Trong buổi kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 26 tháng 2-2017, Đức Phanxicô giảng bài Phúc Âm chúa nhật hôm nay: “Không ai làm tôi hai chủ (…) Anh chị em không thể làm tôi vừa Chúa vừa tiền bạc (Mt 6, 24-34)
Từ bỏ và tin tưởng
Dưới ánh nắng mùa xuân Rôma, từ một trong các cửa sổ của Dinh Tông Tòa, Đức Phanxicô giảng trước đông đảo giáo dân tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô để dự buổi kinh Truyền Tin hàng tuần. Đức Phanxicô nhấn mạnh đoạn Phúc Âm Thánh Máthêu của ngày chúa nhật thứ tám thường niên, đoạn kêu gọi chúng ta phải đặt hết tin tưởng vào Chúa: “Chúa Giêsu xin chúng ta đừng lo gì về tương lai. Chúa hằng quan tâm đến đời sống chúng ta. Bao nhiêu là lo lắng làm chúng ta không còn được bình thản và quân bình; một nỗi lo lắng thường là vô ích vì rồi nó chẳng thay đổi gì trên quá trình các sự kiện. Tin tưởng vào Chúa không giải quyết một cách thần kỳ các vấn đề, nhưng giúp chúng ta can đảm đồi đầu với một tâm hồn đúng đắn”.
Tích trử của cải trần gian là chuyện hão huyền
Đức Phanxicô nhắc, Thiên Chúa gần gũi chúng ta biết bao: “Đó là nơi chúng ta ẩn náu, là nguồn của thanh thản và bình an của chúng ta. Hòn đá tảng cứu chuộc chúng ta, chúng ta có thể bám vào mà không sợ rơi. Ở thời buổi chúng ta, nhận biết Chúa là Chúa Cha là một điều rất quan trọng, chúng ta thường khăng khăng đi tìm cho được của cải trần gian, mê nó một cách quá độ và đôi khi lại quên, lại từ chối ‘của cải tối thượng’, đó là tình phụ tử của Chúa, Chúa Giêsu đã nói ‘việc đi tìm của cải này là hão huyền, là lý do của điều bất hạnh”.
Phải có một chọn lựa rõ ràng
Chúa Giêsu ra cho các môn đệ một luật sống: “Trước hết tìm nước Chúa, phó thác vào Chúa, Đấng không làm chúng ta thất vọng; trở nên người quản lý trung thành của cải Chúa đã cho chúng ta, dù đó là của cải trần gian, không cho mọi sự là tùy thuộc vào chúng ta, kể cả sự cứu rỗi của chúng ta”. Để có thái độ mang tinh thần Phúc Âm này, chúng ta phải có một “chọn lựa rõ ràng” vì “không ai làm tôi hai chủ”. Hoặc chúng ta thờ các ngẫu tượng hấp dẫn hão huyền này, hoặc chúng ta thờ Chúa. Một lựa chọn phải được thấy trong các hành động, các chương trình, các cam kết của chúng ta. Một lựa chọn thẳng thắn, được thường xuyên làm mới lại vì “cám dỗ để quy mọi sự về tiền, về lạc thú, về quyền lực thì rất mạnh”, Đức Phanxicô cảnh báo.
Một hy vọng lâu dài
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Thờ ngẫu tượng có các kết quả có thể thấy được dù chóng qua, chọn Chúa và Nước Chúa thì không phải lúc nào cũng có hoa trái ngay lập tức. Đó là một quyết định phải lấy trong hy vọng và phải để Chúa thực hiện trọn vẹn. Chúng ta không từ bỏ chọn lựa của mình khi gặp nghịch cảnh vì hy vọng trong tinh thần kitô được xây dựng trên sự trung tín của Chúa, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng”.
Cuối giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô xin giáo hữu cầu nguyện với Đức Mẹ, để Mẹ giúp mọi người chúng ta biết phó thác vào tình yêu của Chúa, sống với Ngài và với Ngài, giúp chúng ta vượt lên các khó khăn trong cuộc đời, thậm chí cả những bách hại.
Các bệnh hiếm
Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô chào các giáo dân hành hương người Ý và Tây Ban Nha, họ có mặt rất đông ở quảng trường Thánh Phêrô hôm nay. Ngài cũng chào một nhóm từ Rôma đến hôm qua tham dự Ngày các Bệnh hiếm. Ngài khen các hành động của họ và hy vọng “các bệnh nhân và gia đình họ được nâng đỡ trong tiến trình khó khăn về mặt y khoa cũng như pháp lý”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch