Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 3-2021

70

Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 3-2021

Và nhờ Ngài bị bỏ rơi trên thập giá mà sẽ không còn ai cô đơn trong bóng tối của sự chết. Không bao giờ, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, chúng ta chỉ cần mở rộng trái tim và để mình được Ngài ghé mắt đến. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 3-2021

Đây là hai năm liền chúng ta đi vào Tuần Thánh trong bối cảnh đại dịch. Thiên Chúa sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Ngài vác thánh giá. Ngài vác thánh giá của mình, Ngài đảm trách gánh nặng của sự dữ mà một thực tế như vậy kéo theo, một nỗi đau thể xác, tâm lý và nhất là thiêng liêng, vì Thần Dữ luôn lợi dụng những cơn khủng hoảng để gieo rắc ngờ vực, tuyệt vọng và bất hòa.

Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 3-2021 Đây là sức mạnh của Chúa: hướng tới điều tốt đẹp cho tất cả những gì xảy ra với chúng ta, ngay cả những điều đáng buồn. Ngài mang lại sự thanh thản trong cơn bão của chúng ta, vì với Chúa, sự sống không bao giờ chết. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 3-2021 Các Giáo hội Đông phương thường mô tả Đức Maria là Odigitria, người “chỉ đường”; và con đường là Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Bức tranh Odigitria cổ xưa tuyệt đẹp của Nhà thờ Bari hiện lên trong tâm trí tôi: Đức Mẹ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu và Mẹ là Đấng Trung gian cầu bàu; Mẹ là Odigitria. Mẹ Maria luôn trong tương quan với Con của Mẹ và kết hiệp với Ngài. Đôi tay, đôi mắt, hành vi của Mẹ là “giáo lý” sống, Mẹ luôn hướng về trọng tâm: Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Chuộc. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 3-2021

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 23-24). Chính lúc này, trong thử thách và trong cô đơn, khi hạt giống chết đi, sự sống nảy mầm, để sinh hoa quả chín muồi trong thời gian của chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 3-2021

Tôi muốn nói với anh chị em một chuyện cá nhân. Tôi rất yêu mến Thánh Giuse vì ngài là một người mạnh mẽ và thầm lặng. Trên bàn làm việc của tôi, tôi có bức ảnh Thánh Giuse đang ngủ; và trong khi ngủ, ngài chăm sóc Giáo hội! Khi tôi gặp vấn đề, gặp khó khăn, tôi viết một tờ giấy và tôi đặt dưới tượng Thánh Giuse để ngài mơ, có nghĩa ngài cầu nguyện cho vấn đề này!

Trong buổi gặp với các gia đình tại Manila, Phi Luật Tân, tháng 1  năm 2015. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 23-24). Chính lúc này, trong thử thách và trong cô đơn, khi hạt giống chết đi, sự sống nảy mầm, để sinh hoa quả chín muồi trong thời gian của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 3 – 2021

Chuyện thường xảy ra là chúng ta không cầu nguyện, không cảm thấy muốn cầu nguyện, hoặc chúng ta thường cầu nguyện ngoài miệng như con vẹt, nhưng lòng thì xa Chúa. Bây giờ là lúc chúng ta xin với Chúa Thánh Thần: “Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự xuống sưởi ấm lòng con. Xin đến và dạy con cầu nguyện, xin dạy con nhìn Chúa Cha, nhìn Chúa Con. Xin dạy con đâu là con đường của đức tin. Xin dạy con biết yêu thương và nhất là dạy con có thái độ sống hy vọng”. Đó là kêu gọi không ngừng, xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong đời sống chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 3-2021

Anh chị em Phi Luật Tân thân mến, năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi sứ điệp kitô giáo lần đầu tiên đến đất nước thân yêu của anh chị em, và anh chị em nhận được niềm vui của Tin Mừng. Niềm vui này hiện rõ nơi anh chị em. Xin cám ơn anh chị em đã mang niềm vui này đến cho toàn thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 3-2021

Qua việc lãnh nhận tha thứ trong bí tích, vốn là trọng tâm của tiến trình hoán cải của chúng ta, chúng ta là tác nhân của sự tha thứ. Chúng ta tha thứ cũng như chúng ta nhận tha khi chúng ta  đối thoại nhân ái và an ủi người bị tổn thương. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 3 – 2021

Sau chuyến đi Iraq, tâm hồn tôi tràn ngập lòng biết ơn – lòng biết ơn Chúa và lòng biết ơn với tất cả những người đã làm cho chuyến đi có thể thực hiện được. Ở Iraq, dù cho sự tàn phá và vũ khí gầm thét, nhưng cây cọ, biểu tượng của đất nước và của niềm hy vọng vẫn tiếp tục phát triển và đơm hoa kết trái. Như vậy là với tình huynh đệ: trái cọ không gây tiếng động, nhưng kết trái và sinh sôi. Cầu xin Chúa, Đấng là hòa bình, ban cho Iraq, Trung Đông và toàn thế giới một tương lai của tình huynh đệ! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 3-2021

