Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2021

75
Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2021
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin Mẹ tháo gỡ các nút thắt trói buộc chúng con, để chúng con có thể vui mừng làm chứng cho Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5 – 2021
Mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi là vô cùng, vượt quá khả năng trí óc chúng ta, nhưng nói với quả tim chúng ta vì chúng ta thấy mầu nhiệm này trong câu Thánh Gioan tóm trong toàn bộ Mạc Khải: “Thiên Chúa là tình yêu”. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 5 – 2021
Trong suốt cuộc đời chúng ta, ai cũng có kinh nghiệm điều này. Chúng ta nên nhớ: biết bao nhiêu lần, chúng ta xin ơn, chúng ta xin phép lạ, cứ gọi là như vậy, và chẳng có gì xảy ra. Rồi với thời gian, mọi chuyện được dàn xếp nhưng theo cách của Chúa, cách thần thánh, không phải theo những gì chúng ta muốn lúc đó. Thời gian của Chúa không phải là thời gian của chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 5-2021
Thần Khí, tình yêu của Thiên Chúa hoạt động trong tâm trí chúng ta. Ngài đến “nơi sâu thẳm của trái tim”, như “người khách dịu dàng của tâm hồn”. Đó là sự dịu dàng của Chúa, Đấng không để chúng ta một mình. Trên Instagram  của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 5 – 2021. Lễ Đức Chúa Thánh Thần.
Chiều mai thứ bảy 22 tháng 5, sẽ có buổi canh thức ở nhà thờ Saint-Étienne ở Giêrusalem để xin Chúa Thánh Thần ban ơn hòa bình. Chúng ta cùng cầu nguyện để người Palestine và người Israel mở lòng ra để cùng sống với nhau như anh em. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5-2021
Anh chị em đừng quên lời cầu nguyện với câu hỏi “tại sao?”
Anh chị em đừng quên câu “tại sao?”: Đó là câu mà trẻ em hay hỏi khi chưa hiểu chuyện và các nhà tâm lý học gọi đó là “tuổi của tại sao”, vì trẻ em hỏi: “Bố ơi, vì sao… ? Bố, vì sao…? Bố, vì sao vậy…?” Nhưng chúng ta chú ý: đứa trẻ không chờ nghe câu trả lời. Người cha bắt đầu trả lời thì đứa bé hỏi câu hỏi khác. Đứa bé chỉ muốn người cha để ý đến mình; và khi chúng ta giận Chúa một chút, chúng ta hỏi Chúa tại sao thì chúng ta đang muốn trái tim của Ngài hướng về hoàn cảnh khốn cùng, khó khăn và đến đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta phải can đảm nói với Chúa: “Nhưng tại sao…?” Vì đôi khi, tức giận một chút cũng là điều tốt, bởi vì nó làm cho chúng ta đánh thức mối quan hệ này giữa con với Cha mà chúng ta phải có với Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 5-2021
Nhiều lần khi chúng ta gặp một người bạn, chúng ta hỏi: “Bạn khỏe không”. – “Hôm nay tôi không khỏe.” Và chúng ta “hụt hẫng”, chúng ta không còn tình cảm, chúng ta không còn an ủi, không chịu đựng được nữa. Đó là những ngày xám xịt … và có rất nhiều ngày như thế trong cuộc đời! Nhưng điều nguy hiểm là có một trái tim u tối: khi chúng ta bị “xuống tinh thần” thì trái tim sẽ bị ảnh hưởng và làm chúng ta bệnh … có những người sống với trái tim u tối. Điều này thật khủng khiếp: chúng ta không thể cầu nguyện, chúng ta không cảm thấy được an ủi với với một trái tim xám xịt! Chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự khô cằn thiêng liêng với quả tim u buồn. Trái tim phải rộng mở và bừng sáng để ánh sáng của Chúa tràn vào. Và nếu ánh sáng Chúa không vào, chúng ta phải chờ trong hy vọng. Nhưng đừng khép kín quả tim với sự u tối. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 5-2021
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn mang các đau khổ của người dân Miến Điện lên bàn thờ và cầu nguyện xin Chúa hoán cải trái tim của tất cả mọi người để họ hướng về hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 5-2021
Anh chị em hãy vừa là tín hữu kitô năng động, vừa là hướng đạo sinh tận tụy! Anh chị em sẽ làm được khi nhất quán với các giá trị, các xác tín mạnh dựa trên Phúc Âm, trong tinh thần cởi mở với người khác. Khi đó hành động của anh chị em sẽ mang lại lợi ích theo cách này hay cách khác cho xã hội anh chị em đang sống. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 5-2021
Nếu gia đình không ở trọng tâm của hiện tại thì sẽ không có tương lai. Nhưng nếu các gia đình khởi đi lại thì tất cả sẽ bắt đầu lại. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 5-2021
Buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 12 tháng 5 của Đức Phanxicô ở sân Damase, Vatican sau 5 tháng phát trực tuyến không có giáo dân.
Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô nói: “Tôi xin thú thật với anh chị em, tôi rất vui khi được gặp anh chị em diện đối diện, vì nói trước ống kính quay phim thì không dễ chịu chút nào!”. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 5-202
Và chúng ta không thể quên các bà mẹ! Hôm nay nhiều nước trên thế giới mừng ngày lễ Các Bà Me. Chúng ta chào tất cả các bà mẹ trên thế giới, dù khi họ không con ở bên cạnh chúng ta nữa. Và xin anh chị em vỗ tay mừng các bà mẹ! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 5-2021
Coronavirus đã gây ra đau khổ và cái chết, làm nguy hại đến đời sống của tất cả mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi xin anh chị em đừng quên những người dễ bị tổn thương nhất. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5 – 2021
Cùng với các bạn, tôi xin cám ơn Chúa, nguồn của mọi điều tốt lành, vì các ơn sủng và các ơn gọi khác nhau mà Ngài đã giao phó cho các bạn, tôi cũng cầu nguyện cho những ai bây giờ bắt đầu công việc của mình, để họ có thể đáp trả trọn vẹn lời kêu gọi của Chúa Kitô, đi theo Ngài với một tấm lòng trung thành quảng đại. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2021
Trong tháng 5, được hướng dẫn từ các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới, chúng ta cùng lần hạt Mân Côi để xin chấm dứt đại dịch và được trở lại các sinh hoạt xã hội và nghề nghiệp. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 5-2021
Chúng ta cùng cầu nguyện để các nhà có trách nhiệm tài chánh hợp tác với các chính phủ để điều chỉnh thị trường tài chính và bảo vệ người công dân khỏi mọi hiểm nguy. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 5-2021
Chúng ta hãy dùng những công cụ mình có,  đặc biệt là những công cụ mạnh mẽ của truyền thông, để xây dựng và củng cố lợi ích chung. Chúng ta dấn thân dùng truyền thông cho hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 5 – 2021
Tin Mừng hôm nay (Ga 15,1-8), Chúa muốn nói với chúng ta, trước khi tuân giữ các điều răn của Ngài, trước các mối phúc, trước các công việc của lòng thương xót, chúng ta cần kết hiệp với ngài, để được ở trong Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 5-2021
Chúng con xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đón nhận chúng con dưới áo Mẹ, che chở và giúp đỡ chúng con trong giờ thử thách, thắp lên ánh sáng hy vọng tương lai trong tâm hồn chúng con. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2021
Trong suốt tháng 5, chúng ta hướng về Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, niềm an ủi và niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta, chúng ta cùng lần chuỗi Mân Côi để đối diện với thử thách trong giây phút này và ngày càng đoàn kết hơn như một gia đình thiêng liêng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2021