Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 1-2022

46

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 1-2022

 

Chúng ta hãy sửa chữa cho hòa bình. Điều này rất quan trọng! Có quá nhiều thứ cần phải “sửa chữa”, bắt đầu từ những quan hệ cá nhân của chúng ta và kết thúc bằng những mối quan hệ giữa các Quốc gia. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2022

Hôm nay là Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của vụ diệt chủng người Do thái. Chúng ta cần phải làm cho thế hệ trẻ nhận thức được về sự kinh hoàng của trang lịch sử đen tối này, để chúng ta có thể xây dựng một tương lai mà phẩm giá con người không còn bị chà đạp. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 1-2022

Hôm nay, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraina: chúng ta xin Chúa cho vùng đất này có thể phát triển trong tình anh em và sự chia rẽ sẽ được khắc phục. Xin cho những lời cầu nguyện hôm nay lên đến trời để chạm đến tâm trí và trái tim của các nhà lãnh đạo thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 1-2022

Trong việc đi tìm Chúa, tín hữu kitô chúng ta cùng nhau đi tới phía trước, mạnh dạn và cụ thể. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu và gần nhau trong lời cầu nguyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2022

Lời Chúa nuôi dưỡng và canh tân đức tin: chúng ta hãy đặt Lời Chúa vào trọng tâm cầu nguyện và đời sống thiêng liêng! Chúa nhật Lời Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 1-2022

Dịu dàng không phải là vấn đề của cảm xúc hay của tình cảm: đó là cảm nhận mình được yêu thương và được đón nhận dù trong hoàn cảnh khó nghèo và khốn cùng của mình, và vì thế mình được tình yêu của Thiên Chúa biến đổi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 1-2022

Chúng ta đang trên đường đi đến một sự hiệp thông ngày càng trọn vẹn hơn, được hướng dẫn bởi ánh sáng dịu dàng của Chúa, Đấng xua tan bóng tối của chia rẽ và hướng chúng ta đến hiệp nhất. Thế giới cần ánh sáng của Chúa, ánh sáng chỉ chiếu trong tình yêu, trong hiệp thông. Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 1-2022

Tiên tri Giê-rê-mi nhắc chúng ta, Thiên Chúa có “những ý nghĩ về hòa bình chứ không phải về sự khốn cùng, để ban cho chúng ta một tương lai và một hy vọng” (29:11). Đó là lý do vì sao chúng ta không nên sợ khi nhường chỗ cho hòa bình trong cuộc sống chúng ta, bằng cách vun đắp tình anh em. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 1-2022

Nếu bây giờ tôi hỏi từng anh chị em: ngày rửa tội của anh chị em là ngày nào? Có lẽ một số anh chị em không nhớ. Đây là một điều tuyệt vời: anh chị em nên ghi nhớ ngày rửa tội của mình, vì đó là ngày tái sinh của chúng ta, lúc cùng với Chúa Giêsu, chúng ta là con của Chúa. Nếu anh chị em không biết, anh chị em về nhà hỏi mẹ, dì, bà hoặc ông: “Con được rửa tội khi nào?”, và anh chị em ghi nhớ ngày này để kỷ niệm, để tạ ơn Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2022

Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Cha nói với chúng ta như Ngài đã nói với Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Con là con yêu dấu của Cha” (Lc 3,22). Phận làm con của chúng ta bắt đầu vào ngày rửa tội, ngày chúng ta được nhúng trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở thành người con yêu dấu của Chúa Cha. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 1-2022

Các đạo sĩ nhìn ngôi sao để đi và họ tìm thấy Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta có thể rút ra lời khuyên này: hãy nhìn vào ngôi sao và bước đi. Đừng bao giờ dừng bước, nhưng cũng đừng bao giờ ngừng nhìn vào ngôi sao. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2022

Trong những ngày đầu năm này, tôi cầu xin Chúa, nhờ Thánh Giuse cầu bàu, cho tất cả trẻ em cảm nghiệm được tình yêu của một người cha và một người mẹ, Ngài bảo vệ và giúp đỡ những trẻ mồ côi, những cặp vợ chồng muốn có được một đứa con. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 1-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện để các nạn nhân của nạn phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo được xã hội công nhận các quyền của họ và phẩm giá xuất phát từ tình huynh đệ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 1-2022

Đối diện với sự mong manh của chúng ta, Thiên Chúa không lùi bước. Ngài không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô tận của Ngài. Ngài đến gần, trở nên người phàm và chìm vào bóng tối. Và đây là công việc của Chúa: Ngài ở giữa chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 1-2022

Năm mới bắt đầu dưới sự chỉ dẫn của Mẹ. Cái nhìn của người mẹ là con đường dẫn đến sự tái sinh và lớn lên. Các bà mẹ biết cách vượt qua những trở ngại và xung đột. Họ biết cách truyền hòa bình. Vì thế các bà mẹ thành công trong việc biến đổi vấn đề thành cơ hội để tái sinh và phát triển. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2022