Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 4-2022
Cùng nhau chúng ta cất lên tiếng kêu: không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có tiếng vũ khí va chạm, không bao giờ đau khổ như vậy nữa! Chúng ta liên tục cầu nguyện, sốt sắng cầu xin Chúa cho chúng ta là khí cụ và phản ảnh hòa bình của Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 4-2022
Nếu người trẻ mở lòng biết ơn những gì đã nhận được và người lớn tuổi tích cực khởi động lại tương lai của họ, thì không gì có thể ngăn cản được phúc lành của Chúa nở nơi mọi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 4-2022
Ngày chúa nhật hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá ba hành vi của lòng thương xót Chúa trong chúng ta. Lòng thương xót mang lại niềm vui, khơi dậy sự tha thứ và an ủi khi đau buồn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 4-2022
Ước mong anh chị em rút từ cội nguồn của sự tốt lành và chân lý qua lời cầu nguyện và sứ mệnh, đồng thời tìm được sức mạnh trong hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh, để nhìn thế giới với cái nhìn tích cực, yêu thương, hy vọng, trắc ẩn và dịu dàng, với sự chú ý đặc biệt đến những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 4-2022
Chúng ta phải ngăn chặn việc phá hủy ngôi nhà chung của chúng ta và khôi phục các khoảng không gian tự nhiên: các chính phủ, các công ty và người dân phải hành động như anh chị em với nhau để cùng chia sẻ Trái đất, ngôi nhà chung mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 4-2022
Các bạn trẻ thân mến! Quảng trường này từ lâu đã chờ để có sự hiện diện nhiệt tình đông đảo của các bạn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 4-2022
Chúng ta hãy để hòa bình của Chúa Kitô thắng! Hòa bình là có thể, hòa bình là một bổn phận, hòa bình là trách nhiệm đầu tiên của tất cả chúng ta! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 4-2022
Niềm hy vọng của chúng ta có một cái tên: tên của Chúa Giêsu. Ngài bước vào ngôi mộ tội lỗi của chúng ta, Ngài xuống vực thẳm sâu nhất, nơi chúng ta bị lạc, Ngài gánh các áp bức của chúng ta và, từ vực thẳm tối tăm của cái chết, Ngài đưa chúng ta về với sự sống, biến thương tiếc của chúng ta thành niềm vui. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 4-2022
Chúng ta hãy đặt mình trước Đấng bị đóng đinh, nguồn hòa bình của chúng ta, và xin Ngài ban cho chúng ta bình an của tâm hồn và hòa bình trên thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 4-2022
Chúng ta đừng quên, không có phần thưởng nào lớn hơn là tình bằng hữu với Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều biết, không có hòa bình nào lớn hơn là sự tha thứ của Ngài. Không có giá nào cao hơn giá máu cực thánh của Ngài, chúng ta không được phép xem thường vì những hành vi bất xứng của chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 4-2022
Các vũ khí của Tin Mừng là lời cầu nguyện, là dịu dàng, là tha thứ, là tình yêu không điều kiện với người anh em. Đó là cách hòa bình của Chúa mang đến cho thế giới. Đó là lý do vì sao cuộc xâm lược vũ trang ngày nay, giống như bất kỳ cuộc chiến nào, là xúc phạm Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 4-2022
Xin buông vũ khí xuống! Hãy để cuộc ngưng bắn Phục sinh bắt đầu. Nhưng không phải để tái vũ trang và tiếp tục chiến đấu – không! – một thỏa hiệp ngừng bắn sẽ dẫn đến hòa bình qua thương thuyết thực sự, thậm chí buộc phải hy sinh vì lợi ích của người dân. Chiến thắng nào sẽ dành cho người cắm cờ trên đống gạch vụn? Không có gì là không thể với Chúa. Chúng ta giao phó điều này cho Ngài qua sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 4-2022
Chúa Giêsu bị đóng đinh nơi người tị nạn bồng con chạy trốn bom đạn. Ngài bị đóng đinh nơi người già bị ở lại chết một mình, nơi người trẻ bị tước mất tương lai, nơi người lính bị gởi đi để giết anh em của mình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 4-2022
Mùa Chay mời gọi chúng ta đặt đức tin và hy vọng vào Chúa, vì chỉ khi chúng ta gắn cái nhìn của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh thì chúng ta mới có thể đón nhận lời khuyên của Thánh Tông đồ: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí” (Gl 6, 9). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 4-2022
Tin tức từ Ukraine cho biết thêm những hành động tàn bạo mới, như vụ thảm sát ở Bucha: những hành động tàn ác ngày càng khủng khiếp, gây ra cả với thường dân, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 4-2022
Tin tức từ Ukraine cho biết thêm những hành động tàn bạo mới, như vụ thảm sát ở Bucha: những hành động tàn ác ngày càng khủng khiếp, gây ra cả với thường dân, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Đó là những nạn nhân mà dòng máu vô tội kêu lên đến trời và cầu xin: xin chiến tranh này kết thúc! Xin ngưng tiếng súng! Xin ngừng gieo rắc cái chết và sự hủy diệt! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2022
Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên chúng con và ban cho chúng con một trái tim mới có khả năng lắng nghe lời van xin của anh chị em chúng con, những người đã mất hơi ấm của ngôi nhà và quê hương của họ. Xin cho chúng con có thể mang lại hy vọng cho họ qua các hành động nhân đạo của chúng con. Amen. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2022
Thiên Chúa muốn chúng ta, là các môn đệ mà Ngài đã tha thứ, trở thành chứng nhân cho hòa giải, một Thiên Chúa luôn tha thứ và luôn ban cho chúng ta khả năng bắt đầu một cuộc sống mới, khác biệt, dưới dấu hiệu của lòng thương xót. Chuyến tông du Malta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2022
Những người nghĩ rằng họ có thể bảo vệ đức tin bằng cách chỉ tay vào người khác, có thể họ có một tầm nhìn tôn giáo, nhưng họ không chấp nhận tinh thần Phúc âm, vì họ quên lòng thương xót, đó là trái tim của Chúa. Tin Mừng hôm nay. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2022
Chúng ta đã được cứu bởi cùng một dòng máu, chúng ta là một gia đình, vì vậy chúng ta hãy chào đón nhau, yêu thương nhau, chữa lành vết thương cho nhau. Chúng ta thành một “hội đồng”, hay nói cách khác, là “hành trình cùng nhau”. Vì Chúa hiện diện ở bất cứ nơi nào có tình yêu! Chuyến tông du Malta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 4-2022
Thánh Phaolô đến Malta một cách bất ngờ và được cứu thoát: ngài là người cần được đón nhận. Nhân danh Tin Mừng ngài đã sống và rao giảng, chúng ta hãy mở rộng trái tim mình và khám phá lại vẻ đẹp của việc phục vụ những người đang cần sự giúp đỡ! Chuyến tông du Malta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 4-2022
Qua tiếng nói của người dân bản địa Canada, tôi nghe các câu chuyện về những đau khổ, thiếu thốn, bị phân biệt đối xử và nhiều hình thức lạm dụng khác mà họ đã phải chịu đựng, nhất là trong các trường nội trú. Tôi mang những câu chuyện thương đau này trong lòng với một nỗi buồn vô song. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 4-2022