Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 7- 2019

114

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 7- 2019

Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh I-Nhã, khi còn là người quân nhân trẻ, Thánh I-Nhã chỉ nghĩ đến vinh quang riêng cho mình, rồi ngài được thu hút bởi vinh quang của Chúa, Đấng mang đến ý nghĩa cho trọn cuộc sống của ngài. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-31

Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa giải thoát cho các nạn nhân nạn buôn người và giúp chúng ta hoạt động tích cực để giúp cho các anh chị em không có được nhân phẩm và tự do. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-30 #EndHumanTrafficking

Chúa cho tất cả chúng ta mỗi người một ơn gọi hầu chúng ta phát triển khả năng và tài năng chúng ta có để phục vụ người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-29

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xin chúng ta cầu nguyện, đặt mình liên hệ trực tiếp với Chúa Cha. Đó là sự mới mẻ lời cầu nguyện kitô giáo! Một đối thoại giữa những người thương yêu nhau, một đối thoại dựa trên lòng tin tưởng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-28

Chúa Giêsu tìm các chứng nhân mỗi ngày nói với Ngài: “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con”. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-25

Chứng từ được sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sống động. Xin Thánh Maria-Mađalêna, môn đệ của hy vọng cầu cho chúng con! Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-22 #SainteMarieMadeleine

Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ, khôn ngoan của quả tim ở trong sự phối hợp giữa chiêm niệm và hành động. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn yêu thương và phục vụ Chúa cũng như người anh em với bàn tay của Marta và quả tim của Maria. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-21

Hôm nay trong ngày lễ  Đức Mẹ Cát Minh, #NotreDameduMontCarmel, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ đứng gần Thánh giá Chúa Kitô. Đó cũng là chỗ của Giáo hội: chỗ gần Chúa Kitô. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-16

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra gương mẫu người Samaritanô. Bằng cách yêu thương đồng loại như mình, ông cho thấy ông yêu Chúa hết lòng với một tấm lòng sốt mến và trọn vẹn nhân tính. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-14

Hôm nay là Chúa nhật của Biển cả, ngày dành cho các thủy thủ và ngư dân #SeaSunday. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ và tôi khuyến khích họ để hết công sức để bảo vệ và gìn giữ quyền con người của mình.  Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-14

Đức tin là ơn giữ cho cuộc sống một sự bảo đảm sâu sắc và đẹp: chúng ta là những đứa con được Chúa Giêsu yêu thương. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-12.

Xin Chúa đón nhận linh hồn Vincent Lambert trong vòng tay Ngài. Chúng ta không xây dựng một nền văn minh loại bỏ những người mà chúng ta xem họ không xứng đáng sống: mỗi cuộc đời luôn có giá trị của nó. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-11.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bệnh nhân bị bỏ rơi và bị bỏ chết. Một xã hội nhân đạo là xã hội bảo vệ sự sống, mỗi đời sống từ đầu cho đến khi chết tự nhiên, không phân biệt người đó xứng đáng sống hay không xứng đáng sống. Cầu xin để các bác sĩ phục vụ sự sống, không hủy bỏ sự sống. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-10

“Họ không phải chỉ là người di dân!”, theo nghĩa người di dân trước hết đó là những con người, và theo nghĩa bây giờ họ là biểu tượng của tất cả những người bị loại trừ ra khỏi xã hội toàn cầu hóa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-08

Trong ngày kỷ niệm năm thứ sáu tôi đi thăm đảo Lampedusa, tâm trí của tôi hướng về những “người thấp bé” mỗi ngày kêu xin Chúa giải thoát cho họ khỏi các tệ nạn làm họ đau khổ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-08

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta niềm vui đích thực của các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời“ (Lc,10,20), có nghĩa là đã ở trong trái tim của Chúa Cha. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-07

Chúng ta cần các cơ quan và những người bảo vệ phẩm giá của người lao động, di sản của trái đất, căn nhà chung của chúng ta #CoopsDay. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-06

Trong những lúc khó khăn, thậm chí còn hơn những lúc bình an, ưu tiên của người tín hữu kitô là kết hiệp với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-05

Bằng cách quan tâm đến người thấp bé và người nghèo, anh chị em có thể thắp sáng ngôi sao trong đêm tối cho những người đang đau khổ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-02

Quyển Thánh Kinh không phải là quyển sách đẹp cất trên kệ, đó là Lời của sự sống để gieo, ơn của Đấng Sống Lại xin chúng ta nhận để có sự sống trong danh Ngài. Tweet của Đức Phanxicô 2019-07-01