tước mất tuổi thơ. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế qua đôi mắt của họ. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể nắm bắt được vực thẳm của cái ác ở trọng tâm  chiến tranh. Chúng ta sẽ không bị cho là ngây thơ khi chọn hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 5-2022

Các bạn trẻ yêu cầu chúng ta thay đổi. Các bạn chất vấn làm sao xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn mà không nghĩ đến cuộc khủng hoảng môi trường và sự đau khổ của những người bị loại trừ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 5-2022

Khi trẻ em phản đối, đó là cách các em muốn thu hút sự chú ý và muốn người lớn chăm sóc các em. Nếu anh chị em đau lòng và muốn phản đối, anh chị em cứ phản đối: Thiên Chúa nghe chúng ta, Ngài là Cha, Ngài không sợ lời cầu nguyện phản kháng của chúng ta. Lời cầu nguyện phải tự phát, giống như cha con nói chuyện với nhau. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 5-2022

Khi đương đầu với cái ác, chúng ta phải học gương của người lớn tuổi để hiệp nhất lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đấng đã phó thác vào Chúa Cha. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 5-2022

Mỗi người chúng ta được gọi để nên thánh, một thánh thiện duy nhất, không sao chép. Thiên Chúa có kế hoạch yêu thương cho mỗi người, Ngài có giấc mơ cho cuộc sống chúng ta. Xin anh chị em đón nhận và làm cho giấc mơ đi tới trong hân hoan. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 5-2022

Chúa Giêsu dạy chúng ta, để đối phó với sự phi lý ma quỷ của bạo lực chúng ta phải dùng khí cụ của Chúa qua việc ăn chay cầu nguyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 5-2022

Năm nay, tôi chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Người di cư và Tị nạn: “Cùng người di cư và tị nạn, chúng ta xây dựng tương lai”. Không thể có ngày mai nếu không có sự bao gồm này. Tất cả chúng ta đều được gọi để dấn thân xây dựng một tương lai dựa trên một hệ thống mới toàn cầu phù hợp với chương trình kế hoạch của Chúa hơn, một thế giới nơi mọi người có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng. Theo anh chị em em, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai này như thế nào? Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 5-2022

Khi chúng ta già, chúng ta bị mất một phần thị giác, nhưng ánh nhìn nội tâm của chúng ta sâu sắc, chăm chú và nhân văn hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy những gì trước đây chúng ta không thấy. Chúa không chỉ ban tài năng cho người trẻ, người có sức mạnh: Ngài ban cho tất cả mọi người, phù hợp với từng người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2022

Anh chị em đừng sợ sự mong manh của mình; anh chị em đừng ngại dâng nó lên cho Chúa Giêsu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5-2022

Chúng ta xin Chúa của sự sống giải thoát chúng ta khỏi chiến tranh. Với chiến tranh, tất cả đều mất; không có chiến thắng trong chiến tranh. Xin Thiên Chúa gởi Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta và làm cho chúng ta hiểu, chiến tranh là một thất bại của nhân loại. Chúng ta cùng cầu nguyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2022

Những người trẻ nhìn vào người già, và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường sống tươi đẹp cho họ. Vì thế bất kỳ hành vi đạo đức giả nào cũng sẽ tác hại rất nhiều. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 5-2022

Khi lưới cuộc đời chúng ta trống rỗng, đó không phải là lúc để chúng ta than thân trách phận, để vui chơi, để quay trở lại với những thú vui cũ. Nhưng để ra khơi với Chúa, để tìm lại can đảm bắt đầu lại, ra khơi với Ngài (Ga 21, 1-19). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022