Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 8-2020
Chúng ta đang trên tiến trình bóp nghẹt tài nguyên của hành tinh. Chúng ta ép chúng như ép quả cam. Các quốc gia và các công ty ở Bắc Bán cầu đã làm giàu bằng cách khai thác các tài nguyên thiên nhiên của miền Nam và tạo ra món “nợ sinh thái”. Ai sẽ trả món nợ này? Hơn nữa, món nợ này ngày càng lớn khi các công ty đa quốc gia làm những chuyện mà mà họ không được phép làm tại đất nước họ. Thật đáng phẫn nộ. Hôm nay, không phải ngày mai, chính ngày hôm nay, chúng ta phải chăm sóc tạo vật một cách có trách nhiệm. Chúng ta cùng cầu nguyện để các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị cướp đoạt, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 8-2020
Đối với Thánh Phêrô và các môn đệ – và với cả chúng ta! – thập giá là một “trở ngại” nhưng Chúa Giêsu xem đó là “trở ngại” khi trốn thập giá, có nghĩa là không theo thánh ý Chúa Cha, không theo sứ mạng mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài để cứu rỗi chúng ta. Câu Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 8-2020
Hôm nay và ngày mai, chúng ta kính nhớ hai vị thánh vĩ đại, Thánh Mônica và con của ngài là Thánh Âugutinô, được kết hợp ở trái đất bằng liên hệ gia đình và trên thiên đàng với số phần vinh quang. Cầu xin tấm gương và lời cầu bàu của hai thánh dẫn dắt mỗi chúng ta trong việc chân thành đi tìm Chân lý Phúc âm. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 8-2020
Với kỷ niệm chuyến thăm Đền thờ Đức Mẹ Đen Czestochowa bốn năm trước trong Ngày Thế Giới Trẻ, hôm nay tôi xin kết hiệp với hàng ngàn người đang hành hương ở đây… Xin Đức Mẹ cầu bầu cho tất cả chúng ta, đặc biệt những người theo nhiều cách khác nhau đang đau khổ vì đại dịch, xin Mẹ cứu giúp họ. Tôi xin cám ơn anh chị em đã cầu nguyện cho tôi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 8-2020
Nếu tôi hỏi bạn ngay bây giờ “Chúa Giêsu là ai đối với bạn?”, sẽ có một chút do dự. Tuyên xưng Chúa Giêsu là một ơn từ Chúa Cha. Nói được Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Cứu Chuộc, là một ơn chúng ta phải xin: “Lạy Cha, xin cho con được ơn tuyên xưng Chúa Giêsu.” Và mỗi chúng ta không được đưa ra câu trả lời lý thuyết, nhưng câu trả lời liên quan đến đức tin, tức là cuộc sống, bởi vì đức tin là sự sống! “Đối với con, Chúa Giêsu là…”, và tuyên xưng Chúa Giêsu. Đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô là ai? Chúa Giêsu-Kitô là ai đối với bạn, với bạn và với bạn! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 8-2020
Thật vinh dự khi chúng ta có Đức Mẹ là Nữ hoàng, Nữ hoàng các Thiên thần và các Thánh. Nhưng còn vui hơn khi chúng ta có Mẹ là Nữ hoàng. Mẹ là người Mẹ thực sự, người Mẹ đau khổ vì Mẹ thực sự mang trong lòng các vấn đề của cuộc đời chúng ta. Mẹ là người Mẹ gần gũi chúng ta, người không bao giờ để chúng ta khuất tầm mắt của Mẹ; Mẹ là người Mẹ dịu dàng, người cầm tay chúng ta đi trên con đường mỗi ngày. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 8-2020
Việc đối phó với đại dịch có hai mặt: một mặt, chúng ta tìm thuốc chữa trị virus nhỏ bé đã làm cho cả thế giới phải quỳ gối; mặt khác, chúng ta phải chữa trị một loại virus lớn hơn, đó là virus của sự bất công xã hội. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 8-2020
Mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình, không phải lúc nào câu chuyện cũng “kể ra” được và nó không phải lúc nào cũng là câu chuyện tinh sạch; nhiều khi đó là câu chuyện khó khăn, với nhiều nỗi đau, nhiều vấn đề và nhiều tội lỗi. Tôi phải làm gì với câu chuyện đời tôi? Tôi phải giấu nó? Không! Chúng ta phải dâng đời mình trước mặt Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành cho con!” Đây là điều người phụ nữ tốt lành này dạy chúng ta: can đảm kể câu chuyện đau đớn của mình đến trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Chúa Giêsu; chạm vào sự dịu dàng của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy làm chứng cho câu chuyện này, cho lời cầu nguyện này: chúng ta nghĩ về câu chuyện đời mình. Luôn có những điều xấu trong một câu chuyện, luôn luôn. Chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta kêu nài trái tim Chúa Giêsu và nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành cho con!” Và chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta có khuôn mặt Chúa Giêsu trước mặt mình, nếu chúng ta hiểu trái tim của Chúa Kitô như thế nào: một trái tim từ bi mang các nỗi đau, các tội lỗi, các sai lầm, các thất bại của chúng ta… Nhưng đó là trái tim yêu thương con người thật của chúng ta, không tô điểm màu mè; trái tim yêu thương chúng ta theo cách đó: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành cho con.
Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 8-2020. Kinh Truyền Tin ngày 16 tháng 8 năm 2020
Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay trong vinh quang thiên quốc là “Mẹ của Hy vọng”. Chúng ta xin Mẹ cầu bàu cho tất cả tình huống trên thế giới đang khát khao hy vọng hòa bình, công chính và một cuộc sống có nhân phẩm. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2020
Với Chúa, sẽ không có gì bị mất! Nơi Mẹ Maria, mục tiêu đã đạt được và chúng ta có lý do trước mắt vì sao chúng ta bước đi: không phải để có được những chuyện dưới đất là những thứ sẽ qua đi, nhưng chúng ta có những chuyện ở trên cao, là những thừ luôn mãi mãi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2020
Coronavirus không phải là căn bệnh duy nhất phải chiến đấu, nhưng đúng hơn, đại dịch đã làm sáng tỏ các căn bệnh xã hội rộng lớn hơn. Một trong các căn bệnh này là cái nhìn méo mó về con người, cái nhìn coi thường phẩm giá và tính cách quan hệ của con người. Instagram của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 8-2020
Có đức tin có nghĩa là giữa cơn bão tố, chúng ta giữ trái tim hướng về Chúa, về tình yêu của Ngài, về sự dịu dàng của Chúa Cha. Đó là điều Chúa Giêsu muốn dạy cho Thánh Phêrô, các môn đệ và cho cả chúng ta ngày hôm nay (Mt 14, 22-33). Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 8-2020
Hôm nay, nhân kỷ niệm 75 năm vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, chúng ta nên nhớ các nguồn tài nguyên được dùng trong cuộc chạy đua vũ trang có thể và nên được dùng cho việc phát triển toàn diện con người và bảo vệ môi trường tự nhiên. Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2020
Trong các tuần tới, tôi xin mời anh chị em cùng nhau chúng ta đối diện với các vấn đề cấp bách do đại dịch đặt ra, đặc biệt là các căn bệnh xã hội. Chúng ta sẽ thực hiện dưới ánh sáng Tin Mừng, các đức tính đối thần và các nguyên tắc giáo điều xã hội của Giáo hội. Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 8-2020. Trong buổi tiếp kiến chung 5-8-2020.
Cuộc sống của các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ cực kỳ khó khăn. Đôi khi họ bị lao động cưỡng bách hoặc bị bỏ rơi ở các bến cảng xa xôi. Công việc của họ gặp khó khăn vì sự cạnh tranh của đánh cá công nghiệp và ô nhiễm. Không có ngư dân, nhiều nơi trên thế giới lâm vào nạn đói. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người làm việc và sống trong thế giới biển, trong số họ là các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ. Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2020
Tôi hy vọng thời gian này, nhiều anh chị em có thể tận hưởng một vài ngày nghỉ ngơi, gần với thiên nhiên và cũng để tăng thêm sức lực tinh thần. Tôi cũng hy vọng với sự cam kết đồng lòng của tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, việc làm sẽ bắt đầu lại: không có việc làm, gia đình và xã hội không thể đi tới được. Chúng ta cùng cầu nguyện. Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2020