Iraq luôn ở trong trái tim tôi. Anh chị em thân mến, tôi xin tất cả anh chị em cùng hiệp nhau làm việc cho một tương lai hòa bình thịnh vượng, không bỏ ai lại phía sau, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Tôi xin cầu nguyện cho đất nước thân yêu này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 3-2021

Tôi xin hết lòng cám ơn tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở Iraq, những phụ nữ dũng cảm tiếp tục cống hiến cuộc sống bất chấp những tàn bạo và tổn thương. Ước mong phụ nữ được tôn trọng và bảo vệ! Mong họ được quan tâm và có cơ hội! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 3-2021

Chúng ta cùng cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta có thể vượt lên các thuộc về tôn giáo, chúng ta có thể sống hòa thuận và bình an, ý thức trước mặt Chúa, tất cả chúng ta là anh em với nhau. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021

Tình anh em thì mạnh hơn huynh đệ tương tàn, hy vọng thì mạnh hơn cái chết, hòa bình thì mạnh hơn chiến tranh. Niềm xác tín này không bao giờ có thể bị bóp nghẹt trong máu đổ do những kẻ hủy hoại danh Chúa gieo rắc trên những con đường hủy diệt. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021

Con đường hòa bình có thể bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc không có kẻ thù. Ai tin vào Chúa thì không có kẻ thù để chiến đấu. Họ chỉ có một kẻ thù để đương đầu: đó là cánh cửa của trái tim và gõ cửa đi vào: đó là thù hận. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021

Thiên Chúa toàn năng, Đấng Tạo Dựng, Đấng yêu thương gia đình nhân loại chúng ta, con cái Tổ phụ Ápraham, chúng ta xin Chúa đón nhận chúng ta trong căn nhà hòa bình của ngài và chiếu sáng cho tất cả nạn nhân của bạo lực và chiến tranh. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021

Nhân loại ngày nay, và đặc biệt là các tín hữu, chính chúng ta phải biến công cụ thù hận thành công cụ hòa bình, để cương quyết xin các nhà lãnh đạo quốc gia phân phát lương thực cho tất cả mọi người thay vì bành trướng vũ khí. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021

Con đường dẫn đến hòa bình có thể bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc tử bỏ kẻ thù. Ai tin vào Chúa thì không có kẻ thù để chiến đấu. Họ chỉ có một kẻ thù duy nhất phải đối diện, đó là cánh cửa tâm hồn và gõ cửa để bước vào: cánh cửa của thù hận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021

 

Hòa bình không đòi hỏi người thắng người thua mà đòi hỏi chúng ta là anh chị em với nhau, bất chấp những vết thương quá khứ, chuyển xung đột sang đoàn kết. Chúng ta hãy cầu xin điều này trong lời cầu nguyện cho toàn thể Trung Đông, đặc biệt là cho nước Syria đã tử vì đạo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021

Tôi đến với tư cách là người ăn năn xin Chúa và anh em tha thứ cho bao nhiêu là phá hủy và tàn bạo đã qua; như người hành hương hòa bình, nhân danh Chúa Kitô, Đấng của hòa bình. Trong những năm này, chúng ta đã cầu nguyện biết bao cho hòa bình ở Iraq! Thiên Chúa luôn lắng nghe. Việc đi trên con đường của Ngài là tùy thuộc vào chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 3-2021

Anh chị em ở Iraq thân mến, assalam lakum! Bình an ở với anh chị em! Trong vài ngày nữa, tôi sẽ ở trong số các anh chị em! Tôi rất mong gặp anh chị em, được nhìn gương mặt anh chị em, được đến thăm vùng đất của anh chị em, chiếc nôi cổ xưa và phi thường của nền văn minh. Tôi đến với tư cách là người hành hương, người hành hương ăn năn để xin Chúa tha thứ và giải hòa sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, xin Chúa an ủi các trái tim và chữa lành vết thương. Và tôi đến giữa anh chị em như người hành hương hòa bình, để lặp lại: “Chúng ta tất cả là anh em”. (Mt 23, 8). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 3-2021

Đối thoại với Chúa là một ân sủng: chúng ta không xứng với điều này, chúng ta chẳng có quyền nào để đi tới, chúng ta “khập khễnh” trong từng lời nói, trong từng suy nghĩ… Nhưng Chúa Giêsu ở cánh cửa để đưa chúng ta vào cuộc đối thoại này với Thiên Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 3-2021

Khi tôi đi xưng tội, đó là để chữa lành cho tôi, cho tâm hồn tôi. Để sức khỏe thiêng liêng của tôi được mạnh hơn sau khi xưng tội. Để chuyển từ khốn khổ sang thương xót. Trọng tâm của xưng tội không phải là tội chúng ta xưng, nhưng là tình yêu của Chúa mà chúng ta nhận được và luôn cần đến. Trọng tâm của xưng tội là có Chúa Giêsu đang chờ chúng ta, lắng nghe và tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ điều này: ngay cả trước khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta đã hiện diện trong trái tim của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để sống bí tích hòa giải với chiều sâu đổi mới, hầu cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho Giáo hội của Ngài các linh mục nhân từ chứ không phải là những đao phủ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 3-2021