Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 3-2019

87

Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 3-2019

Tôi xin cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của người dân Marốc. Xin Thiên Chúa Toàn Năng nhân hậu và thương xót che chở và chúc phúc cho đất nước Marốc. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-31 #VoyageApostolique

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm quả tim của Chúa Cha. Chính từ đó mỗi ngày chúng ta mới có thể tìm thấy lại người anh em. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-31 #VoyageApostolique

Đức bác ái, đặc biệt với những người yếu đuối là dịp tốt nhất để chúng ta tiếp tục làm việc cho một văn hóa gặp gỡ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-31 #VoyageApostolique

Vì mọi người đều có quyền sống, quyền có các giấc mơ, quyền tìm đúng chỗ của mình trong “căn nhà chung”! Tất cả mọi người có quyền có một tương lai. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-30 #VoyageApostolique

Lòng can đảm của gặp gỡ và của bàn tay đưa ra là con đường hòa bình và hòa hợp cho nhân loại. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-30. #VoyageApostolique

Anh chị em Marốc thân mến, tôi đi hành hương trong tình huynh đệ và hòa bình. Tín hữu kitô và tín hữu hồi giáo, chúng ta tin ở Chúa Tạo Dựng và Thương Xót đã tạo dựng ra chúng ta để sống như anh em, tôn trọng nhau trong sự khác biệt và giúp đỡ nhau khi cần. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-29 #VoyageApostolique

Anh chị em thân mến, thêm một lần nữa Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hoán cải: chúng ta cùng cầu nguyện để được ơn có một đời sống mới trong Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-29

Nếu chúng ta không nghe tiếng nói của Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ như miếng đất khô không có nước. Chính vì vậy Chúa đã nói: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng”. #SantaMarta Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-28

Đâu là cái nhìn của chúng ta hướng về trong Mùa Chay? Trên Thập giá. Chúa Giêsu trên Thập giá là kim chỉ nam của cuộc sống, hướng chúng ta về với Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-27

Văn hóa bề ngoài dẫn chúng ta sống về những chuyện nhất thời là một sai lầm lớn. Vì nó giống như ngọn lửa, một khi cháy xong chỉ còn tro tàn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-26

Hôm nay trong lời cầu nguyện chúng ta nhớ đến các nạn nhân của nạn nô lệ thời buổi hiện nay. Ước gì sự đau khổ của họ thúc đẩy chúng ta đấu tranh chống các tai họa vô nhân đạo này. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-26 #RememberSlavery

Xin Mẹ Maria giúp tất cả chúng con, đặc biệt là các người trẻ, để chúng con đi trên con đường hòa bình và huynh đệ, dựa trên sự tha thứ và tiếp nhận, trên tôn trọng người khác và trên tình yêu. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-25

Hôm nay là Ngày Tưởng niệm các Nhà truyền giáo Tử đạo, một thôi thúc để chúng ta can đảm tuyên xưng đức tin và hy vọng của mình vào Đấng trên Thập giá đã luôn chiến thắng hận thù và bạo lực bằng tình yêu của mình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-24

Vẻ bên ngoài, tiền bạc, nghề nghiệp, giải trí: các lời mời gọi hấp dẫn chúng ta, nhưng sau đó đưa chúng ta đi trệch đường. Mùa Chay là thời gian ân phúc để giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi các chuyện phù du. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-23

Chúng ta cám ơn “người bạn quý là nước”, một chất liệu đơn giản nhưng rất quý và chúng ta cam kết để nước có thể đến tận tay tất cả mọi người. Ngày Quốc tế Nước. #JourneeMondialeDelEau. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-22

Hôm nay Ngày Thế giới Lang-đơn-đao #SyndromedeDown, chúng ta nhớ đến những người bị hội chứng này để ngay từ bụng mẹ, các em được đón nhận, được yêu thương và không bao giờ bị vứt bỏ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-21

Nếu chúng ta bỏ đi luật yêu thương thì luật của kẻ mạnh nhất trên kẻ yếu nhất sẽ thắng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-21

Tôi xin gần gũi và chia buồn với người dân các nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi bị thiệt hại vì cuồng phong Idai. Tôi xin phó dâng các nạn nhân và gia đình họ cho lòng thương xót Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-20

Mùa Chay là dịp để xem lại, chúng ta được dựng lên để là ngọn lửa luôn cháy cho Chúa, cho Nước Chúa vĩnh cửu chứ không cho thế gian. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-20

Thánh Giuse, hiền phu của Đức Mẹ luôn canh giữ và bảo vệ Giáo hội trong suốt mọi thời. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-19

Làm thế nào để không phán xét, không lên án, và để tha thứ?” Anh chị em hãy cho và anh chị em sẽ nhận. Và quảng đại khi cho. Không những cho của cải vật chất nhưng cả của cải tinh thần: bỏ thì giờ ra với người đang cần, vui vẻ thăm viếng người bệnh. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-18. #SantaMarta

Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng ở hai nhà thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan #Christchurch,. Tôi xin mời gọi, chúng ta cùng kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện và trong các công việc hòa bình để chống lại hận thù và bạo lực. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-17

Cầu nguyện cột chúng ta vào Chúa; đức bác ái gắn chúng ta với người anh em; ăn chay gắn chúng ta với chính chúng ta. Thiên Chúa, anh em, đời sống của tôi: đó là các thực tại không rơi vào hư không, chúng ta phải dốc sức thực hiện các điều này trong Mùa Chay. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-17

Trong chuyến đi trở về điều thiết yếu là Mùa Chay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi ba tiến trình: giúp người nghèo, cầu nguyệ và ăn chay. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-17

Mùa Chay là lời kêu gọi chúng ta ngừng lại để đi vào điều thiết yếu, để nhịn những chuyện xao lãng phù phiếm. Là sự thức dậy của tâm hồn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-16

Tôi xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho các cộng sự viên ở Giáo triều sẽ đi linh thao chiều nay. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-10

Chỉ những ai từ bỏ bám dính thế gian mới lên đường tìm hiểu huyền nhiệm của Thiên Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-09

Phụ nữ là người làm cho thế giới trở nên đẹp, gìn giữ và duy trì cho nó tồn tại. Phụ nữ mang ân sủng làm cho mọi thứ mới mẻ, ôm vào tất cả và can đảm dâng hiến. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-08

Vào đầu Mùa Chay, chúng ta xin ơn để giữ ký ức về tất cả những gì Chúa đã làm trong cuộc đời chúng ta, cũng như Ngài đã yêu thương chúng ta biết bao. #SantaMarta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-07.

Hôm nay thứ tư lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Tôi mong mỗi người chúng ta sống Mùa Chay trong tinh thần ăn năn hoán cải, như một sự trở về với Người Cha, Đấng đang giang rộng tay chờ chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-06

Lời cầu nguyện mang độ dày và sức sống cho tất cả những gì chúng ta làm. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-04

Chúng ta lắng nghe tiếng kêu của trái đất bị tổn thương cả ngàn cách vì lòng tham của con người. Chúng ta hãy làm cho trái đất thành căn nhà tiếp đón mọi người, nơi không một ai bị loại trừ. #WorldWildlifeDay Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-03

Đôi khi chúng ta nghĩ mình có thể ở một mình trước các khó khăn. Nhưng dù không can thiệp ngay nhưng Chúa luôn đi bên cạnh chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục đi tới, Ngài sẽ mở một con đường mới cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-02

Để cầu nguyện được, chúng ta cần có quả tim của em bé. Tweet của Đức Phanxicô 2019-03-01